Theo Thiếu tá Thắng, 2 căn nhà tình thương được bàn giao cho gia đình ông Trần Duy Thạch (trú tại thôn 9, xã Ea Wy) và gia đình ông Lò Đức Khơi (trú tại thôn 10, xã Ia Rvê). “Đây là những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động và căn nhà của họ đã xuống cấp nghiêm trọng trong nhiều năm qua”, Thiếu tá Thắng thông tin.
Cán bộ, chiến sĩ Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk trao tặng nhà cho gia đình ông Trần Duy Thạch.
Trước đó khoảng 2 tháng, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), 59 năm Ngày thành lập lực lượng Thanh tra Công an nhân dân (28/5/1967 - 28/5/2026) và 50 năm Ngày thành lập lực lượng Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk (28/5/1976 - 28/5/2026), Phòng Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát nhằm hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
“Qua khảo sát, đơn vị đã chấp thuận hỗ trợ xây nhà mới cho hộ gia đình ông Trần Duy Thạch và Lò Đức Khơi. Ngoài sự đóng góp tiền và ngày công của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn có sự hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Petrolimex. Chỉ sau gần 2 tháng, 2 căn nhà cấp 4 kiên cố đã được bàn giao cho các gia đình, giúp họ có nơi ở an toàn để che nắng, che mưa”, Thiếu tá Thắng nói.
Và trao tặng nhà cho gia đình Lò Đức Khơi.
Được biết, gia đình ông Trần Duy Thạch thuộc diện cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Năm 1975, ông Thạch là thanh niên xung phong từ huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi lên huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai sinh sống. Đến năm 1993, gia đình ông tiếp tục đi kinh tế mới và lập nghiệp tại xã Ea Wy.
Suốt nhiều năm qua, vợ chồng ông sống trong căn nhà gỗ tạm bợ được dựng từ năm 2000. Mái nhà đã xuống cấp, vách ván mục nát, nhiều hạng mục hư hỏng nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa bão đến, gia đình lại sống trong cảnh thấp thỏm, lo lắng. Không chỉ khó khăn về nhà ở, tuổi già và bệnh tật cũng khiến cuộc sống gia đình thêm chật vật. Con cái đi làm ăn xa, hai vợ chồng già yếu thường xuyên đau ốm. Mới đây, ông Thạch còn bị tai biến nên sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.
Vợ chồng ông Lò Đức Khơi trong niềm vui ngày nhận căn nhà mới.
Gia đình ông Lò Đức Khơi là hộ nghèo tại địa phương. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua ông luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Hiện, ông Khơi đang đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn và là thành viên lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Nhiều năm qua, vợ chồng ông vẫn phải sinh sống trong căn nhà dột nát, chật chội. Việc được hỗ trợ căn nhà mới không chỉ giúp gia đình ông có nơi ở ổn định, an toàn mà còn là nguồn động viên lớn lao để gia đình thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và cống hiến cho xã hội.
Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng chia sẻ niềm vui với ông Thạch trong căn nhà mới.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Khơi cho biết: “Căn nhà để che nắng che mưa là món quà rất lớn đối với gia đình tôi. Tôi hứa sẽ cùng gia đình tiếp tục chăm lo lao động sản xuất để nâng cao đời sống, chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và sẽ cống hiến sức mình cho công tác xã hội tại địa phương”.
Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ mô hình sinh kế cho gia đình ông Thạch trong ngày nhận nhà mới.
“Chúng tôi mong muốn căn nhà mới sẽ giúp các gia đình có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.
Văn Thành