Tối 2/9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 6 trận địa để phục vụ người dân nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, Hà Nội tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật gồm: trước trụ sở báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội. 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp đặt tại: Đảo dừa - công viên Thống Nhất, trước Cung Thể thao dưới nước - Khu liên hợp thể thao quốc gia, vườn hoa Lạc Long Quân và hồ Văn Quán.
Đúng 21h, tại khu vực hồ Tây, khi tiếng đếm ngược vang dội, loạt pháo đầu tiên nở rộ trên bầu trời.
Ánh sáng đỏ, vàng, xanh, tím liên tiếp khoe sắc, phản chiếu xuống mặt hồ, tạo nên khung cảnh lung linh kỳ diệu.
Màn pháo hoa tầm cao tại khu vực hồ Gươm tối 2/9.
Ở khu vực Công viên Thống Nhất, lượng người tập trung rất đông.
Từng chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô tối 2/9.
Cùng thời điểm, tại Mỹ Đình, pháo hoa đồng loạt khai hỏa lúc 21h và kéo dài 15 phút.
Tối 2/9, tại Quảng trường Thùy Vân (bãi biển TP.HCM, phường Vũng Tàu), bầu trời rực sáng bởi màn pháo hoa lung linh, tạo nên khoảnh khắc đầy cảm xúc trong ngày Quốc khánh 2/9.
Pháo hoa bừng sáng bầu trời, tạo nên khung cảnh lung linh, đẹp mắt bên bờ biển TP.HCM.
Theo Ban tổ chức, năm nay TP.HCM có 4 điểm bắn pháo hoa, trong đó 3 trận địa tầm cao đặt tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm Thành phố mới Bình Dương và Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu).
Pháo hoa tại Huế.
“Đã lâu lắm rồi tôi mới được tận mắt chứng kiến một màn pháo hoa hoành tráng đến vậy. Cảm giác thật tự hào khi cả gia đình cùng quây quần dưới bầu trời rực sáng, cùng nhau nhớ về ngày Tổ quốc độc lập”, chị Linh, ở phường Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.
"Tôi cảm thấy như cả thành phố cùng chung nhịp đập. 80 năm trôi qua, thế hệ hôm nay càng thêm biết ơn lớp người đi trước đã hy sinh để chúng ta có những phút giây bình yên thế này”, một người dân Thủ đô xúc động nói.