Những suất cơm 0 đồng được chị em phụ nữ phường Bắc Kạn chuẩn bị để kịp tiếp sức cho bà con vùng lũ.
Những ngày đầu tháng 10, các địa phương khu vực phía Nam tỉnh liên tục hứng chịu mưa lớn kéo dài, gây ra sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng. Hàng nghìn hộ dân bị cô lập, tài sản bị nước lũ cuốn trôi, cuộc sống bị đảo lộn.
Trước tình hình đó, các tổ chức chính trị, xã hội như: Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân… các địa phương phía Bắc đã nhanh chóng kêu gọi ủng hộ và tổ chức các đoàn trực tiếp đến vùng bị ảnh hưởng.
Ngay trong ngày 8-10, khi nắm được thông tin về thiệt hại do mưa lũ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường Bắc Kạn đã kêu gọi sự chung tay từ cán bộ, hội viên và người dân. Chỉ trong thời gian ngắn, lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ.
Theo thống kê sơ bộ, các hội viên và nhân dân phường Bắc Kạn đã ủng hộ được 1 tạ gạo, 74 thùng nước uống cùng nhiều thực phẩm thiết yếu khác. Không dừng lại ở đó, hội viên phụ nữ và nông dân còn trực tiếp tham gia sơ chế, chế biến 600 suất cơm, đảm bảo đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm, để kịp vận chuyển đến bà con tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên vào sáng sớm ngày 9-10.
Chia sẻ về hoạt động này, bà La Thị Thúy Hường, chuyên viên MTTQ phường Bắc Kạn, cho biết: Đây là tình cảm, là tấm lòng của người dân phường Bắc Kạn gửi tới đồng bào vùng lũ. Chỉ trong vài ngày, chúng tôi đã nấu gần 1.500 suất cơm 0 đồng, kêu gọi được nhiều phần quà ý nghĩa như: 100 thùng nước lọc, 250 bình nước lọc và nhiều thùng sữa để giúp đỡ đồng bào vùng lũ.
Các tổ chức hội, đoàn thể phường Đức Xuân hỗ trợ Trường Tiểu học Nha Trang dọn dẹp vệ sinh.
Không riêng phường Bắc Kạn, tại phường Đức Xuân, tinh thần tương thân tương ái cũng được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Hưởng ứng lời kêu gọi hướng về vùng lũ, đặc biệt là các phường Linh Sơn và Gia Sàng - nơi bị ngập sâu và bị cô lập trong nhiều giờ do nước lũ, người dân tổ 10, phường Đức Xuân, đã tình nguyện tham gia gói trên 300 chiếc bánh chưng ngay trong đêm 8-10. Từ chiều tối đến gần sáng hôm sau, căn nhà văn hóa tổ dân phố sáng ánh đèn, ai cũng khẩn trương, tận tâm.
Bà Vũ Thị Kim Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND phường Đức Xuân, cho biết: Ngoài bánh chưng, chúng tôi còn huy động được hơn 50 thùng nước lọc đóng chai, hàng trăm ổ bánh mì, bánh gối, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác như sữa, nến, bật lửa, đèn pin, áo mưa, thuốc cảm cúm… Tất cả đều được các cán bộ phường và người dân chuẩn bị cẩn thận, đóng gói gọn gàng để đảm bảo thuận tiện cho việc vận chuyển và phân phát.
Điều đáng trân trọng là toàn bộ kinh phí cho hoạt động cứu trợ lần này đều đến từ nguồn xã hội hóa, sự đóng góp tích cực của các tổ dân phố, các mạnh thường quân. Đây không chỉ là sự huy động nguồn lực hiệu quả, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia luôn hiện hữu trong cộng đồng dân cư.
Những ngày qua, hình ảnh hàng trăm suất cơm nóng được chuẩn bị từ sáng sớm, những chiếc bánh chưng còn vẹn nguyên hơi ấm được chuyển đi trong đêm, hay ánh mắt rưng rưng của những người mẹ, người chị khi chuẩn bị từng gói sữa, gói mì gửi về vùng lũ… đã lan tỏa sâu rộng trên các nền tảng mạng xã hội và trong cộng đồng. Đó không chỉ là hành động từ một vài cá nhân, mà là biểu hiện sống động của sức mạnh cộng đồng, của tinh thần đoàn kết.
Trịnh Yến