Hành quân đến làm khách trước HAGL, B.BD được đánh giá cao hơn đối thủ khá nhiều. Đội chủ sân Pleiku bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng, phải dùng đến cầu thủ chưa đủ 18 tuổi là Đinh Quang Kiệt chơi ở trung tâm hàng thủ.
B.BD đã không có được chiến thắng tại Pleiku trong 4 mùa giải liên tiếp. Ảnh: Quang Hồng.
Thế nhưng, khi khán giả có mặt trên sân còn chưa ấm chỗ ngồi, B.BD đã nhận liên tiếp hai "gáo nước lạnh". Hai sai lầm tai hại của thủ môn Minh Toàn, cùng pha phòng ngự không an toàn của Quế Ngọc Hải, đã giúp cho HAGL vươn lên dẫn trước 2-0 do công của Bảo Toàn và Washington Brandão ở các phút thứ 4 và 6.
Đến phút 26, tỷ số đã là 3-0 cho HAGL sau khi Ngọc Quang biến Quế Ngọc Hải thành chàng hề, vặn sườn Hải Quế trước khi kiến tạo cho Võ Đình Lâm mới vào sân, gia tăng cách biệt cho HAGL.
Trước tình thế trên, bắt buộc HLV Nguyễn Công Mạnh phải tung Minh Khoa và Tiến Linh vào sân. Và sự xuất hiện của cả hai, phần nào giúp cho đội chủ sân Gò Đậu lấy lại được thế trận. Nhưng trong một ngày kém may mắn, cú dứt điểm của Minh Khoa lại đi trúng xà ngang, trong khi Tiến Linh không thể đánh bại Trung Kiên trong tư thế đối đầu.
Niềm vui thắng trận của các cầu thủ HAGL. Ảnh: Quang Hồng.
Khi khán giả có mặt trên sân Pleiku đã nghĩ kết tỷ số 3-0 cho HAGL, tiền vệ tài hoa Marciel lại thêm lần nữa gieo sầu cho Minh Toàn, khi anh có cú lốc bóng qua đầu vào lưới trống, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng phố Núi.
Như vậy, HAGL đã đòi nợ thành công trận thua 1-4 ở trận lượt đi trước B.BD. Đội bóng đất Thủ cũng đã có lần thứ 2 nếm trải thất bại tới 4 bàn.
Trước đó, dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, B.BD đã trải qua trận thua chóng vánh 1-4 trước Nam Định tại vòng 9. Đồng thời, đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của B.BD tại sân chơi V.League. Tại vòng 16, đội đã nhận lấy thất bại 1-2 trước Viettel.
THÁI HẢI - TUYẾT TRINH