Hình ảnh các em nhỏ khoác cờ đỏ sao vàng, tay cầm bóng bay, vẫy cờ chào Tổ quốc tạo nên "khối yêu nước nhí" đáng yêu, lan tỏa vẻ đẹp trong ngày độc lập.
Nét đẹp ngày Quốc khánh
Giữa dòng người hân hoan mừng Quốc khánh, hình ảnh các bé thiếu nhi cùng cha mẹ tham dự sự kiện, diễu hành hoặc tham quan di tích lịch sử đã trở thành điểm nhấn đáng yêu.
Ảnh: Pam iu Oi
Ảnh: Hạnh Hồng Ngô
Ảnh: Hạnh Hồng Ngô
Những gương mặt rạng rỡ, ánh mắt tò mò và nụ cười trong trẻo của các em nhỏ không chỉ làm không khí lễ hội thêm tươi vui mà còn lan tỏa niềm tự hào dân tộc một cách chân thành, hồn nhiên.
Ảnh: Hồ Thu Thủy
Ảnh: Hồ Thu Thủy
Ảnh: Nguyễn Thu Thảo
Ảnh: Nguyễn Thu Thảo
Ảnh: Nguyễn Hồng Huệ
Ảnh: Phạm Trang
Ảnh: Phạm Trang
Ảnh: Thùy Linh
Ảnh: Thùy Linh
Khối yêu nước “nhí” là minh chứng rằng lòng yêu nước không có giới hạn tuổi tác. Khi trẻ em được tiếp xúc với những câu chuyện lịch sử, được tham gia hoạt động cộng đồng, tình yêu quê hương đất nước sẽ hình thành tự nhiên và bền vững.
Điều này không chỉ giúp các em tự hào về nguồn cội mà còn khơi dậy ý thức trách nhiệm, thôi thúc các thế hệ trẻ chung tay xây dựng đất nước.
Ảnh: Min A Kid
Ảnh: Phạm Trang
Ảnh: LiuLo
Ảnh: LiuLo
Ảnh: Tạp hóa nhà Dứa
Ảnh: Tạp hóa nhà Dứa
Ảnh: Tạp hóa nhà Dứa
Ảnh: Tạp hóa nhà Dứa
Ảnh: Tạp hóa nhà Dứa
Ảnh: Mirikid's
Ảnh: Mond Kid
Hình ảnh các em nhỏ dễ thương trong ngày Quốc khánh không chỉ khiến mọi người xúc động mà còn là minh chứng rõ nét cho sự nối tiếp truyền thống yêu nước qua nhiều thế hệ. Những nụ cười trong trẻo, ánh mắt hồn nhiên ấy chính là mầm xanh của một tương lai tươi sáng, nơi tình yêu Tổ quốc được nuôi dưỡng từ những điều nhỏ bé nhất.
Hoàng Ly