Chiều 11/6, Bệnh viện K cho biết, bệnh nhân là em T.T.Đ (16 tuổi, dân tộc H'Mông, tỉnh Lào Cai) có hoàn cảnh gia đình khó khăn và đang theo học tại trường dân tộc nội trú.
6 tháng trở lại đây, bụng của bé gái to lên bất thường, do học nội trú thỉnh thoảng mới về nhà nên em chưa đi khám bệnh.
Thời gian gần đây khối u phát triển quá lớn, gia đình thấy bất bình thường đã đưa em xuống Bệnh viện K để khám. Qua thăm khám lâm sàng và kết quả chụp chiếu đánh giá, các bác sĩ cho biết thiếu nữ có 2 khối u kích thước lớn, gồm một khối u buồng trứng phải, kích thước 20x25cm và khối u buồng trứng trái, đường kính khoảng 50cm chiếm toàn bộ ổ bụng, đẩy các tạng trong ổ bụng lên cao, chèn ép cơ hoành, làm biến dạng lồng ngực.
Các bác sĩ phẫu thuật lấy ra 2 khối u buồng khổng lồ gần 15kg cho bé gái.
Đây cũng là lý do bé gái đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Dù mang trong người khối u khổng lồ, bệnh nhân chỉ nặng 47kg, cơ thể gầy yếu nên có nguy cơ cao xảy ra các biến chứng trong quá trình điều trị.
Nhận định đây là trường hợp đặc biệt phức tạp và nhiều thách thức, TS.BS Lê Trí Chinh – Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, thông qua kế hoạch phẫu thuật toàn viện và xây dựng phương án điều trị tối ưu nhất cho người bệnh.
Các chuyên gia nhận định đây là ca bệnh khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật viên ung thư phụ khoa, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, giải phẫu bệnh và nhiều chuyên khoa liên quan.
Để đảm bảo hiệu quả điều trị, đồng thời vẫn gìn giữ tương lai của một thiếu nữ mới bước sang tuổi 16, TS.BS Lê Trí Chinh cùng ê-kip phẫu thuật đã quyết định cắt bỏ buồng trứng trái, bóc tách khối u buồng trứng phải và bảo tồn phần buồng trứng lành còn lại cùng toàn bộ tử cung, giữ lại cho thiếu nữ cơ hội cũng như thiên chức làm mẹ.
Sau ca mổ ê-kip đã loại bỏ thành công 2 khối u buồng trứng có tổng trọng lượng gần 15kg.
Song song với công tác chuyên môn, Khoa Ngoại phụ khoa cũng phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội của bệnh viện kết nối các nhà hảo tâm, hỗ trợ kinh phí điều trị cho bệnh nhân và gia đình.
Trần Hằng