Họ chia sẻ niềm xúc động, sự ngưỡng mộ và đồng cảm sâu sắc với hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam - một dân tộc kiên cường và luôn khát vọng vươn lên.
Ông Edward Balbirnie đến từ Ireland:
Tinh thần yêu nước không hề phai nhạt theo thời gian
Ông Edward Balbirnie. Ảnh: DT
Tôi đang được chứng kiến Hà Nội trong một bầu không khí thiêng liêng và trang trọng hơn bao giờ hết. Những con phố cổ kính rợp cờ đỏ sao vàng, tiếng loa phát thanh vang vọng những giai điệu hào hùng, và người dân nơi đây đều hướng về dấu mốc 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 của đất nước Việt Nam. Niềm hạnh phúc hân hoan đón chào ngày lễ lớn của đất nước hiện rõ trên khuôn mặt của các bạn trẻ, cựu chiến binh...
Trong dịp kỷ niệm này, tôi thấy rõ sự gắn kết giữa quá khứ và hiện tại. Lịch sử không chỉ được nhắc lại trong sách vở, mà còn sống động trong từng câu chuyện đời thường mà tôi nghe được từ những người dân tại Thủ đô này. Tôi cũng cảm nhận sự trân trọng sâu sắc mà người Việt Nam dành cho những giá trị đã làm nên ngày 2-9- 1945 lịch sử.
Tôi thực sự háo hức với lễ diễu binh, và thấy mình như được cuốn vào niềm vui chung giữa dòng người say sưa theo dõi sự kiện. Là một người nước ngoài, tôi cảm thấy may mắn khi được chứng kiến và sống trong một cộng đồng mà tinh thần yêu nước không hề phai nhạt theo thời gian. Việt Nam đã cho tôi thấy lòng kiên cường, sự đoàn kết và niềm tin vào tương lai.
Ông Anthony Jackson đến từ Mỹ:
Ao ước được là người Việt Nam
Ông Anthony Jackson. Ảnh: DT
Tôi thật sự ấn tượng với tinh thần yêu nước mãnh liệt của người Việt Nam. Lần đầu tiên, tôi thấy khắp các con phố ngập tràn sắc đỏ của Quốc kỳ, những tấm băng rôn, khẩu hiệu và tiếng nhạc cách mạng vang lên từ khắp phố phường - tất cả như nhắc nhở tôi rằng, lòng yêu nước của người Việt Nam không chỉ là ký ức, mà là một phần sống động trong cuộc sống hằng ngày.
Không khí tưng bừng, đoàn kết và đầy xúc cảm trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 làm tôi cũng thấy như là một phần của tinh thần ấy. Khắp nơi tràn ngập một màu đỏ của Quốc kỳ Việt Nam, của cờ búa liềm gắn trên ngực áo, trên chiếc nón, trên đôi má ngây thơ của em nhỏ... khiến tôi ao ước mình được là người Việt Nam”.
Dương Thùy