Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “bất ngờ” trước các cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria hồi tuần trước, đồng thời xác nhận ông Trump đã gọi cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để “chấn chỉnh tình hình”.
Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Damascus và thành phố Sweida, nơi có đa số người Druze sinh sống, với lý do gây sức ép buộc chính phủ Syria rút quân khỏi khu vực đang diễn ra xung đột.
Khói đen bốc lên từ xa gần thành phố Sweida, Syria, ngày 15/7/2025. Ảnh: Getty
“Tổng thống đã bị bất ngờ bởi vụ không kích ở Syria, cũng như vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ Công giáo ở Gaza”, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu trong cuộc họp báo ngày 21/7.
“Trong cả 2 trường hợp, Tổng thống đã nhanh chóng gọi điện cho Thủ tướng Israel để chấn chỉnh tình hình”, bà Leavitt nói thêm.
Cuộc không kích của Israel nhằm vào nhà thờ Công giáo duy nhất ở Gaza tuần trước đã khiến 3 người thiệt mạng và làm 10 người khác bị thương, trong đó có linh mục quản xứ.
Thủ tướng Netanyahu sau đó đã gọi điện cho Giáo hoàng Leo để bày tỏ hối tiếc về vụ việc, cho rằng nguyên nhân là do “tên lửa lạc”.
Ông Netanyahu đã đến Nhà Trắng hồi đầu tháng này, đây là chuyến thăm Mỹ thứ 3 kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền hồi tháng 1/2025. Người phát ngôn Leavitt ca ngợi mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo và cho biết họ “liên lạc thường xuyên”.
Ngày 18/7, Israel và Syria đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, và đến ngày 21/7, chính quyền Syria đã sơ tán các gia đình Bedouin khỏi thành phố Sweida.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết lệnh ngừng bắn nhìn chung vẫn được duy trì dù có một số tiếng súng lẻ tẻ ở khu vực phía Bắc thành phố Sweida và chưa có báo cáo mới nào về thương vong.
Theo SOHR, các cuộc giao tranh tại tỉnh miền Nam Syria trong tuần trước đã khiến hơn 1.260 người thiệt mạng, làm lung lay vị thế của Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa – người cam kết sẽ bảo vệ các cộng đồng thiểu số ở một đất nước đã trải qua 14 năm chiến tranh.
Hồi tháng 5, Tổng thống Trump đã gặp ông Sharaa tại Saudi Arabia và tuyên bố dỡ bỏ nhiều lệnh trừng phạt lâu năm của Mỹ đối với chính quyền Damascus.
Ông Trump sau đó đã ca ngợi lãnh đạo lâm thời Syria – người từng dẫn dắt một nhóm vũ trang lớn từng liên minh với al-Qaeda và đã lật đổ chính quyền Bashar al-Assad vào tháng 12/2024. Chính quyền Mỹ cũng đã gỡ bỏ lệnh truy nã và treo thưởng đối với ông Sharaa sau khi ông lên nắm quyền.
Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo Guardian