Bao nhiêu trẻ em Gaza đã từ giã cõi đời vì đói?

Bao nhiêu trẻ em Gaza đã từ giã cõi đời vì đói?
9 giờ trướcBài gốc
Cơ quan Y tế Dải Gaza ngày 20-7 cho biết ít nhất 76 trẻ em, cùng với 10 người lớn ở dải đất này đã chết vì đói và suy dinh dưỡng kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas bắt đầu vào tháng 10-2023. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hầu hết các trường hợp này xảy ra kể từ khi chính quyền Israel áp lệnh phong tỏa dải đất vào đầu tháng 3.
Cơ quan Y tế Gaza mô tả tình hình này là một "cuộc thảm sát thầm lặng", quy trách nhiệm cho cả Israel và cộng đồng quốc tế về tình trạng nhân đạo ngày càng tồi tệ tại dải đất này.
Hàng nghìn trẻ em Gaza được chẩn đoán bị suy dinh dưỡng cấp tính. Ảnh: UNRWA
Tình trạng đói kém đang đe dọa tất cả mọi người ở Gaza. Trong khoảng 24 giờ qua, Cơ quan Y tế Gaza cho biết 18 ca tử vong do không còn cái ăn, đồng thời kêu gọi mở lại ngay lập tức các cửa khẩu biên giới của Gaza để cho phép thực phẩm và thuốc men được đưa vào.
Ông Tom Fletcher – Điều phối viên Cứu trợ Khẩn cấp của Liên Hợp Quốc – cho biết tỉ lệ trẻ em thiếu ăn tại Gaza đã lên mức cao nhất vào tháng 6, với hơn 5.800 trẻ em được chẩn đoán bị suy dinh dưỡng cấp tính.
Ngày 18-7, Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết họ đang nhận được "những báo cáo vô cùng đáng lo ngại về trẻ em và người lớn suy dinh dưỡng phải nhập viện, với rất ít nguồn lực để có thể điều trị đúng cách".
Mọi thứ tồi tệ hơn do xung đột
Ngày 20-7, bé Razan Abu Zaher (4 tuổi) đã từ bỏ cuộc chiến giành sự sống. Đài CNN dẫn một nguồn tin y tế rằng đứa bé đã qua đời tại một bệnh viện ở miền trung Gaza vì các biến chứng do đói và suy dinh dưỡng.
Đài CNN cho biết phóng viên của đài đã có dịp gặp bé Razan vào ngày 23-6. Khi ấy, em đã nằm viện 12 ngày. Cơ thể của bé đã yếu ớt vì đói và gầy gò đến đáng thương. Mẹ của bé – cô Tahrir Abu Daher – khi đó nói rằng cô không có tiền mua sữa cho con nữa.
“Sức khỏe của Razan rất tốt trước xung đột, nhưng do xung đột, tình trạng của con bắt đầu xấu đi do suy dinh dưỡng. Không có gì có thể giúp con khỏe mạnh hơn” – cô Daher nói.
Bé Razan qua đời trong bối cảnh tình trạng nạn đói ngày càng gia tăng ở Gaza và dòng viện trợ nhân đạo bị cắt giảm nghiêm trọng kể từ đầu tháng 3, khi chính quyền Israel cấm các đoàn xe vào Gaza. Lệnh cấm đó đã được dỡ bỏ một phần vào cuối tháng 5, nhưng các cơ quan viện trợ cho biết số lượng hàng viện trợ đến được vùng lãnh thổ này không đủ để duy trì cuộc sống của người dân.
Israel cho biết họ đang tạm dừng các chuyến hàng viện trợ vào Gaza vì Hamas đang đánh cắp và hưởng lợi từ các chuyến hàng viện trợ.
Các cơ quan của Israel cũng cho biết Liên Hợp Quốc chưa được cho phép để chuyển hàng vào Gaza. Liên Hợp Quốc cũng cho biết lực lượng Israel thường xuyên từ chối cấp phép vận chuyển hàng viện trợ trong Gaza và vẫn còn rất nhiều hàng viện trợ đang chờ được đưa vào dải đất.
