Bé gấu trúc 'tương tác' với bạn cùng chuồng đến mức bị thương ở lưng

Bé gấu trúc 'tương tác' với bạn cùng chuồng đến mức bị thương ở lưng
3 ngày trướcBài gốc
Bé gấu trúc tên là Le Le được sinh ra ở Singapore, nhưng đã được đưa về Trung Quốc từ năm ngoái và hiện đang sống ở Tứ Xuyên.
Le Le 4 tuổi, ban đầu ở cùng chuồng với 2 anh em gấu trúc khác tên là Qing Zai và Qing Bao. Nhưng rồi Qing Bao được chuyển tới Mỹ.
Bình thường, Le Le và Qing Zai chung sống hòa bình, khá thân thiết vì dù sao ở trong khu vực sinh sống cũng chỉ có đúng 2 cá thể thôi.
Nhưng mới đây, một vụ đụng độ không ai ngờ tới đã xảy ra.
Sáng hôm đó, Le Le và Qing Zai vẫn cùng nhau đùa nghịch, nhưng không hiểu vì sao mà việc chơi đùa nhanh chóng leo thang thành một trận ẩu đả, theo trang 8world.
Đây là video 2 bé gấu trúc đánh nhau, sự việc xảy ra ở Tứ Xuyên (Trung Quốc):
Nguồn: Weibo.
2 bé gấu - đều là con trai - xông vào đánh nhau, không còn “tuyệt chiêu” nào là không tung ra: Chúng vật nhau, cắn nhau, cả hai kêu gào ầm ỹ đến mức nhân viên chăm sóc dù ở tít đằng xa cũng nghe thấy.
Những người chăm sóc vội ném một ít tre trúc vào chỗ 2 chú gấu nhằm giúp chúng “ngừng chiến”. Nhưng ngay cả món ăn ưa thích này cũng không khiến chúng bận tâm.
Cuối cùng, ý chí của Le Le dường như đã cạn. Nó bỏ chạy, trèo lên một cái cây và ở trên đó một lúc lâu, không dám xuống. Chỉ đến khi người trông giữ hướng dẫn Qing Zai vào khu vực có cửa và đóng cửa lại thì Le Le mới leo xuống.
Le Le trèo lên cây và không dám xuống trong một lúc lâu. Ảnh: Weibo.
Để tránh những vụ việc tương tự, sau đó nhân viên chăm sóc đã tách 2 bé gấu trúc ra 2 chuồng riêng.
Hậu quả của vụ đánh nhau là Le Le đã bị thương nhẹ với vài vết cào trên lưng và phải ở trong chuồng kín 2 ngày. Theo người chăm sóc Le Le thì việc này không phải để phạt nó mà là để ngăn nó nhảy xuống nước giữa trời nóng, khiến vết thương lâu lành.
Le Le đã bị thương trên lưng vì đánh nhau với bạn. Ảnh: 8world News.
Những người yêu quý các bé gấu trúc này đều biết việc cho 2 bé ở riêng rẽ một thời gian là cần thiết, nhưng ai cũng cảm thấy thật đáng tiếc khi 2 bé phải “chia tay” trong sự ồn ào và đau nhức (theo nghĩa đen) như vậy.
Thục Hân
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/be-gau-truc-tuong-tac-voi-ban-cung-chuong-den-muc-bi-thuong-o-lung-post1737037.tpo