'Bác Hồ một tình yêu bao la' – Khúc hát cuộc đời của NSND Thanh Hoa

'Bác Hồ một tình yêu bao la' – Khúc hát cuộc đời của NSND Thanh Hoa
6 giờ trướcBài gốc
Nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trò chuyện với NSND Thanh Hoa, người nghệ sĩ gạo cội thổi hồn vào ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la”.
NSND Thanh Hoa trò chuyện và chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương. Ảnh: Thanh Thảo
Suốt hơn nửa thế kỷ, tiếng hát của NSND Thanh Hoa đã in dấu trong trái tim của nhiều khán giả, trong từng thời khắc lịch sử và trở thành một phần ký ức âm nhạc của đất nước với những bài hát ca ngợi Bác Hồ kính yêu.
Tiếng hát đi qua chiến tranh
Sinh ra trong thời kỳ đất nước chia cắt, cô gái bé nhỏ mang tên Thanh Hoa tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam rồi trở thành ca sĩ của Đài Phát thanh Giải phóng, Đài CP-90. Giọng hát đầu tiên của bà vang lên qua làn sóng phát thanh năm 1970 với ca khúc “Cánh chim mùa xuân” của tác giả Huỳnh Thơ như một thông điệp dịu dàng từ hậu phương gửi tới chiến trường.
NSND Thanh Hoa đã từng theo đoàn văn công đi dọc dãy Trường Sơn để hát phục vụ và cổ động tinh thần chiến sĩ trong chiến đấu. Ảnh: NVCC
Những năm tháng chiến tranh gian khổ, NSND Thanh Hoa theo đoàn đi dọc dãy Trường Sơn để hát phục vụ chiến sĩ. Bà khi ấy chỉ nặng 42kg, là người thấp bé nhất đoàn, nhưng giọng hát của bà khi ấy lại có sức lan tỏa mạnh mẽ. Cô ca sĩ trẻ ngày ấy đã hát với tất cả lửa yêu nước và ánh sáng của niềm tin. Giọng hát ấy đã lay động, cổ vũ tinh thần bộ đội, dân quân trên chiến tuyến giữa bom đạn khốc liệt.
Tiếng hát của các nghệ sĩ ngày ấy đã lay động, cổ vũ bộ đội, dân quân trên mọi chiến tuyến giữa bom đạn khốc liệt. Ảnh: NVCC
“Chúng tôi hát trong rừng sâu, giữa tiếng bom và tiếng vỗ tay của những người lính. Khi ấy, bài hát không chỉ là âm nhạc mà là sức mạnh tinh thần, là niềm tin vào ngày mai. Thời chiến dẫu có khó khăn, nhưng niềm tin của chúng tôi về ngày chiến thắng mạnh mẽ và cháy bỏng lắm”, NSND Thanh Hoa xúc động chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương.
“Bác Hồ một tình yêu bao la”
Sau ngày thống nhất đất nước, NSND Thanh Hoa trở về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại đây, bà đã có hơn 400 bản thu âm với nhiều bài hát nổi tiếng trong lòng người nghe đài thủa ấy. Nhưng cho đến tận bây giờ, có một ca khúc mà mỗi khi giai điệu vang lên, người ta lại gọi tên bà, NSND Thanh Hoa với bài hát “Bác Hồ một tình yêu bao la” của nhạc sĩ Thuận Yến.
NSND Thanh Hoa thời còn công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: NVCC.
“Bác Hồ một tình yêu bao la” là ca khúc nổi tiếng do nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác vào năm 1981, trong cảm xúc thiêng liêng và sâu lắng khi đứng thăm viếng trước lăng Bác Hồ.
“Tôi hát bằng tình yêu và lòng biết ơn sâu nặng dành cho Bác Hồ của tất cả chúng ta, vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Bài hát đó chính là tiếng lòng tôi và có lẽ cũng chính là tiếng lòng và tình cảm của mỗi người dân Việt Nam với Bác”, NSND Thanh Hoa nghẹn ngào chia sẻ khi nhắc tới những kỷ niệm và cảm xúc đã trôi qua trong cuộc đời nghệ sĩ.
Mỗi lần thể hiện bài hát "Bác Hồ một tình yêu bao la", NSND Thanh Hoa đều có những cảm xúc nghẹn ngào. ẢNh: NVCC.
Chính vì hát bằng trái tim và những xúc cảm tinh tế, nên giọng ca ấy trở thành phần hồn của ca khúc. Trong những dịp trọng đại của đất nước, người nghe vẫn mong mỏi được lắng nghe chính NSND Thanh Hoa thể hiện "Bác Hồ một tình yêu bao la". Bởi không ai có thể thay thế người nghệ sĩ gạo cội ấy, cũng như không ai có thể chạm đến chiều sâu cảm xúc như bà đã thể hiện.
Tiếng hát của trái tim
Không dừng lại ở vai trò nghệ sĩ, NSND Thanh Hoa hiện đang giữ vai trò là Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn, Phó Chủ tịch Hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Bà tiếp tục cống hiến bằng việc giảng dạy thanh nhạc cho cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước, lan tỏa tình yêu với dòng nhạc cách mạng tới thế hệ trẻ.
Giờ đây khi tuổi đã ngoài 70, NSND Thanh Hoa có cuộc sống bình yên bên gia đình trong một căn biệt thự ngoại ô Hà Nội, giữa vườn hoa và cây trái. Nhưng giọng hát của bà vẫn hiện diện, vẫn ngân vang trong tâm trí của biết bao khán giả mỗi khi những ca khúc về Bác Hồ được nhắc tới. Đặc biệt trong những thời khắc thiêng liêng mỗi khi cả nước nhớ đến kỉ niệm sinh nhật Người tháng 5.
NSND Thanh Hoa với niềm hạnh phúc bên gia đình, con cháu. Ảnh: NVCC.
“Tôi may mắn được hát trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất của dân tộc, đặc biệt là may mắn nhất khi được thể hiện cảm xúc và tình yêu thương của mình qua những bài hát về Bác Hồ. Tôi hạnh phúc khi giọng hát mình vẫn có thể chạm vào trái tim người nghe, nhất là khi hát về Bác kính yêu”, NSND Thanh Hoa nói và ánh mắt rưng rưng.
Suốt hơn nửa thế kỷ, từ chiến khu đến sân khấu lớn, từ Đài Giải phóng đến cộng đồng người Việt knơi đất khách, NSND Thanh Hoa đã và vẫn sống trọn vẹn với âm nhạc, bằng trái tim dành cho âm nhạc đầy trân trọng, thuần khiết.
NSND Thanh Hoa luôn gửi trọn cảm xúc cho từng bài hát mỗi khi đứng trên sân khấu. Ảnh: NVCC
Hơn hết, tiếng hát của bà là lòng biết ơn, nâng niu và gìn giữ một tình yêu bất tận thay cho lời trái tim muốn nói của triệu triệu người dân Việt Nam muốn gửi gắm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Qua giọng hát NSND Thanh Hoa, ca khúc "Bác Hồ một tình yêu bao la" trở thành biểu tượng âm nhạc khi hát về Người đã đi cùng năm tháng. Bà đã thể hiện bài hát bằng tất cả sự ngưỡng mộ, xúc động, chất chứa trong từng câu hát.
Thanh Thảo
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/bac-ho-mot-tinh-yeu-bao-la-khuc-hat-cuoc-doi-cua-nsnd-thanh-hoa-387555.html