Thái Nguyên nỗ lực, đoàn kết cùng nhau dựng lại cuộc sống sau mưa lũ

Thái Nguyên nỗ lực, đoàn kết cùng nhau dựng lại cuộc sống sau mưa lũ
3 giờ trướcBài gốc
Mưa lớn khiến chợ Túc Duyên bị ngập nhiều ngày, bà Bùi Thị Kim Thoa (phường Phan Đình Phùng) tranh thủ vớt vát lại những quả dưa còn tốt, bày bán ngay tại sân quảng trường trung tâm tỉnh. Cơn lũ đã khiến phần lớn số dưa bị hỏng, nhiều tài sản trong nhà cũng bị ngập, hư hại. Những quả dưa còn sót lại cũng lấm lem bùn đất, giá bán cũng chỉ còn một phần so với bình thường, thế nhưng, bà cho rằng, “mất thì tiếc, nhưng còn sức là còn làm lại được”, rồi lại thoăn thoắt xếp dưa, lau sạp, mong vài ngày tới chợ được vệ sinh sạch sẽ, việc buôn bán trở lại bình thường.
Khu vực ven sông Cầu trở lại bình thường sau khi lũ rút
“Quầy của tôi giờ sập hết, chưa dọn dẹp được, rác rưởi, xác gà, lợn chết bốc mùi. Khi chợ được dọn xong, bà con lại quay về buôn bán như cũ. Mất mát nhiều, nhưng vẫn phải bám chợ để kiếm lại mà bù đắp. Nhà nước hỗ trợ được phần nào thì đỡ phần đó thôi, vì đây là thiên tai, chẳng ai muốn cả”, bà Thoa nói.
Bà Bùi Kim Thoa (phường Phan Đình Phùng) với những quả dưa còn lấm lem bùn đất, bày bán ngay quảng trường với hy vọng vớt lại chút vốn liếng
Ở một ngõ nhỏ thuộc Tổ dân phố Đông, phường Linh Sơn, khu vực trũng thấp, nằm ven sông Cầu và cũng là nơi ngập sâu và kéo dài, người dân đang cùng nhau thau dọn bùn đất. Lũ ngập chừng 2 mét nên bùn đất ngập đến gần đầu gối, bà con phải huy động máy xúc, xe tải, cùng mua xăng dầu chạy máy và chia nhau từng chút nước để lau dọn nhà cửa.
Người dân Tổ dân phố Đông, phường Linh Sơn khẩn trương dọn dẹp bùn đất
Anh Phạm Trung Kiên cho biết: “Năm ngoái bà con đã thiệt hại nhiều, năm nay còn nặng gấp hai, gấp ba lần. Giờ tạm thời nhà nào lo dọn nhà nấy, chờ nước rút rồi mới tính tiếp. Dù vậy, tinh thần mọi người vẫn rất lạc quan. Ai cũng động viên nhau rằng “của đi thay người”, còn người là còn tất cả. Miễn còn xóm làng thì cùng dọn dẹp, ổn định lại cuộc sống”.
Cạnh nhà anh Kiên, chị Đàm Thị Kiều cũng đang tất bật dọn bàn ghế, kệ, tủ và những hàng hóa còn sót lại. Nước ngập nên toàn bộ 4 nhà kho với hàng hóa giá trị hàng tỉ đồng của gia đình chị bị hư hỏng, mất trắng. Năm trước, cơn bão số 3 (Yagi) cũng khiến kho hàng bị ngập. Chị cố gắng dọn dẹp sớm để chuẩn bị nhập lại hàng hóa kịp bán dịp cuối năm.
“Giờ chỉ biết sửa sang, khắc phục thôi, hàng hóa thì mất hết rồi, đành làm lại từ đầu, dựng kho, bến bãi, rồi nhập hàng mới. Thật sự là trắng tay, hết cả vốn liếng làm ăn, nhưng thôi, còn người là may lắm rồi. Năm ngoái ngập, đã phải sửa hai kho, năm nay thì sập hẳn, không cứu được nữa. Ai cũng cố gắng vượt qua, nhiều lúc nản nhưng vẫn tự nhủ “còn người là còn của”. Ở đây, bà con giúp nhau hết lòng, có nước sạch là cùng nhau dọn dẹp, ai có sức góp sức, không nề hà gì cả”, chị Kiều nói.
4 kho hàng cùng nhiều hàng hóa, tài sản của gia đình chị Đàm Thị Kiều (phường Linh Sơn) đã bị hư hại toàn bộ
Thiệt hại của người dân, nhất là với các hộ kinh doanh là không thể kể hết, nhiều gia đình kinh doanh gần như mất trắng tài sản, hàng hóa do nước ngập lâu ngày. Không trông chờ vào sự hỗ trợ từ chính quyền, người dân đã chủ động dọn dẹp ngay khi nước rút với hy vọng sớm phục hồi công việc.
Những tuyến phố ngổn ngang bùn, rác sau lũ
Tranh thủ dọn dẹp lại cửa hàng đồ nội thất ô tô bị ngập, chị Phạm Thị Bích Hoàn, phường Linh Sơn cho biết: “Chắc chắn là hỏng đồ, máy móc ngập hết rồi, có khi lại phải đi vay ngân hàng mua. Hiện tại, mình tự khắc phục chứ biết trông vào ai, vì ai cũng bị ngập có phải riêng nhà mình đâu. Cố gắng 1-2 tháng sẽ khắc phục, mở lại cửa hàng như bình thường”.
Bà con vùng “rốn lũ” chia nhau từng chai nước, gói mì, từng bộ quần áo khô để cùng vượt qua cơn lũ lịch sử. Dù nhà nào cũng còn ngổn ngang bùn đất, nhưng họ cũng sẵn sàng giúp nhau vượt qua cơn khó khăn.
Chị Phạm Thị Bích Hoàn (phường Linh Sơn) khẩn trương dọn dẹp với hy vọng sớm mở lại cửa hàng nội thất ô tô
Ông Nguyễn Văn Nam, người dân Tổ 2-Ao Voi, phường Linh Sơn chia sẻ, dù nhà bị ngập tới gần 1,5m, nhiều đồ đạc hư hỏng, nhưng ông sẵn sàng ủng hộ khi tổ phố kêu gọi: “Tinh thần chung là ai cũng sẵn lòng giúp nhau, lá lành đùm lá rách, từ trước đến nay vẫn thế. Nhà tôi cũng bị ngập, nhưng còn nhiều người khó khăn hơn. Nói thật lòng, mình còn sức lao động thì sẵn sàng ủng hộ ngay, không suy nghĩ gì cả. Làng xóm với nhau, giúp được gì là giúp”.
Ông Nguyễn Văn Nam với nụ cười lạc quan, đang sửa lại những vật dụng bị ngập nước
Những ngày sau lũ, khắp các khu dân cư, tổ phố đều rộn ràng tiếng máy nổ, tiếng gọi nhau dọn rác, quét bùn. Mỗi người một việc, không ai nề hà. Trong gian khó, tinh thần bền bỉ, tự lực và đoàn kết lại càng sáng lên, để Thái Nguyên từng bước vực dậy sau mưa lũ.
Công Luận/VOV-Đông Bắc
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/thai-nguyen-no-luc-doan-ket-cung-nhau-dung-lai-cuoc-song-sau-mua-lu-post1237640.vov