'Bắc Kạn nhớ Bác Hồ'

'Bắc Kạn nhớ Bác Hồ'
6 giờ trướcBài gốc
Cuốn sách với gần 300 trang sách là hơn 40 bài viết, bút ký- ghi chép về những câu chuyện Bác Hồ ở Bắc Kạn, và các tác phẩm Văn học Nghệ thuật của các tác giả Bắc Kạn viết về Bác Hồ kính yêu.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết. Người giản dị trong đời sống, mẫu mực trong đạo đức, sâu sắc trong tư duy, gần gũi với Nhân dân và đặc biệt là tình yêu thương bao la với đồng bào, đồng chí. Lòng yêu thương con người, Nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện sâu sắc qua mỗi lời nói, việc làm và cả trong bản Di chúc thiêng liêng.
Vinh dự và tự hào với Nhân dân Bắc Kạn khi trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và những năm kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đến ở và hoạt động cách mạng tại hầu khắp các địa phương. Những bản làng ở Ngân Sơn, Ba Bể, Chợ Đồn, Chợ Mới, Bạch Thông vẫn truyền cho các thế hệ con cháu về hình ảnh và tấm lòng nhân ái của Bác Hồ kính yêu. Bắc Kạn với mênh mông núi rừng, bà con các dân tộc một lòng kiên trung đã đùm bọc, chở che nhiều cơ sở cách mạng, nuôi giấu cán bộ, từ đó góp phần cùng toàn dân tộc đi đến thắng lợi vẻ vang.
Cuốn sách “Bắc Kạn nhớ Bác Hồ” được chia thành 4 phần với các nội dung đặc sắc: Phần 1: Hành trình theo dấu chân Bác; Phần 2: Những câu chuyện về Bác Hồ ở Bắc Kạn; Phần 3: Thơ của các tác giả Bắc Kạn viết về Bác Hồ; Phần 4: Một số ca khúc, các bài Then và các tác phẩm hội họa của các tác giả Bắc Kạn về Bác Hồ kính yêu.
Theo từng trang sách, bạn đọc sẽ đến với những câu chuyện có thật, những dấu mốc lịch sử đầy tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn. Điểm đặc biệt của cuốn sách là lần đầu tiên tập hợp tương đối đầy đủ những sáng tác văn học, nghệ thuật của văn nghệ sĩ Bắc Kạn viết về Bác. Không chỉ là những tư liệu quý, sách còn là tiếng nói tâm tình, lòng biết ơn sâu nặng của người dân nơi chiến khu xưa. Bạn đọc sẽ rưng rưng xúc động với tấm lòng kính yêu Bác của đồng bào dân tộc thiểu số trong truyện ngắn “Chiếc ảnh treo nhà” của nhà văn Nông Minh Châu. Cùng với đó là đồng cảm sâu sắc theo những bài thơ của 14 tác giả, trong đó có những câu thơ ấn tượng như:
“Lại có Cụ Già đi chân đất,
Mặc bộ quần áo Nùng,
Tay cầm cái gậy mây rừng,
Miệng ngậm một điếu can không khói,
Bộ râu dài vừa trắng vừa đen,
Chân tay nhanh nhẹn như thanh niên...
Cụ Già cười, vẫy chào người đứng đón
Cụ nói, dân nghe rõ từng câu –
“Muốn cách mệnh thành công mau!
Ta phải đoàn kết như bó đũa...!”.”
(Bộ đội ông cụ- Nông Quốc Chấn)
Với cách sắp xếp mạch lạc, nội dung phong phú, giàu cảm xúc, “Bắc Kạn nhớ Bác Hồ” không chỉ thể hiện tâm huyết của tác giả mà còn là công trình sưu tầm nghiêm túc, giàu giá trị tư liệu và văn hóa. Chia sẻ về quá trình thực hiện, tác giả Ma Phương Tân cho biết: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, quê hương đất nước đã chuyển mình đổi thay, nhưng tấm lòng, tình cảm của người dân Bắc Kạn với Bác Hồ vẫn còn vẹn nguyên. Những tình cảm, kỷ niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với mảnh đất này luôn nung nấu, thôi thúc chúng tôi tiếp tục tìm hiểu, sưu tầm, tập hợp để biên soạn cuốn sách Bắc Kạn nhớ Bác Hồ như một sự tri ân của những người phóng viên, các văn nghệ sĩ Bắc Kạn đối với công lao trời biển của Người với cách mạng Việt Nam và đối với đồng bào Bắc Kạn.
“Bắc Kạn nhớ Bác Hồ” không chỉ là cuốn sách ghi lại hành trình lịch sử, mà còn là bản hòa ca của lòng dân, nơi hội tụ ký ức, tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn của bao thế hệ người Bắc Kạn. Cuốn sách được phát hành đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), càng thêm phần ý nghĩa, như một món quà tinh thần thiêng liêng gửi đến bạn đọc./.
Bích Phượng
Nguồn Bắc Kạn : https://baobackan.vn/bac-kan-nho-bac-ho-post71438.html