Bác Hồ trong tim các dân tộc Điện Biên

Bác Hồ trong tim các dân tộc Điện Biên
5 giờ trướcBài gốc
Cán bộ Đồn Biên phòng Na Cô Sa traotặng quà cùng ảnh Bác Hồ cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăntrên địa bàn.
Nhà nhà treo ảnh Bác
Trên con đường bê tông có đoạn hẹpchỉ đủ chỗ cho 2 chiếc xe máy tránh nhau, chúng tôi trở lại bản Co Pục, xã HuaThanh (huyện Điện Biên) - nơi có hơn 80 hộ người Khơ Mú sinh sống. Đi ngang môĩngôi nhà, nhìn vào bên trong, hình ảnh quen thuộc dễ nhận thấy đó là bức ảnhchân dung Bác Hồ. Điều đáng chú ý là, dù ngôi nhà có rộng rãi, khang trang haycòn khó khăn, chật hẹp, thì tấm ảnh Bác Hồ đều được treo ở những vị trí trangtrọng.
Tự hào dẫn chúng tôi đi thăm nhữngngôi nhà đại đoàn kết góp phần giúp dân bản xóa nghèo, Trưởng bản Quàng VănDũng bảo: “Bản có 82 căn nhà 100% gia đình treo ảnh Bác Hồ. Đa phần ảnh Bác làdo người dân tự mua về treo, riêng các nhà đại đoàn kết thì được chính quyền địaphương và mặt trận Tổ quốc (MTTQ) trao tặng khi bàn giao nhà”.
Ngôi nhà đại đoàn kết của gia đìnhông Quàng Văn Thương hoàn thành năm 2024. Trong nhà, ảnh chân dung Bác Hồ đượcông treo trên xà ngang ngay chính giữa. Khi từ cửa bước vào, ai cũng dễ thấy.
Ông Thương tâm sự: “Ngày nhận nhà mới,gia đình tôi còn được tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác. Tôi rất xúc động, nhờ có Đảng,có Bác mà bà con mới có được cuộc sống ngày hôm nay. Gia đình tôi luôn trân trọng,gìn giữ tấm ảnh cũng như giữ niềm kính trọng, sự biết ơn đối với Bác”.
Ngôi nhà của mẹ đơn thân Lò Thị Đôicách đó không xa đang rộn ràng tiếng máy trộn bê tông. Tháng 4 vừa qua, với nguồnkinh phí hỗ trợ của Ủy ban MTTQ, gia đình chị đã khởi công xây nhà mới. Đến nayđang hoàn hoàn thiện phần nền, dự kiến cuối tháng 5 sẽ khánh thành và bàn giaocho gia đình. Dẫu vậy, chị Đôi đã tính toán, dành riêng vị trí chính giữa để đặtban thờ và treo ảnh Bác.
Chị Đôi chia sẻ: Được Đảng, Nhà nướchỗ trợ làm nhà mới tôi phấn khởi lắm. Có nhà ổn định rồi, tôi yên tâm hơn, nhớlời Bác dạy cố gắng làm ăn chăm chỉ, vươn lên thoát nghèo”.
Người Mông ở bản Nậm Tắt, xã Nà Bủng(huyện Nậm Pồ) những năm qua luôn gìn giữ hình ảnh Bác Hồ trong tim theo nhiêùcách khác nhau. Với họ, Bác Hồ luôn là vị cha già đáng kính. Dẫu nhiều hộ trongsố đó không có điều kiện tự mua song ảnh Bác được cán bộ biên phòng trao tặng vẫnluôn được gìn giữ, treo ngay ngắn trên những bức tường ván gỗ.
“Được Đảng, Nhà nước quan tâm, Nậm Tắtcó đường giao thông thuận tiện hơn, tới đây còn có điện lưới quốc gia nữa. Bàcon biết ơn Đảng, ơn Bác nên tự nguyện treo ảnh Bác là để nhớ ơn Người” - ôngVàng A Chừ, Phó Chủ tịch UBND xã Nà Bủng cho hay.
