Bác sĩ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam bằng nghĩa cử hiến máu cứu người

Bác sĩ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam bằng nghĩa cử hiến máu cứu người
3 giờ trướcBài gốc
Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ngày hội hiến máu "Blouse trắng – Trái tim hồng" diễn ra trong không khí đặc biệt. Không phải là hội nghị, cũng không phải những bó hoa chúc mừng, mà là hàng dài y, bác sĩ, sinh viên y khoa và nhân viên bệnh viện ngồi chờ đến lượt mình trao đi những giọt máu.
PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tham gia hiến máu.
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc bệnh viện, có mặt từ sớm, trực tiếp tham gia hiến máu và động viên cán bộ, nhân viên. Ở nơi mỗi ngày đối diện với những ca bệnh nặng, với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, người thầy thuốc hiểu hơn ai hết giá trị của từng đơn vị máu. Ngày hội năm nay không chỉ là hoạt động chuyên môn, mà trở thành điểm hẹn của những câu chuyện đẹp.
Giữa hàng trăm tình nguyện viên, chị Mai Kim Anh (Phòng Quản lý chất lượng) lặng lẽ hoàn thành lần hiến máu thứ 22 của mình. Hơn một thập kỷ trước, khi còn là sinh viên, chị từng "lo sợ" khi nhìn thấy chiếc kim lần đầu tiên. Nhưng cảm giác lo lắng ấy đã nhanh chóng nhường chỗ cho niềm xúc động khi biết rằng những giọt máu của mình có thể cứu sống một ai đó.
"Hiến máu không đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ. Hãy thử một lần để thấy mình có giá trị hơn cho cuộc đời", chị nói, giọng nhẹ nhưng chắc. 22 lần hiến máu không phải là một con số để kể. Đó là hành trình bền bỉ, chọn cách sống bằng sự sẻ chia.
Trong dịp Ngày Thầy thuốc 27/2, câu chuyện của chị Kim Anh trở thành minh chứng giản dị cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ ngành y: sống không chỉ để làm nghề, mà để trao đi. Ở một góc khác của ngày hội, có đôi vợ chồng trẻ chọn hiến máu thay cho một buổi hẹn hò. Có nữ sinh viên y khoa người Đức lặng lẽ tham gia, gửi gắm tình cảm với đất nước nơi mình đang học tập. Những câu chuyện nhỏ góp lại thành một bức tranh lớn, nơi màu áo blouse trắng hòa cùng màu đỏ của những túi máu, thành biểu tượng của yêu thương. Không chỉ ở Hà Nội, tinh thần ấy còn lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương.
Sáng 23/2, Fanpage của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phát đi lời kêu gọi khẩn thiết: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thiếu hụt máu A, B, AB, sau dịp Tết Nguyên Đán, rất mong nhận được sự chung tay, góp sức của mọi người.
Thầy thuốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tham gia hiến máu.
Chỉ sau vài giờ, rất nhiều người dân đã chủ động đến bệnh viện. Trong dòng người ấy, có không ít y, bác sĩ vừa kết thúc ca trực. Họ không về nhà nghỉ ngơi mà nán lại, lặng lẽ xắn tay áo. Hình ảnh những người thầy thuốc vừa rời công việc chăm sóc bệnh nhân rồi lặng lẽ đến ngồi ở ghế hiến máu khiến nhiều người xúc động. Họ không chỉ điều trị cho người bệnh bằng chuyên môn, mà còn trao đi chính phần máu của mình. Cuối ngày, đại diện bệnh viện thông báo đã tiếp nhận gần 100 đơn vị máu toàn phần và tiểu cầu máy.
Con số ấy không chỉ là thống kê. Đó là hy vọng được nối dài cho những bệnh nhân đang chờ truyền máu, là cơ hội để thêm một người được trở về nhà sau những ngày điều trị mỏi mòn.
Tại Phú Thọ, chương trình "Giọt hồng Blouse trắng Đất Tổ 2026" được Sở Y tế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đông đảo cán bộ, nhân viên y tế tham gia với tinh thần tự nguyện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận và biểu dương sự xung phong của đội ngũ ngành y.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, GS.TS.BS Nguyễn Huy Ngọc (thứ 3 từ trái sang), cùng Giám đốc BVĐK tỉnh Phú Thọ BSCKII Lê Đình Thanh Sơn (thứ 3 từ phải sang) và các đại biểu, tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện.
Ông nhấn mạnh phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa rộng khắp, trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác, mang ý nghĩa sâu rộng trong cộng đồng. Đặc biệt, những người khoác áo blouse trắng luôn tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động nhân đạo.
Thực tế, với người thầy thuốc, hiến máu không chỉ là nghĩa cử. Đó còn là sự thấu hiểu sâu sắc nỗi chờ đợi của người bệnh. Họ biết một đơn vị máu có thể giúp một bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Một túi tiểu cầu có thể giữ lại sự sống mong manh cho một người đang hóa trị.
Ở nhiều bệnh viện, nguồn máu thường thiếu hụt sau kỳ nghỉ dài. Tết qua đi, kho dự trữ giảm mạnh trong khi nhu cầu điều trị không hề dừng lại. Những chiến dịch hiến máu dịp 27/2 vì thế càng mang ý nghĩa thiết thực. Những giọt máu hồng được trao đi không chỉ bổ sung nguồn máu cho điều trị. Còn gửi đi thông điệp về trách nhiệm và tình người. Khi chính người thầy thuốc tiên phong hiến máu, lời kêu gọi trở nên thuyết phục hơn bất kỳ khẩu hiệu nào.
Thanh Huyền
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/bac-si-ky-niem-ngay-thay-thuoc-viet-nam-bang-nghia-cu-hien-mau-cuu-nguoi-169260227003626981.htm