Bé trai ở Bạc Liêu đi bán vé số rồi mất tích bí ẩn

Bé trai ở Bạc Liêu đi bán vé số rồi mất tích bí ẩn
2 giờ trướcBài gốc
Ngày 10-10, chị Trần Thị Hồng Dân (tạm trú xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho biết cháu trai của chị là Trần Gia Bảo (12 tuổi) đột nhiên mất tích bí ẩn vào trưa 8-10 khi đi bán vé số, đến nay vẫn chưa tìm được. Hiện, gia đình đã trình báo đến các cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Em Trần Gia Bảo: Ảnh do gia đình cung cấp
Theo chị Dân, cháu Bảo đã nghỉ học, đi bán vé số khoảng một tháng nay. Bảo thường bán ở khu vực gần ngã ba cầu Dần Xây, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi và khu vực 2 siêu thị ở đường Trần Huỳnh, phường 7, TP Bạc Liêu.
"Thường ngày, 6 giờ sáng, Bảo từ nhà bà nội ở huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) lên nhà người quen ở xã Long Thạnh để đi bán vé số, đến 13 giờ thì về nhà nghỉ trưa. Khoảng 16 giờ, Bảo đi lấy vé số tại đại lý trên địa bàn xã Long Thạnh rồi bán tiếp, đến 19 giờ mới về với bà nội".
Tuy nhiên, khoảng 12 giờ trưa 8-10, gia đình điện thoại kêu Bảo về ăn cơm thì Bảo nói sẽ về nhưng sau đó không thấy đâu, gia đình điện lại thì không liên lạc được. Khoảng 9 giờ ngày 9-10, gia đình gọi lại cho Bảo thì chỉ nghe chuông điện thoại đổ nhưng không ai bắt máy.
Trước khi mất tích bí ẩn, Bảo mặc áo khoác màu xanh, áo thun dài tay màu đen, quần thun dài màu vàng có 2 sọc đen.
Chị Dân đang lo lắng cho Bảo khi mất tích nhiều ngày
Hai khu vực nơi Bảo thường bán vé số. Ảnh: PHÚC NGUYÊN
Theo một lãnh đạo UBND xã Long Thạnh, công an xã đã tiếp nhận tin báo từ gia đình Bảo và đang xác minh vụ việc.
PHÚC NGUYÊN
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/be-trai-o-bac-lieu-di-ban-ve-so-roi-mat-tich-bi-an-196241010135403406.htm