Bản lĩnh của nữ thủ lĩnh Đoàn

Bản lĩnh của nữ thủ lĩnh Đoàn
17 giờ trướcBài gốc
Chị Phượng (phải) tặng và hướng dẫn chị em phụ nữ sử dụng túi giấy khi đi chợ để bảo vệ môi trường
Trở lại Phú Mỹ, cảm giác thân quen xen lạ lẫm bởi cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp. Những hàng cây tỏa bóng mát trên đường thôn và đèn điện sáng trưng khi đêm xuống. Đó là kết quả của sự chăm chút, duy trì, phát triển thường xuyên của các tổ chức đoàn thể, cán bộ, Nhân dân trên địa bàn; trong đó ĐVTN là một trong những lực lượng nòng cốt.
Tuyến đường thanh niên sáng - xanh – sạch - đẹp – trật tự trị an tại thôn Mong An và tuyến đường hoa thôn Mỹ Lam được ĐVTN trồng dặm cây xanh, loài hoa mới, phù hợp theo mùa. Chị Nguyễn Thị Thanh Phượng, Bí thư Xã đoàn Phú Mỹ chia sẻ, 500 cây xanh được trồng mới tại vùng khu quy hoạch thôn Vinh Vệ, tuyến đường xanh của thôn Dưỡng Mong, nhà văn hóa thôn Phước Linh…
Để môi trường luôn sạch, cảnh quan luôn đẹp, ĐVTN sẵn sàng tiên phong trong phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” hoặc bất cứ lúc nào quê hương Phú Mỹ cần. Hàng trăm lượt ĐVTN “xắn tay áo” chặt cây mai dương tại tuyến đường Phú Mỹ - Phú Vang, vớt bèo tây dọc sông Như Ý. Những cánh tay của tuổi trẻ cũng năng nổ giúp sơn sửa bàn ghế, dụng cụ học tập tại các trường mầm non trên địa bàn, trước mỗi năm học mới; giúp sửa chữa, nâng cấp các hạng mục tại các khu vui chơi dành cho thanh thiếu nhi tại thôn Vinh Vệ và Trường Tiểu học Phú Mỹ 2.
Tôi từng biết đến nữ “thủ lĩnh áo xanh” trẻ tuổi (lúc đó chị Phượng đang là Phó Bí thư Xã đoàn Phú Mỹ), với những bước chân không mỏi về với cơ sở, nắm bắt tình hình, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của những hộ nghèo, già cả, neo đơn, bệnh tật, khó khăn, để có sự đồng hành kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần. Điển hình là trường hợp em Huỳnh Thị Phương (lúc đó đang là học sinh), có mẹ bị bệnh và bà ngoại già yếu. Xã đoàn Phú Mỹ đã phối hợp vận động kinh phí, giúp sửa chữa nhà cho Phương, đồng thời làm “cầu nối” với các mạnh thường quân để gia đình Phương là “địa chỉ” được quan tâm.
Mẹ và bà ngoại của Phương lần lượt qua đời. Sau khi Phương tốt nghiệp cao đẳng y tế, chị Phượng đã giới thiệu để Phương được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, đi lao động ở nước ngoài, tích lũy vốn để sau này phát triển kinh tế bền vững.
Năm 2024, Xã đoàn Phú Mỹ cũng đã đồng hành giúp hộ bà Dương Thị Thúy thoát nghèo; giới thiệu cho con gái bà Thúy học nghề nấu ăn và giúp giới thiệu việc làm. Con em của nhiều gia đình đã thoát nghèo, được Bí thư Xã đoàn hướng dẫn tham gia lớp đào tạo nghề miễn phí, giới thiệu việc làm. Những hộ này còn được giới thiệu để chính quyền địa phương trao hỗ trợ mô hình sinh kế như: bò, gà…, phát triển kinh tế bền vững sau thoát nghèo.
“Xã đoàn còn phối hợp UBND xã mở lớp đào tạo về nghệ thuật trang điểm cho 30 học viên trên địa bàn; phối hợp với Công ty Daystar tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho ĐVTN nói chung và các thanh niên xuất ngũ năm 2024. Có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, những người trẻ mới yên tâm, tích cực đóng góp cho cộng đồng”, chị Phượng chia sẻ.
ĐVTN Xã đoàn Phú Mỹ đã duy trì hiệu quả nhiều mô hình, chương trình ý nghĩa như: “Rửa xe gây quỹ”; câu lạc bộ võ thuật, lớp tiếng Anh miễn phí; cắt tóc miễn phí cho học sinh, trẻ em nghèo. Chị Mai Thị Thanh Thảo, Bí thư Huyện đoàn Phú Vang đánh giá cao vai trò và bản lĩnh của “thủ lĩnh” đoàn Nguyễn Thị Thanh Phượng trong việc tập hợp, “dẫn dắt” ĐVTN đóng góp công sức xây dựng quê hương.
Thời gian qua, ĐVTN Xã đoàn Phú Mỹ đã đóng góp, vận động kinh phí, trao tặng hàng trăm phần quà cho học sinh và người dân khó khăn, tổng trị giá gần 300 triệu đồng.
Bài, ảnh: Quỳnh Anh
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/thanh-nien/ban-linh-cua-nu-thu-linh-doan-154367.html