Bi kịch chỉ cách sinh nhật con hai ngày
Ngày 31/7 vừa qua, bé trai Hudley Owen Hamlett được phát hiện bất tỉnh trên ghế sau ô tô của cha nuôi tại Quận Amherst, bang Virginia (Mỹ). Cảnh sát cho biết, đứa trẻ đã bị bỏ quên trong xe suốt hơn 8 tiếng đồng hồ giữa thời tiết oi bức, dẫn tới tử vong ngay trước khi bước sang tuổi lên hai.
Vụ việc được truyền thông địa phương đưa tin rộng rãi, trong đó các kênh WSET, WSLS và tờ The Miami Herald đều xác nhận Hudley qua đời chỉ hai ngày trước sinh nhật lần thứ hai của em.
Ảnh minh họa
Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Amherst, cha nuôi của Hudley là Brian Dalton đã bị bắt giữ ngay sau khi thảm kịch xảy ra. Người đàn ông này bị buộc tội ngược đãi, bỏ bê trẻ em và ngộ sát.
Trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội, cơ quan chức năng cho biết: “Hudley bị bỏ lại một mình trong xe hơn tám giờ đồng hồ trước khi Dalton phát hiện con đang bất tỉnh trên ghế sau”. Mặc dù đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lynchburg cấp cứu, nhưng Hudley không qua khỏi.
“Tôi tưởng đã đưa con đến nhà trẻ”
Theo lời khai ban đầu, Dalton cho biết anh đã quên không đưa Hudley tới nhà trẻ như thường lệ. Thay vào đó, anh lái xe thẳng tới nơi làm việc và làm việc suốt cả ngày.
Sau khi tan ca, Dalton quay lại xe để đi đón con. Khi đến nhà trẻ, anh mới ngỡ ngàng nhận được thông báo rằng Hudley chưa từng được đưa tới vào hôm đó. Lúc này, người cha mới hoảng hốt quay lại xe và phát hiện đứa trẻ vẫn nằm trên ghế sau trong tình trạng bất tỉnh.
Đội ngũ nhà trẻ ngay lập tức cố gắng sơ cứu cho Hudley trước khi nhân viên y tế đến hiện trường. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đã không thể cứu sống bé trai xấu số.
Phát biểu với báo chí, Cảnh sát trưởng Quận Amherst, ông Jimmy Ayers gọi đây là một “bi kịch đau lòng” mà “không ai mong muốn và cũng không nên xảy ra”.
Ông cho biết Dalton tỏ ra vô cùng hối hận và hiện không có dấu hiệu nào cho thấy người cha nuôi cố ý gây ra vụ việc thương tâm này.
“Thật buồn khi xã hội ngày nay vận hành quá nhanh đến mức chúng ta có thể quên mất những điều quan trọng nhất”, ông Ayers nói thêm. “Dù là con ruột hay con nuôi, hay bất kỳ đứa trẻ nào được chúng ta chăm sóc, chúng ta không bao giờ được phép để các em bị bỏ quên. Trẻ em phải luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định mỗi ngày”.
PV (T/h)