Lan tỏa phong trào học Bác
Nhắc đến Bác Hồ, Trưởng bản Co Pục,Quàng Văn Dũng kể, dẫu không ai nói ra song cộng đồng người Khơ Mú xưa nay vẫnluôn bị gắn với “cái tiếng” là lười lao động. Ông thừa nhận, đó cũng là nguyênnhân quan trọng khiến cái đói, cái nghèo mãi đeo bám họ. Thế nhưng, mấy năm nayngười Khơ Mú ở Co Pục đã khác nhiều. Dẫu không giầu có ngay lên được, thậm chímột số hộ cuộc sống còn khó khăn song về cơ bản thì nhà nào cũng đủ ăn, đủ mặc,các con học tập đầy đủ.
Năm 2023, bản còn 16 hộ nghèo. Năm2024 có 6 hộ được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ làm nhà mới; đầu năm 2025 tiếp tụcthêm 6 hộ. Mỗi hộ sau khi được làm nhà đều tự nguyện, quyết tâm thoát nghèo.Theo ông Dũng, một hoạt động hết sức ý nghĩa của chính quyền và MTTQ là mỗi giađình nhận nhà mới đều được tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác. Thông qua đó, không chỉgiúp lan tỏa tấm lòng kính trọng, biết ơn đối với vị lãnh tụ của dân tộc, màcòn là lời nhắc nhở mỗi thành viên trong gia đình không ngừng nỗ lực, phấn đâúrèn luyện, học tập và lao động, vươn lên theo lời Bác Hồ dạy.
Từ nhiều năm nay, việc nhà nhà treo ảnhBác đã trở thành một nếp văn hóa đẹp của đồng bào các dân tộc Điện Biên. Đồngthời, thông qua hình ảnh của Bác để giáo dục con cháu trong gia đình về truyềnthống cách mạng hào hùng của dân tộc. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đơn vị, tổ chứcchính trị - xã hội, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh duy trì triển khai nhiêùhoạt động tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho người dân vào các dịp quan trọng.Món quà đặc biệt này đều được các gia đình hân hoan đón nhận và trân trọng.
Ông Thào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy banMTTQ xã Hua Thanh (huyện Điện Biên) cho biết: “Mỗi năm, mặt trận có rất nhiêùchương trình hỗ trợ, tặng quà, nhà đại đoàn kết cho người nghèo và các gia đìnhchính sách, có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là người dân ở giáp biên giới. Cùng vơícác phần quà, chúng tôi đều kết hợp tặng ảnh Bác Hồ, tặng cờ Tổ quốc nhằm thôngqua đó củng cố lòng yêu nước, sự kính trọng và tri ân đối với Bác. Năm 2024, xãcó chương trình tặng ảnh Bác cho các gia đình giáp biên, gia đình được hỗ trợ làmnhà... Hiện nay chúng tôi đang chuẩn bị gần 20 ảnh Bác để trao cho các gia đìnhnhận bàn giao nhà đại đoàn kết vào cuối tháng 5 này”.
Bác đã đi xa, song hình ảnh vĩ đạivà khiêm nhường vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng không chỉ trong căn nhà củamỗi gia đình, mà còn luôn hiện diện trong tâm trí và trái tim của mỗi ngươìdân. Không chỉ bằng việc treo ảnh Bác, mỗi dịp tháng 5 về, người dân nơi đây lạitích cực hưởng ứng các phong trào thi đua học và làm theo Bác bằng những phầnviệc, hành động thiết thực nhất. Bằng nhiều cách làm, thể hiện sự kính yêu, niềmtự hào của mỗi người đối với Bác cũng chính là đẩy mạnh giáo dục truyền thốngcho các thế hệ sau.
Hà Linh
Nguồn Điện Biên Phủ : https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/hoc-va-lam-theo-loi-bac/bac-ho-trong-tim-cac-dan-toc-dien-bien