11h10 phút trưa 31.7, tàu của lực lượng Hải đội 102 Cảnh sát biển Việt Nam và Đồn biên phòng Lạch Kèn (BĐBP Hà Tĩnh) đã tiếp cận được tàu hàng VINASINE 555 số hiệu QN 8425 và đưa 2 bố con anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990) cùng con gái Nguyễn Trần Phương Anh (SN 2019, cùng trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) vào bờ an toàn.
Giây phút được gặp lại mẹ và người thân sau 13 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển, bé Phương Anh òa khóc.
Thoát chết thần kỳ cùng bố, bé gái òa khóc giờ phút được gặp lại mẹ và người thân
Chia sẻ với Văn Hóa, anh Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trong suốt thời gian gặp nạn, lênh đênh trên biển cùng bố 13 giờ đồng hồ, con gái anh đã rất dũng cảm. Anh liên tục động viên con để bé không sợ hãi. Sau khi được tàu hàng cứu sống, 2 bố con được cho quần áo mặc và ăn.
“Suốt đêm lênh đênh trên biển, con gái tôi rất đói. Song, bé lại là người động viên bố bảo rằng bố ơi cố lên. Bé nói là đói, muốn về nhà và nhớ mẹ. Lúc đó như bản năng sinh tồn, 2 bố con tôi liên tục động viên nhau cố gắng. Khi được chủ tàu hàng cứu sống, bố con tôi như được hồi sinh thêm một lần nữa”, anh Tùng xúc động.
Bé Phương Anh được thăm khám sức khỏe sau khi lực lượng chức năng đưa lên bờ
Thuyền trưởng Trần Đình Hải (chủ tàu vận tải VINASINE 555 số hiệu QN 8425) cũng cho hay, anh và anh em thuyền viên đã rất hạnh phúc khi cứu sống được 2 bố con anh Tùng.
“Khi đang trên đường di chuyển chở hàng từ Nam Định đi Dung Quất, tàu chúng tôi phát hiện bố con anh Tùng lênh đênh trên biển nên đã quay lại cứu. Tôi rất ấn tượng về bé gái. Cháu rất dũng cảm, không hề khóc hay sợ hãi. Khi được cứu trên tàu, bé ăn và chơi đùa vui vẻ”, thuyền trưởng Trần Đình Hải kể lại.
Anh Tùng nói rằng, bố con anh đã được hồi sinh thêm một lần nữa
Như đã đưa tin, khoảng 17h30 ngày 30.6, 2 bố con anh Nguyễn Thanh Tùng chơi lướt sóng bằng thuyền kayak ở biển Xuân Thành (Hà Tĩnh). Sóng và gió mạnh, 2 bố con anh Tùng bị cuốn ra xa gần 10 hải lý, lênh đênh trên biển suốt 13 giờ đồng hồ. Đến 6h30 ngày 31.7, tàu vận tải VINASINE 555 số hiệu QN 8425 do thuyền trưởng Trần Đình Hải điều khiển, hành trình từ Nam Định đi Dung Quất, phát hiện 2 bố con, tổ chức cứu hộ, đưa lên tàu an toàn.
Trong suốt thời gian 2 bố con anh Tùng mất tích, Đồn Biên phòng Lạch Kèn (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp chính quyền và ngư dân huy động phương tiện tìm kiếm. Song, do gió to, sóng lớn và gỗ mục trôi dày đặc tại âu thuyền nên lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
NGÂN HÀ
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/doi-song/be-gai-6-tuoi-oa-khoc-gap-me-sau-13-gio-lenh-denh-tren-bien-157926.html