VIDEO: Không ngại mưa rét, nhiều bạn trẻ lên Ba Vì check-in với hoa dã quỳ.
Từ 4h sáng, khi trời còn tối và lất phất mưa, từng dòng xe vẫn nối đuôi nhau đổ về cổng Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) để mua vé tham quan, háo hức chờ khoảnh khắc được ngắm những vạt hoa dã quỳ vàng rực trải dài trên triền núi.
Chị Thùy Dung (Bắc Giang) đã di chuyển quãng đường gần 100 km từ chiều hôm trước để kịp sáng nay lên Ba Vì chụp ảnh với hoa dã quỳ. “Tối qua mình nghỉ ở một homestay cách Vườn quốc gia Ba Vì khoảng 5 km. Sáng nay dù trời mưa nhưng vẫn quyết tâm đi, vì xem trên mạng hoa năm nay nở đẹp quá”.
Tờ mờ sáng nay, nhiệt độ tại Vườn quốc gia Ba Vì chỉ khoảng 20–22 độ C, trời lạnh kèm theo mưa nhỏ. Nhiều bạn trẻ phải mặc áo mưa, khoác thêm áo ấm để vừa che mưa vừa giữ nhiệt khi di chuyển.
Trên cung đường của Vườn Quốc gia Ba Vì, từng vạt hoa dã quỳ đang độ bung nở, trải dài vàng rực rỡ.
Trong cơn mưa, sắc vàng hoa dã quỳ vẫn rực rỡ.
Từng nhóm bạn trẻ tạo dáng bên hoa dã quỳ dưới cơn mưa nặng hạt.
Dù mưa, các bạn trẻ vẫn hăng say chụp hình với hoa dã quỳ. '"Thời tiết này khiến bọn mình khá tiếc khi không thể có những tấm ảnh đẹp", bạn Linh (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ.
Các nhóm bạn trẻ vẫn sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp để chụp hình cho nhau giữa cơn mưa.
Nhóm bạn Quang xuất phát từ trung tâm Hà Nội từ 5h sáng để lên Vườn Quốc gia Ba Vì, chuyến đi đã được cả nhóm lên kế hoạch từ 1 tuần trước. "Dù mưa, cả nhóm vẫn hào hứng và không ngại lấm lem để có những khoảnh khắc ưng ý".
"Mình tranh thủ lúc mưa tạnh để chụp vội rồi lại vào trú", chị Thu Huyền (Mai Dịch, Hà Nội)
Hoa dã quỳ ở Ba Vì có kích cỡ lớn và cây khá thấp. Khi lớp hoa này tàn, sẽ có lớp hoa khác thay thế. Được biết, hoa chỉ nở rộ đẹp nhất trong khoảng hai tuần. Mặc dù thời gian nở không lâu, hoa dã quỳ vẫn luôn thu hút đông đảo giới trẻ Hà Nội đến tham quan và chụp ảnh.
Đến khoảng 10h30, mưa nặng hạt, không khí càng lên cao càng mù mịt, nhiều bạn trẻ đành ra về khi chưa kịp chụp ảnh với hoa dã quỳ.
Khung cảnh mờ ảo trong cơn mưa tại Vườn Quốc gia Ba Vì.
Trời mưa dày đặc, một số nhóm bạn trẻ quyết định thuê lều cắm trại để nghỉ ngơi và ăn uống. "Mình mong chiều tạnh mưa để có thể chụp ảnh với hoa dã quỳ", anh Trần Hiếu (Vĩnh Phúc) chia sẻ.
Theo dự báo, những ngày tới Hà Nội vẫn có mưa, khiến việc ngắm và chụp ảnh hoa dã quỳ trở thành thử thách với nhiều bạn trẻ.