Tình nguyện viên này đã nhanh chóng đến ngôi nhà khi người dân yêu cầu giúp đỡ để bắt con rắn dài 3 mét ra khỏi nhà bếp của họ ở Songkhla, miền nam Thái Lan.
Đoạn clip cho thấy người cứu hộ dùng đèn pin soi khắp phòng trước khi phát hiện con rắn cuộn tròn trên xà nhà.
Người bắt rắn cẩn thận vươn tay lên và nắm chắc lấy cổ con vật trước khi từ từ kéo nó xuống vào ngày 31/3.
Con rắn hổ mang chúa bị bắt.
Cư dân Wannee Thammachat, 43 tuổi, cho biết: "Tôi vừa trở về sau khi thu hoạch cao su. Khi vào nhà, tôi nghe thấy tiếng rít và nhìn thấy con rắn trên bàn thờ Phật.
Con rắn hổ mang sau đó trườn lên một xà gỗ ở phía sau nhà tôi. Tôi rất sợ hãi nhưng ngay lập tức liên hệ với đội cứu hộ".
Tình nguyện viên đã mang con rắn hổ mang chúa ra ngoài và đặt nó vào trong một bao tải để thả về tự nhiên, nơi cách xa khu dân cư.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mỗi năm có 7.000 người được điều trị vì bị rắn cắn ở Thái Lan. Suchai Suteparuk từ Khoa Độc chất học thuộc Đại học Chulalongkorn báo cáo rằng 30 người trong số đó đã chết, trong đó rắn hổ mang là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất.
P.Linh (t/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/bat-song-ran-ho-mang-dai-3-met-an-nap-trong-bep-nha-dan-204260402155427136.htm