Tác giả bản nội quy là ông Bùi Gia Khính (65 tuổi, sống tại Quỳnh Phụ, Thái Bình), người đang quản lý “khối nghỉ hè” gồm 4 người cháu nội, cháu ngoại về quê chơi sau khi năm học kết thúc.
Nội quy này được người cháu ngoại đã lớn của ông là Phạm Bùi Ngọc Anh đăng tải trên mạng xã hội kèm theo những hình ảnh dễ thương của mấy anh em khi ở quê cùng ông bà. Nội quy được ông Khính viết trên giấy khổ lớn, nét chữ khá nắn nót, phong cách nghiêm nghị, trang trọng: “Ông nội thông báo với các cháu nội ngoại. Lịch xem điện thoại, buổi sáng từ 9h30 đến 10h30, buổi chiều từ 15h đến 16h30. Ngoài ra các cháu phải tham gia dọn dẹp vệ sinh, quét dọn nhà, sân, làm vệ sinh cá nhân.
Anh em không được mất đoàn kết, ít nói chuyện trong bữa ăn, ăn no đủ tiêu chuẩn. Trước khi ăn, các cháu lấy ghế, lấy bia rượu cho ông… Các cháu không chấp hành nghiêm sẽ bị nhắc nhở hoặc gửi về gia đình bố mẹ. Ghi chú: Các cháu đồng ý ký tên, cháu Huy, cháu Quân, cháu Minh, cháu Linh".
Bảng nội quy gây sốt mạng của người ông Thái Bình. (Ảnh: NVCC)
Cư dân mạng bật cười thích thú trước những quy định được ông Khính ban hành. Nhiều người bình luận rằng ông quá tâm lý khi vẫn cho phép các cháu dùng điện thoại, nhưng giới hạn rõ ràng về thời gian, thậm chí còn nêu cả "chế tài" nếu vi phạm. Điều này giúp 4 bạn nhỏ duy trì được thói quen sinh hoạt lành mạnh, không sa đà vào thiết bị điện tử.
Theo chia sẻ của Ngọc Anh, cả bốn bạn nhỏ Huy, Quân, Minh và Linh đều đang học tiểu học và trung học cơ sở tại thành phố. Mỗi dịp hè, các em đều được bố mẹ cho về quê ở với ông bà khoảng 2 tuần đến 1 tháng. Như bao bạn bè khác, các em rất thích xem điện thoại, chơi game, nên ông Khính đã chủ động soạn bảng nội quy để quản lý nhẹ nhàng và hiệu quả.
Ông Khính chụp ảnh cùng 4 cháu nội ngoại. (Ảnh: NVCC)
Ngoài quy định khung giờ sử dụng điện thoại, bảng nội quy còn nhấn mạnh những giá trị truyền thống trong sinh hoạt gia đình: Giữ đoàn kết, vệ sinh sạch sẽ, không nói chuyện trong bữa ăn - những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại góp phần hình thành nền nếp và tính kỷ luật cho trẻ.
Nhiều cư dân mạng bình luận rằng, họ “xỉu ngang” vì quy định dễ thương là các cháu phải “lấy ghế, lấy bia rượu cho ông trước bữa ăn”, họ hài hước ví đây là “nhiệm vụ quốc gia” của các cháu khi về quê, đền đáp một phần công ông bà phục vụ. Một chút nghĩa vụ đối với ông bà cũng là cách rèn cho bọn trẻ tính trách nhiệm và biết quan tâm, chăm sóc người khác.
Ngay sau khi bảng nội quy đã được ông Khính phổ biến, 4 đứa cháu nhanh chóng ký tên. Ngọc Anh cũng chia sẻ hình ảnh ông Khính ngồi đối diện với "khối nghỉ hè", 4 đứa trẻ ngồi dưới bảng nội quy, chăm chú nghe ông phổ biến quy định, trông như một lớp học tại gia.
Các cháu nghiêm túc nghe ông phổ biến nội quy. (Ảnh: NVCC)
Ông Khính được khen ngợi là “ông nội quốc dân” vì sự tận tâm và hài hước. (Ảnh: NVCC)
Chỉ sau ít giờ đăng tải, bảng nội quy đã “gây bão” trên TikTok và Facebook, đã thu hút hàng triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận: “Đây là bảng nội quy mẫu, xin phép in ra dán ở nhà mỗi dịp nghỉ hè!”; "Thông điệp nghiêm khắc mà yêu thương của khối nghỉ hưu dành cho khối nghỉ hè"; “Ông nội có tâm quá, vừa nghiêm mà vừa thương các cháu. Đúng là nghỉ hè có văn hóa!”; “Cháu nào không nghe lời bị ‘trục xuất’ về với bố mẹ là mất cả mùa hè, đừng đùa với ông nội!”...
Nhiều phụ huynh nói họ sẽ học theo, áp dụng bảng nội quy này cho chính gia đình mình như một cách để giữ nếp sinh hoạt trong những ngày các con rời xa trường lớp.
Mấy ngày qua, khi kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng hài hước về chuyện trẻ em thành phố về quê "quấy phá" ông bà nội, ngoại. Dân mạng lan truyền nhiều clip dí dỏm do AI tạo ra với cảnh ông ngoại, ông nội hết chịu nổi sự nghịch ngợm của lũ cháu "nhất quỷ nhì ma".
Nhật Thùy