Bé gái 3 tuổi phải trải qua 7 ca phẫu thuật giành lại sự sống

Bé gái 3 tuổi phải trải qua 7 ca phẫu thuật giành lại sự sống
4 giờ trướcBài gốc
Bệnh tật khiến bé Vy ngày đêm gào khóc vì đau đớn.
Vừa xuất viện được 10 ngày, căn bệnh não úng thủy của bé Trần Hạ Vy lại tái phát khiến đứa trẻ liên tục đưa tay vỗ đầu, nôn ói, gào khóc suốt ngày đêm vì đau đớn. Không thể gánh thay nỗi đau con gái đang mang, chị Hà Thị Út (22 tuổi, mẹ bé Vy) chỉ biết ngày đêm chăm sóc, ôm con nằm viện. Nhiều lần cảm thấy bất lực, chị chỉ biết khóc theo con.
Chị Út bên con gái mắc bệnh hiểm nghèo.
"3 tuổi con vẫn chưa biết nói, chưa biết đi, ngồi không vững. Bệnh tái phát thường xuyên, để con ở nhà chấp nhận số phận thì không đành nhìn con quằn quại trong đau đớn. Đưa con đi viện thì không có tiền, phải vay mượn khắp làng trên xóm dưới. Áp lực con ốm đau, nợ nần khiến tôi mất ngủ triền miên", chị Út thở dài.
3 năm trước, chị Út mang thai bé Vy. Vì hoàn cảnh khó khăn nên thời gian đầu thai kỳ, chị chỉ đi khám một vài lần và an tâm khi bác sĩ chẩn đoán thai nhi phát triển bình thường.
Chào đời, sự sống của bé Vy đã bị đe dọa vì bệnh não úng thủy.
"Ngày con gái chào đời, gia đình tôi chưa kịp vui mừng thì sốc khi nhìn thấy hình hài của con. Đầu con to bất thường, đôi mắt nhỏ bé, híp lại, ngày đêm quấy khóc. Bác sĩ nói con bị não úng thủy và giải thích, não của con 50% là não, 50% là nước. Tính đến nay con đã qua 7 ca phẫu thuật đau đớn.
Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần phải đứng nhìn cơ thể bé nhỏ của con gắn đầy thiết bị y tế, nằm thoi thóp trong phòng hồi sức. Khi ấy, trái tim tôi thắt lại, sợ không gặp lại con nữa", chị Út kể trong nước mắt.
Tính đến nay, bé Vy đã trải qua 7 ca phẫu thuật lớn nhỏ. Đầu bé Vy to bất thường, 3 tuổi vẫn chưa biết nói, chưa biết đi, ngồi không vững.
Chuỗi thời gian ôm con nằm viện, vay mượn được đồng nào, chị Út dành trọn để mua bỉm, sữa cho con. Nhà cách bệnh viện hơn 50km, không tiền bạc, mẹ con chị Út chỉ biết trông chờ vào những suất cơm, cháo từ thiện.
Bữa sáng chị Út nhịn ăn, trưa xin cơm từ thiện lót dạ. Tối đến, chị lại pha gói mì tôm hoặc ổ bánh mì xin được của nhà chùa hoặc các đoàn từ thiện phát tặng cho qua bữa. Bé Vy cũng sống nhờ những suất cháo từ thiện. Hôm nào không có đoàn hảo tâm phát cháo, người nhà các bệnh nhi bên cạnh thương hoàn cảnh lại chia cho một phần cháo vừa mua để bé Vy ăn.
Ngoài bé Vy, vợ chồng chị Út còn một con gái lớn (4 tuổi) ốm vặt thường xuyên.
Ông Nguyễn Đức Dũng- Trưởng thôn Nam Phước (xã Lộc Thủy) chia sẻ, vợ chồng chị Út và anh Trần Ngọc Sơn (25 tuổi) là vợ chồng trẻ, có 2 con nhỏ lại mắc bệnh hiểm nghèo.
"Cuộc sống của cả gia đình trông chờ vào đồng lương công nhân may ít ỏi của anh Sơn. Hiện vợ chồng chị Út vẫn đang sống chung với bố mẹ chồng, chưa có gì trong tay, nợ nần. 2 bên nội ngoại đều khó khăn nên không phụ giúp được gì nhiều.
Bệnh tật của bé Vy phải điều trị lâu dài trong khi gia đình quá khó khăn, rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ để cháu bé có thêm cơ hội điều trị. Nhìn cháu bé còn nhỏ mà bệnh tật hành hạ tội lắm. Gia đình chị Út bao năm lo cứu chữa cho con cũng khánh kiệt rồi", ông Dũng chia sẻ.
Vừa đi làm công ty về, anh Sơn lại tranh thủ trồng thêm luống rau trong vườn để nhờ mẹ ruột hái ra chợ bán, hy vọng có thêm chút tiền mua bỉm, sữa cho con gái bất hạnh. Ngoài bé Vy, vợ chồng anh Sơn còn con gái lớn vừa lên 4 tuổi.
"3 năm qua, để có tiền ôm con nằm viện, vợ chồng tôi đã vay 150 triệu đồng rồi. Số tiền này đối với vợ chồng tôi rất lớn, lãi mẹ đẻ lãi con, không biết đến bao giờ mới trả được. Giờ chỉ mong con gái kiên cường chiến đấu với bệnh tật, dù khó khăn đến mấy vợ chồng tôi cũng nắm chặt tay con. Mong con đừng bỏ cuộc giữa chừng", anh Sơn thở dài.
Độc giả giúp đỡ chữa trị cho bé Hạ Vy xin gửi về địa chỉ: Chị Hà Thị Út (mẹ bé Vy), thôn Nam Phước, xã lộc Thủy, huyện Phú Lộc, TP Huế.
Hoặc qua STK của chị Hà Thị Út: 1036026737, Ngân hàng Vietcombank. ĐT: 0933416281.
Hoa Thạch
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/be-gai-3-tuoi-phai-trai-qua-7-ca-phau-thuat-gianh-lai-su-song-20250305171856308.htm