Bảy lá đơn - một niềm tin, tuổi trẻ Thư Lâm viết tiếp trang sử hòa bình

Bảy lá đơn - một niềm tin, tuổi trẻ Thư Lâm viết tiếp trang sử hòa bình
2 giờ trướcBài gốc
Em Nguyễn Văn Trinh cặm cụi điền những dòng thông tin vào lá đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Ảnh: Hồng Sinh
Ngọn lửa tình nguyện
Ngôi nhà nhỏ ở thôn Hà Lâm 2 của Nguyễn Văn Trinh sáng đèn từ sớm. Bên tường vẫn treo chiếc áo đồng phục sinh viên, nhưng giữa bàn gỗ mộc là lá đơn tình nguyện đặt ngay ngắn. Trinh nói chậm mà chắc: Em muốn vào quân ngũ để rèn luyện bản lĩnh, trưởng thành hơn; được khoác màu áo xanh là niềm tự hào lớn của tuổi trẻ. Lời bộc bạch giản dị giúp người nghe hiểu, lý tưởng không phải điều xa vời nào đó, nó hiện lên trong quyết định rõ ràng, có trách nhiệm trong suy nghĩ của thế hệ trẻ hôm nay...
Ở thôn Thụy Lôi, em Ngô Lê Quốc Dũng đang buộc lại quai ba lô mới. Cậu thanh niên mười tám tuổi chỉ nói ngắn gọn: Em đã chuẩn bị sẵn sàng, khi được gọi là lên đường. Đi bộ đội là vinh dự, là cơ hội rèn luyện để sau này em trở về xây dựng quê hương. Sự gọn ghẽ trong câu chữ đi kèm ánh mắt vững chãi, khiến người đối diện có cảm giác quyết định đã được cân nhắc đủ để trở thành niềm tin.
Đến Thư Lâm những ngày đầu thu, danh sách bảy chàng trai được nhắc nhiều ở sân đình, chợ sớm, trên đường đi làm ruộng: Dương Mạnh Việt (2007, thôn Hà Phong), Phạm Văn Dương (2007), Nguyễn Văn Trinh (2006), Phạm Văn Khang (2005) cùng ở thôn Hà Lâm 2; Ngô Lê Quốc Dũng (2007, thôn Thụy Lôi), Đỗ Gia Hưng (2007) và Nguyễn Minh Sơn (2007) thuộc tổ 13, được người dân nơi đây truyền tai nhau với niềm tự hào, sự lan tỏa về một thế hệ trẻ yêu nước, kiên định trong thời bình.
Em Phạm Văn Khang (sinh 2005) tình nguyện viết và nộp đơn xin nhập ngũ trong đợt tuyển quân tới. Ảnh: Hồng Sinh
Theo người dân trong thôn, các em lớn lên trong hòa bình, nhưng đều sinh ra từ những gia đình có truyền thống cách mạng. Câu chuyện ông, cha từng đi qua chiến tranh trước đây đã trở thành niềm tự hào cho các em từng ngày... Ông Ngô Quốc Văn, bố của em Ngô Lê Quốc Dũng (thôn Thụy Lôi) bộc bạch: Cha ông đã đi qua những năm tháng gian khổ, nay con cháu tiếp bước trong hòa bình để làm tròn nghĩa vụ công dân, gia đình tôi tự hào và tin con trai hoàn thành nhiệm vụ.
Lời của người cha lặng lẽ khẳng định nền tảng đạo lý bền chắc ở Thư Lâm: “Uống nước nhớ nguồn”, không chỉ nằm trong sách vở, mà đi vào lựa chọn của từng người trẻ và địa phương ghi nhận. Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thư Lâm Phạm Huy Hoàng đánh giá: Bảy lá đơn tình nguyện của các em là biểu hiện rõ ràng của ý thức trách nhiệm; các em gác lại dự định riêng để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, tiếp nối truyền thống của cha anh, viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng hành động cụ thể.
Thông điệp của thế hệ trẻ
Bảy lá đơn ở Thư Lâm là bảy câu chuyện đời thường, nhưng mang thông điệp rõ ràng: Thế hệ trẻ không chỉ hưởng thụ thành quả hòa bình, mà sẵn sàng gánh vác trách nhiệm gìn giữ. Quyết định tình nguyện vào quân ngũ của những thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi cho thấy đường lối xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” luôn hiện hữu...
Em Ngô Quốc Dũng (sinh năm 2007) sinh ra trong gia đình cách mạng, tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Ảnh: Hồng Sinh
Giá trị lớn nhất ở đây là sự tự nguyện, khi nghĩa vụ được nhìn như vinh dự, kỷ luật trở thành thói quen tốt, quân ngũ là môi trường để tôi luyện bản lĩnh, kỹ năng, tác phong; biết tổ chức công việc, tôn trọng quy trình, đặt lợi ích chung lên trước... Đó là trách nhiệm lớn nhất với xã hội của thế hệ trẻ hôm nay.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm, câu chuyện của các em những ngày qua đã thành ngọn lửa anh hùng tiếp tục cháy, để Thư Lâm nhìn lại lịch sử, mảnh đất anh hùng, song cũng nhận thức sâu sắc hơn về giáo dục truyền thống phải gần gũi, sáng tạo. Kể chuyện người thật, việc thật thay cho khẩu hiệu; bảo đảm công bằng trong tuyển chọn để củng cố niềm tin; duy trì mạng lưới hậu phương để gia đình yên tâm và để thanh niên thấy rõ con đường học tập - nghề nghiệp khi hoàn thành nghĩa vụ...
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thư Lâm Phạm Huy Hoàng đánh giá, 7 lá đơn tình nguyện của các em là biểu hiện rõ ràng của ý thức trách nhiệm. Ảnh: Hồng Sinh
Trở lại với 7 chàng trai ở Thư Lâm: Trinh, Dũng, Việt, Dương, Khang, Hưng, Sơn - 7 cái tên sẽ sớm viết tiếp câu chuyện hòa bình. Bảy lá đơn - một niềm tin. Niềm tin rằng, có những thế hệ vẫn chọn con đường khó để trưởng thành; rằng, những chủ trương lớn khi đi đúng vào đời sống sẽ tìm thấy sự hưởng ứng tự giác; rằng, hòa bình, để bền lâu, cần được gìn giữ mỗi ngày bằng trách nhiệm của từng người. Câu chuyện của Thư Lâm về 7 lá đơn tình nguyện gia nhập nghĩa vụ quân sự đang bừng sáng, mộc mạc mà thuyết phục về sự đóng góp vào điều lớn lao của đất nước.
Đỗ Minh
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/bay-la-don-mot-niem-tin-tuoi-tre-thu-lam-viet-tiep-trang-su-hoa-binh-718009.html