Bà trùm thẩm mỹ Mailisa bất ngờ thông báo tin vui đến bà con vùng lũ ở Cao Bằng

Bà trùm thẩm mỹ Mailisa bất ngờ thông báo tin vui đến bà con vùng lũ ở Cao Bằng
3 giờ trướcBài gốc
Mới đây, doanh nhân Phan Thị Mai - hay còn được biết với danh xưng "sếp Mailisa" bất ngờ thông báo tin vui đến với bà con vùng lũ lụt tại Cao Bằng. Bà cho biết nếu không có gì thay đổi, trong vào 10 ngày tới sẽ chính thức động thổ, xây dựng 40 căn nhà tình thương cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa vừa chịu ảnh hưởng của bão số 3 tại thôn Bản Riền, xã Sơn Lộ (Bảo Lạc, Cao Bằng).
Dự kiến, doanh nhân Phan Thị Mai sẽ xây dựng mỗi căn nhà trên mảnh đất rộng khoảng 300 - 400m2, 40 căn được thiết kế như thế nào thì sau này sẽ xây dựng y chang như vậy.
Bà Mailisa sẽ khởi công xây dựng 4 căn nhà tình thương cho người dân vùng núi.
"Mọi người sẽ không hình dung ra một ngôi nhà tình thương của Mai là như thế nào đâu. Nó khang trang, rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ công năng sử dụng cho một hộ gia đình.
Nhân viên của Mai nhìn bản thiết kế đã trầm trồ bảo: ước gì em cũng được nằm trong danh sách nhà tình thương của sếp bởi những căn nhà đó vừa rộng lại đẹp thật sự", nữ đại gia nói.
Bà Mai cho biết thêm, bà đã tham khảo ý kiến của một số kiến trúc sư, chủ thầu xây dựng và biết được để xây dựng 40 căn nhà đẹp, kiên cố sẽ tốn hơn 7 tỷ đồng.
"Thực tế, với đặc thù địa hình của bà con đồng bào ở đây thì phải cộng thêm các khoản chi phí như: san lấp mặt bằng, nền đất, làm kè xây dựng rất tốn tiền, đòi hỏi kỹ thuật xây dựng cao. Đồng thời, để xây dựng những căn nhà cho bà con không phải là điều dễ dàng. Bởi đường sá cheo leo hiểm trở, vận chuyển khó khăn, các nguyên vật liệu phải chuyển từ TP.HCM lên trên đó lên chi phí rất đắt, phải sử dụng những xe có trọng tải dưới 5 tấn để tăng bo vào", bà Mai nói trên sóng livestream.
Nữ doanh nhân trực tiếp đến vùng núi giúp đỡ người khó khăn.
Tuy nhiên với quan điểm của nữ doanh nhân, ngay từ đầu vẫn là "đã phát tâm thì phải làm cho tới chứ không thể xây dựng một căn nhà nhỏ bé, tạm bợ". Do đó bà đã làm là phải làm lớn, làm chất lượng để người dân ổn định chỗ ở, an cư lạc nghiệp luôn.
Sau này trong quá trình xây dựng thiếu chi phí, nữ doanh nhân dự định lại xin tiền ông xã. "Đúng là Mai đã không xin chồng thì thôi, đã xin phải xin chồng tiền tỷ. Có như vậy mới giúp được nhiều bà con có nhà bị vùi lấp, sạt lỡ cũng như bà con nghèo ở nhà tạm bợ.
Với kinh nghiệm làm thiện nguyện của vợ chồng Mai Khánh mấy chục năm nay, nói là làm, làm là phải làm ngay, làm sao nhanh nhất có thể để trong vòng từ 2-3 tháng các bà con đã phải nhận được một ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, kiên cố, chắc chắn", bà Mai khẳng định.
Vợ chồng bà Mai thường xuyên làm từ thiện.
Cách đây không lâu, doanh nhân Phan Thị Mai và ông xã Hoàng Kim Khánh đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ bà con vùng núi chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3.
Mọi nhu yếu phẩm do vợ chồng bà Mai bỏ tiền túi ra mua. Sau đó cả hai cùng nhân viên đi đến trực tiếp từng vùng, trao tận tay những món quà hỗ trợ, phát tiền mặt cho bà con gặp khó khăn.
Khai Tâm
Nguồn SaoStar : https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/ba-trum-tham-my-mailisa-bat-ngo-thong-bao-tin-vui-den-ba-con-vung-lu-202410011041577818.html