Bánh chưng xanh và hơi ấm mùa xuân ở ngôi trường khiếm thính

Bánh chưng xanh và hơi ấm mùa xuân ở ngôi trường khiếm thính
3 giờ trướcBài gốc
Quang cảnh nhộn nhịp tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Lâm Đồng ngày 4.2
Những ngày cuối năm, cái lạnh se sắt đặc trưng của phố núi dường như lùi lại phía sau cánh cổng Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Lâm Đồng. Ở đó không có tiếng hò reo náo nhiệt, không có âm nhạc rộn ràng, nhưng lại ăm ắp những nụ cười và một thứ ngôn ngữ rất riêng - ngôn ngữ của những trái tim cùng chung nhịp đập yêu thương.
Thầy cô, phụ huynh và các em cùng gói bánh
Như một điểm hẹn của lòng nhân ái, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, sân Trung tâm tại số 1, đường Nguyễn Khuyến, phường Cam Ly - Đà Lạt lại ấm lên tình người.
Năm nào cũng vậy, khi những cành mai anh đào bắt đầu bung nở, cũng là lúc các thầy cô giáo, những nhà hảo tâm, đoàn viên thanh niên địa phương và đặc biệt là các chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng quây quần bên các em học sinh để cùng gói bánh chưng xanh.
Mọi người trao đổi bằng ngôn ngữ đặc biệt khi gói bánh
Khác với những lễ hội tưng bừng thường thấy, không khí nơi đây mang một sắc thái rất riêng. Đó là không gian mà âm thanh không phải là phương tiện giao tiếp chính.
Những em nhỏ khiếm thính không thể nghe tiếng lá dong xào xạc, không nghe tiếng lạt giang lách cách, nhưng các em cảm nhận được tất cả bằng đôi mắt trong veo và những cái chạm tay ấm áp, chân thành.
Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tham gia gói bánh chưng xanh
Hình ảnh gây xúc động nhất có lẽ là khoảnh khắc những chiến sĩ công an - những người lính vốn quen với sự nghiêm trang, mạnh mẽ trên thao trường hay trong các nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, nay lại trở nên ân cần, tỉ mỉ đến lạ thường khi ngồi bên các em nhỏ khiếm thính.
Các em rất thích khi tự tay gói được chiếc bánh chưng xanh
Không cần lời nói, chỉ bằng những cử chỉ tay và ánh mắt khích lệ, các anh, các chị đoàn viên kiên nhẫn hướng dẫn các em cách xếp lá, đổ nếp, cho nhân. Có em lần đầu được tự tay gói bánh, bàn tay còn lóng ngóng, vụng về làm rơi vãi gạo nếp.
Nhưng đáp lại không phải là lời trách mắng, mà là nụ cười hiền hậu và bàn tay rắn rỏi của người lính trẻ nhẹ nhàng nắm lấy tay em, nắn nót từng góc bánh cho thật vuông vức.
Những bánh chưng mang lại mùa xuân trong những trái tim non trẻ
Trong không gian ấy, ranh giới giữa người cho và người nhận dường như bị xóa nhòa. Chỉ còn lại hình ảnh của những người anh, người chị đang ân cần chăm chút cho đàn em nhỏ trong một gia đình lớn. Những chiếc bánh chưng xanh dần thành hình, không chỉ gói ghém hương vị của nếp, của đậu xanh, của thịt mỡ, mà còn gói trọn sự kiên nhẫn và tình yêu thương vô bờ.
Với học sinh khiếm thính, thế giới của các em vốn dĩ tĩnh lặng. Nhưng chính trong sự tĩnh lặng ấy, tình người lại vang vọng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hoạt động gói bánh chưng hằng năm không chỉ thể hiện sự quan tâm, trao truyền hơi ấm, mà còn là lời khẳng định đầy ý nghĩa: các em không hề đơn độc, luôn được xã hội yêu thương và chở che.
Nhìn những ánh mắt lấp lánh niềm vui khi các em hoàn thành chiếc bánh của riêng mình, những người có mặt không khỏi rưng rưng xúc động. Có lẽ, với các em, đây không chỉ là một hoạt động trải nghiệm ngày Tết, mà còn là nhịp cầu giúp các em hòa nhập, để cảm nhận rõ hơn rằng mình được quan tâm, được yêu thương và là một phần quan trọng của mùa xuân này.
Khi bếp lửa được nhóm lên, nồi bánh chưng sôi đều, tỏa hương thơm ngào ngạt, cũng là lúc hơi ấm lan tỏa, xua tan cái lạnh của Đà Lạt những ngày cuối năm. Những chiếc bánh chưng ấy sẽ theo các em về nhà hoặc hiện diện trên mâm cỗ Tết tại trường, mang theo thông điệp giản dị mà sâu sắc: Tết chỉ thực sự trọn vẹn khi có sự sẻ chia.
Chia tay ngôi trường khi nắng chiều đã nhạt, hình ảnh những bàn tay nhỏ bé vẫy chào, những nụ cười hồn nhiên, trong veo vẫn đọng lại mãi trong tâm trí những người tham dự. Mùa xuân, thực sự đã về rất sớm nơi đây, từ chính những tấm lòng vàng.
Thụy Trang - Ninh An
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/banh-chung-xanh-va-hoi-am-mua-xuan-o-ngoi-truong-khiem-thinh-422641.html