Cơ quan của Israel quản lý dòng viện trợ vào Dải Gaza (COGAT) cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel đang "nỗ lực để cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao" viện trợ nhân đạo, bao gồm lương thực vào Gaza.
"Kể từ khi bắt đầu chiến sự cho đến nay, khoảng 67.000 xe tải chở thực phẩm đã vào Dải Gaza, vận chuyển khoảng 1,5 triệu tấn lương thực. Israel sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa lương thực vào Gaza, đồng thời thực hiện mọi biện pháp có thể để ngăn chặn Hamas chiếm đoạt hàng viện trợ” – COGAT cho biết.
Em Razan Abu Zaher ở bệnh viện vào ngày 23-6. Ảnh: CNN
Trước khi xung đột Israel-Hamas bắt đầu vào tháng 10-2023, Dải Gaza phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ. Do đó, khi chiến sự nổ ra, tình trạng thiếu lương thực, vật tư y tế, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Gaza chìm trong nạn đói
Tình trạng khan hiếm lương thực kể từ tháng 3 đã khiến lượng lớn người dân phải nhập viện.
"Gaza đang chứng kiến giai đoạn tồi tệ nhất của nạn đói, đã lên đến mức thảm khốc trong bối cảnh cộng đồng quốc tế im lặng chưa từng có" – bác sĩ Khalil Al-Daqran, người phát ngôn của Bệnh viện Al-Aqsa Martyrs (nơi bé Razan qua đời), cho biết.
Bác sĩ Al-Daqran nói rằng những đứa trẻ sơ sinh tại bệnh viện đã bị cướp đi tuổi thơ hai lần, "một lần bằng bom đạn và giết chóc, một lần nữa bằng cách tước đoạt sữa và bánh mì”.
Trong khi đó, Cơ quan Y tế Gaza cho biết cho biết "một số lượng chưa từng có những công dân bị đói ở mọi lứa tuổi đang đến các khoa cấp cứu trong tình trạng kiệt sức và mệt mỏi nghiêm trọng. Hàng trăm người với cơ thể suy yếu nghiêm trọng hiện có nguy cơ tử vong do đói và cơ thể không còn khả năng chịu đựng thêm nữa".
Trung tâm Nhân quyền Palestine – một tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Gaza – hôm 20-7 dẫn lời một nhân viên của tổ chức rằng: "Khuôn mặt của chúng tôi đã thay đổi và cơ thể chúng tôi đã suy kiệt. Chúng tôi không còn nhận ra nhau nữa vì quá gầy gò, như thể chúng tôi đang dần kiệt sức và chết dần chết mòn".
Cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) sàng lọc suy dinh dưỡng cho trẻ em tại một điểm y tế của UNRWA ở Gaza. Ảnh: UNRWA
Trả lời đài CNN hôm 20-7, bác sĩ Suhaib Al-Hams – Giám đốc bệnh viện dã chiến Kuwait tại Khan Younis (nam Gaza) – kể lại rằng những người đến bệnh viện của ông "rất cần thức ăn trước khi cần thuốc men, vì cơ thể của họ đã yếu đến mức không thể chịu đựng được nữa và tất cả đều có nguy cơ tử vong".
“Hôm nay, tổ chức World Central Kitchen đã ngừng gửi bữa ăn cho nhân viên y tế. Các bác sĩ phải làm việc 24/24 mà không có thức ăn, cả ở nhà lẫn ở bệnh viện. Mọi người đang chết đói” – ông Al-Hams nói.
Trong khi đó, tổ chức World Central Kitchen xác nhận các thành viên của họ ở Gaza đã hết nguyên liệu để nấu ăn.
“Chúng tôi đã phục vụ 80.000 suất ăn vào ngày 19-7, dùng hết số hàng dự trữ còn lại trong khi các xe tải cứu trợ vẫn bị kẹt ở biên giới. Đây là lần thứ hai việc thiếu viện trợ buộc hoạt động bếp ăn của chúng tôi phải tạm dừng”, theo tuyên bố của tổ chức World Central Kitchen.
KHOA ĐIỀM
Nguồn PLO : https://plo.vn/video/bao-nhieu-tre-em-gaza-da-tu-gia-coi-doi-vi-doi-post861495.html