Sáng sớm ngày 4/6, trong căn bếp nhỏ đã cũ ở thôn Trung, xã Cao Xá (huyện Tân Yên, Bắc Giang), anh Giáp Văn Chung (40 tuổi) vẫn dậy sớm như thường lệ, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng cho vợ và năm con nhỏ. Với anh, đó là việc quen thuộc, giản dị nhưng chất chứa yêu thương.
Chỉ vài phút sau khi bật bếp gas, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên như xé toạc sự yên bình của cả thôn. Bình gas rò rỉ khí và phát nổ. Mái bếp đổ sập. Khói lửa ngùn ngụt bốc lên. Anh Chung bị ngọn lửa nuốt chửng trong tích tắc.
Khi hàng xóm hốt hoảng lao tới, họ thấy một người đàn ông giữa biển lửa, kêu gào lên đau đớn gọi tên vợ con. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Chị Nguyễn Thị Yến - vợ anh, gần như khuỵu ngã tại chỗ khi nhìn thấy chồng khói ám khắp người. Bàn tay chị run rẩy, không dám chạm vào thân thể biến dạng của anh. "Tôi chỉ kịp kêu lên 'chồng ơi' rồi hốt hoảng gọi hàng xóm đưa đi viện", chị nghẹn ngào kể lại, nước mắt chưa kịp khô.
Anh Chung được chuyển gấp từ bệnh viện tỉnh lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng sốc bỏng nặng, tiên lượng nguy kịch. Hiện anh vẫn chiến đấu từng giờ giữa ranh giới sự sống và cái chết.
Chị Yến không rời giường bệnh của chồng nửa bước. (Ảnh: Như Loan)
Anh Chung làm thợ xây tự do, ai thuê thì làm, ngày có việc ngày không. Vợ anh – chị Nguyễn Thị Yến quanh quẩn ở nhà chăm con, thỉnh thoảng ai thuê nhổ cỏ, nhặt rau thì mới có vài chục ngàn mang về. Năm con, đứa lớn mới bước vào năm nhất đại học, đứa út còn chưa tròn ba tuổi, chỉ vừa bập bẹ gọi hai tiếng “bố ơi” ngọng nghịu.
Những khó khăn chưa bao giờ dừng lại ở đó, gia đình còn phải chăm sóc mẹ già - bà Dương Thị Lục, 65 tuổi, mắc ung thư vú, từng trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực và đang điều trị duy trì bằng thuốc.
Căn nhà nhỏ lợp mái tôn cũ, nép bên bờ ruộng, là tất cả tài sản của họ. Vài sào ruộng, một con bò - những thứ tưởng chừng đơn sơ ấy lại là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình tám miệng ăn.
Ngày anh Chung gặp nạn, chị Yến tức tốc vay nóng được 170 triệu đồng, nhưng với ca bỏng nặng, số tiền đó chỉ như muối bỏ bể, chỉ đủ cầm cự trong vài tuần điều trị. Chi phí thuốc men, vật tư tiêu hao, đặc biệt là khi anh không có bảo hiểm y tế, ngày càng dồn dập như cơn sóng dữ.
Suốt những ngày nằm viện, chị Yến túc trực không rời. Chị ngủ gục trên ghế nhựa, ăn phần cháo thừa chồng để lại. “Tôi không thấy đói nữa, chỉ thấy sợ. Sợ đến lúc hết tiền, bác sĩ buộc phải ngừng điều trị thì sao?”, chị nghẹn lời, giọng khản đặc vì nhiều đêm không ngủ.
Anh Chung có hôm chỉ húp vài thìa cháo rồi đẩy bát về phía vợ. Anh hiểu nếu ăn hết, vợ sẽ đói. “Anh ấy biết tôi chẳng còn đồng nào trong túi”, chị quay mặt đi, cắn môi thật chặt để ngăn tiếng nấc, nhưng nước mắt vẫn trào ra, lặng lẽ.
Trong góc hành lang bệnh viện, người phụ nữ ấy từng bấm máy gọi về quê, dặn mẹ chồng bán con bò, bán cả hai sào ruộng, giá bao nhiêu cũng bán. Thế nhưng cả tuần trôi qua, chẳng ai hỏi mua.
Anh Chung phải đối mặt với hành trình điều trị gian nan, hàng loạt ca ghép da, dùng kháng sinh mạnh, chăm sóc đặc biệt, chế độ dinh dưỡng cao. Mỗi ngày trôi qua là một ngày gia đình chị tiến gần hơn đến bờ vực kiệt quệ.
“Không còn gì để bán, không còn người để vay, tôi cũng chẳng còn nước mắt để khóc, nhưng tôi không thể gục ngã. Chồng tôi còn năm đứa con đang ngóng bố trở về. Tôi không có con đường nào để lùi nữa”, chị nói.
Theo bác sĩ Hoàng Văn Vụ, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, bệnh nhân Chung bỏng 60% diện tích cơ thể, có vùng nguy cơ bỏng sâu độ 4 – mức độ nghiêm trọng có thể phải cắt bỏ mô hoại tử và ghép da.
Hai bàn tay - công cụ mưu sinh duy nhất của người đàn ông làm nghề thợ xây có nguy cơ tổn thương vĩnh viễn. “Bệnh nhân qua giai đoạn sốc bỏng nhưng vẫn còn nguy kịch. Chúng tôi lo ngại nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng, biến chứng nội tạng”, bác sĩ Vụ nói.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng thôn Trung, xã Cao Xá xác nhận, gia đình anh Chung hoàn cảnh khó khăn, nay tai nạn xảy ra quá bất ngờ, mọi thứ đều sụp đổ. Vợ chồng anh Chung còn chăm mẹ già, nuôi năm đứa con nhỏ, xóm làng ai nấy đều xót xa.
“Chúng tôi đứng ra kêu gọi quyên góp từ các hộ dân trong thôn, nhưng đó chỉ là hỗ trợ một phần rất nhỏ. Qua truyền thông, chính quyền mong muốn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân có thể chung tay giúp đỡ gia đình anh Chung vượt qua giai đoạn khốn cùng này”, ông Dũng nói.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình anh Giáp Văn Chung xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25027
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.
Như Loan