Du khách quốc tế xúc động sống trọn không khí đại lễ 30-4 tại TP.HCM

Du khách quốc tế xúc động sống trọn không khí đại lễ 30-4 tại TP.HCM
2 giờ trướcBài gốc
Trong không khí thiêng liêng và hào hùng của lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), nhiều du khách quốc tế tại TP.HCM cũng hòa mình vào dòng người rộn ràng, khoác lên mình những bộ váy áo tươi tắn, cùng nở nụ cười hân hoan, tận hưởng trọn vẹn niềm tự hào dân tộc trong ngày hội lớn của đất nước.
Hòa mình cùng dòng chảy lịch sử
Từ sáng sớm, con đường Lê Lai (Quận 1) bừng dậy trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc và những tiếng nhạc quân hành hào hùng ngày đại lễ 30-4. Giữa dòng người háo hức đón chờ, ông Romain Ollier - một người Pháp đang sinh sống tại TP.HCM - không giấu nổi sự xúc động khi hòa mình vào dòng người háo hức chờ đón thời khắc thiêng liêng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
"Bạn bè rủ tôi đi xem diễu binh và tôi quyết định tham gia ngay. Tôi từng nghe về ngày 30-4, nhưng giờ được tận mắt chứng kiến, cảm nhận từng bước diễu hành, từng hồi trống rền vang, tôi thấy mình thật may mắn" - ông Romain chia sẻ với Pháp luật TP.HCM.
Ấm áp tình quân dân giữa không khí hào hùng của đại lễ 30-4. Ảnh: NGUYỆT NHI
Với ông, buổi lễ không chỉ là màn trình diễn quy mô, mà là một thông điệp gửi đến thế giới: sức mạnh của Việt Nam đến từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cũng chung cảm xúc ấy, chị Sarah – một du khách Pháp – cho biết đây là lần đầu tiên chị xem một buổi diễu binh, càng đặc biệt hơn khi diễn ra tại một quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam.
"Quá tuyệt vời. Tôi nhìn thấy sự kiêu hãnh của một dân tộc đã đi qua chiến tranh và đang viết tiếp chương hòa bình. Diễu binh ở đây không hề phô trương. Nó gửi đi một thông điệp rõ ràng: người Việt yêu hòa bình, đoàn kết, và luôn trân trọng những giá trị lịch sử” - chị nói.
Chị Sarah (quốc tịch Pháp) xúc động khi xem các khối diễu binh ngày đại lễ 30-4. Ảnh: DƯƠNG KHANG
Ánh mắt chị Sarah rưng rưng khi nhắc lại giây phút quốc ca vang lên giữa khung cảnh tràn ngập sắc cờ: "Nó khiến tôi nhớ đến ngày Quốc khánh ở Pháp cũng đầy tự hào và xúc động như thế. Nhưng hôm nay, tại Việt Nam, tôi cảm nhận được một điều khác biệt: tinh thần bất khuất đã hòa quyện với khát vọng đi lên, làm nên một bản hùng ca thật sự”.
Ông Lan (trái) hòa mình cùng người Việt đón mừng đại lễ 30-4. Ảnh: NHƯ NGỌC
Du khách Lan (quốc tịch Anh) chia sẻ niềm vui khi có mặt trong sự kiện đặc biệt này: "50 năm trước, đây là một cột mốc trọng đại đối với đất nước. Hôm nay, tôi rất vinh dự được tham gia lễ kỷ niệm quan trọng này cùng với những con người tuyệt vời của Việt Nam. Được có mặt tại đây để chúc mừng sự kiện lịch sử này là một vinh dự lớn lao”.
Cảm nhận được âm thanh của hòa bình
Vợ chồng bà Gaynor đến từ Úc ngỡ ngàng trước vẻ tráng lệ và thiêng liêng của buổi lễ.
"Chúng tôi nghe thấy âm thanh của hòa bình, cảm nhận được hình ảnh của hòa bình qua từng bước chân, qua nụ cười của trẻ thơ ngồi trên vai cha mẹ, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này” - bà có những lời chia sẻ thật đẹp về buổi lễ.
