Báo Nông nghiệp và Môi trường kỷ niệm 80 năm thành lập

Báo Nông nghiệp và Môi trường kỷ niệm 80 năm thành lập
một giờ trướcBài gốc
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Báo Nông nghiệp và Môi trường tối 4/12, Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Thạch nhắc lại dấu mốc ngày 4/12/1945, thời điểm tờ Báo Tấc Đất ra đời, chỉ 3 tháng sau ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên. Khi ấy, Bác căn dặn: “Báo Tấc Đất sẽ chỉ bảo cho anh em chị em nhà nông làm thế nào cho nông nghiệp mau chóng tiến bộ. Sự chỉ bảo của Báo Tấc Đất cũng quý hóa như Tấc Vàng”.
Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Thạch khẳng định, Báo Nông nghiệp và Môi trường là tờ báo sẽ mang đến giải pháp cho nền nông nghiệp thịnh vượng và môi trường an lành. Ảnh: Khương Trung.
Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ, 80 năm đã trôi qua nhưng lời dạy của vị lãnh tụ vĩ đại vẫn in sâu trong tâm khảm những người làm Báo Nông nghiệp và Môi trường. Đó là vinh dự, cũng là sứ mệnh lớn lao mà nhiều thế hệ đã nối tiếp, đưa tờ Báo Tấc Đất ngày nào trở thành Báo Nông nghiệp và Môi trường hôm nay.
Trong suốt hành trình ấy, tờ báo luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bạn đọc, bạn viết khắp nơi. Chính sự đồng hành đó giúp tờ báo đóng góp vào việc bồi đắp diện mạo ngành nông nghiệp, môi trường và rộng hơn là bản sắc dân tộc Việt Nam.
Trải qua 8 thập kỷ với nhiều lần đổi tên để phù hợp từng giai đoạn, Báo Nông nghiệp và Môi trường hiện nay đã trở thành cơ quan báo chí chuyên biệt, chuyên sâu của một ngành nghề đặc thù, đồng thời là diễn đàn có tiếng nói quan trọng về nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên và môi trường.
Theo Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Thạch, Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Báo Nông nghiệp và Môi trường là thời khắc đặc biệt, là điểm hẹn sum vầy giữa quá khứ và tương lai, để những người yêu mến tờ báo được tiếp thêm năng lượng, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng, cùng nhau kiến tạo một tờ báo mang đến giải pháp cho nền nông nghiệp thịnh vượng và môi trường an lành.
Tập thể, lãnh đạo Báo Nông nghiệp và Môi trường gửi lời cảm ơn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Tùng Đinh.
“80 năm nhìn lại và đi tới, chúng tôi có niềm tin bền vững trên bệ phóng giá trị Việt tinh tế và thấu hiểu. Chúng tôi nhìn thấy ánh sáng phía trước, đang lấp lánh từ giá trị của đồng ruộng Việt, giá trị của đất đai Việt, giá trị của núi rừng Việt, giá trị của thiên nhiên Việt, giá trị của văn hóa Việt, giá trị con người Việt”, ông Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ.
80 năm không quá dài với lịch sử nhưng cũng đủ để những người làm Báo Nông nghiệp và Môi trường thấu hiểu một sự thật giản dị: Giá trị của mỗi cá nhân hoặc giá trị của mỗi thương hiệu đều có được nhờ sự tương tác và sự yêu thương của cộng đồng.
Thay mặt các thế hệ làm Báo Nông nghiệp và Môi trường, Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Thạch bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người đã đặt tên, viết bài giới thiệu và giao nhiệm vụ vẻ vang cho Báo Tấc Đất. Lời căn dặn của Người chính là kim chỉ nam hành động cho các thế hệ làm Báo Nông nghiệp và Môi trường suốt 8 thập kỷ qua.
Đồng thời, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch nước Lương Cường đã có thư động viên, chúc mừng, giao nhiệm vụ cho Báo Nông nghiệp và Môi trường nhân dịp 80 năm thành lập.
Cùng với đó, tập thể các thế hệ làm Báo Nông nghiệp và Môi trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam; các cơ quan đơn vị; những người anh, người chị, người bạn đã, đang và sẽ đồng hành với Báo Nông nghiệp và Môi trường trên con đường nhiều vinh dự và đầy tự hào.
Ngọc Châu
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/bao-nong-nghiep-va-moi-truong-ky-niem-80-nam-thanh-lap.927511.html