Bà Gaynor gửi gắm: "Lễ diễu binh không chỉ là dịp kỷ niệm mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về trang sử oai hùng và công lao của những người đã ngã xuống cho đất nước này được toàn vẹn hôm nay”.
Vợ chồng bà Gaynor (Úc) đã đi từ rất sớm để tìm chỗ đẹp xem diễu binh ngày đại lễ 30-4. Ảnh: DƯƠNG KHANG
Từ nước bạn Lào, anh Bounmi Dola - một người từng gắn bó nhiều năm với Việt Nam - chia sẻ với Pháp luật TP.HCM rằng anh cảm thấy vô cùng xúc động khi được chứng kiến lễ diễu binh, đặc biệt khi thấy sự hiện diện trang trọng của lực lượng quân đội Lào trong đội hình.
"Ấn tượng đầu tiên của tôi về lễ diễu binh kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước Việt Nam là sự trang nghiêm, hùng tráng và đầy tự hào dân tộc. Từng bước đi đều đặn của các lực lượng vũ trang cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay khiến tôi cảm nhận được sức mạnh đoàn kết và tinh thần bất khuất của người Việt Nam. Điều này cũng khiến tôi liên tưởng đến những ngày lễ lớn ở Lào như Quốc khánh hay Ngày giải phóng đất nước. Dù quy mô và hình thức có thể khác nhau, nhưng điểm tương đồng chính là tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự tôn vinh những hy sinh trong lịch sử" - anh nói.
Với ánh nhìn đầy trân trọng, anh chia sẻ: "Lá cờ đỏ sao vàng tung bay, đội hình bước đều tăm tắp, trang phục truyền thống lẫn hiện đại đan xen - tất cả như đang kể một câu chuyện lịch sử bằng hình ảnh sống động, đầy cảm xúc và ý nghĩa".
Đoàn diễu binh đi qua rừng cờ rộn ràng tiếng reo hò của người dân đoạn bến bạch đằng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Khoảnh khắc Quốc ca vang lên, Quốc kỳ được kéo lên cao, theo anh Bounmi, "đó là lúc tôi thấy rõ sự thiêng liêng không chỉ trong trái tim người Việt, mà còn trong trái tim của bất cứ ai yêu chuộng hòa bình”.
“Là một công dân Lào, tôi muốn gửi đến nhân dân Việt Nam lời chúc mừng chân thành nhất. Tình hữu nghị Lào - Việt là tài sản quý báu của hai dân tộc, được xây dựng bằng máu, mồ hôi và lòng tin. Tôi hy vọng rằng tình cảm đặc biệt này sẽ mãi bền vững và ngày càng phát triển, góp phần gìn giữ hòa bình và thịnh vượng cho cả hai đất nước”.
Hai cha con háo hức xem diễu binh ngày đại lễ 30-4. Ảnh: NGUYỄN TIẾN
Không đến được TP.HCM, chị Mara – một nhà quan sát quan tâm đến văn hóa và xã hội Việt Nam – đã dõi theo lễ diễu binh từ xa và không giấu nổi niềm xúc động.
“Đó là một buổi lễ hùng hồn, trang nghiêm và đầy tự hào. Việt Nam đã kể lại lịch sử của mình bằng hình thức trang trọng, sâu sắc, không phô trương mà rất đỗi truyền cảm. Buổi diễu binh không chỉ là nghi lễ quốc gia mà còn là bản tuyên ngôn sống động về khát vọng hòa bình, sự biết ơn với quá khứ và niềm tin vào tương lai”.
Người dân tại nút giao Phù Đổng hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" làm nóng không khí đón các đoàn diễu binh. Nguồn: DƯƠNG KHANG
Đội hình 10 trực thăng Mi kéo theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời TP.HCM theo đội hình 3-4-3 chào mừng đại lễ 30-4. Nguồn: DƯƠNG KHANG
Tiêm kích chiến đấu của lực lượng không quân QĐND Việt Nam thả đạn nhiệt trên bầu trời trung tâm TP.HCM mừng đại lễ 30-4. Nguồn: DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
Nguồn PLO : https://plo.vn/ban-be-quoc-te-xuc-dong-song-tron-khong-khi-dai-le-30-4-tai-tphcm-post847476.html