'Giải mã' Hoàng Anh Gia Lai sau trận thắng Bình Dương 4-0!

'Giải mã' Hoàng Anh Gia Lai sau trận thắng Bình Dương 4-0!
9 giờ trướcBài gốc
Nhìn lại lịch sử đối đầu giữa hai đội qua 44 trận, phần thắng nghiêng về HAGL với 17 trận thắng, 13 trận hòa và 14 trận thua. Tuy nhiên, chiến thắng đậm nhất của HAGL trước Bình Dương chỉ là hai bàn cách biệt, chính xác là 3-1 ở lượt về V-League 2016, đồng thời đội bóng phố núi cũng chưa bao giờ ghi được 4 bàn vào lưới Bình Dương trong một trận đấu.
Do đó, trận thắng với 4 bàn cách biệt của HAGL trước Bình Dương ở lượt 17 V-League 2024 - 2025 nằm ngoài dự đoán của mọi người là điều hiển nhiên. Mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa khi HAGL ghi đến 4 bàn và không bị thủng lưới bàn nào vào thời điểm này.
Bình Dương đang hưng phấn sau khi giành được vé vào bán kết Cúp quốc gia, phong độ toàn đội đang đạt phong độ cao và chỉ vắng tiền đạo Bùi Vĩ Hào do anh đang chấn thương. Trong khi đó, HAGL thiếu vắng ba cầu trụ cột gồm hai tiền vệ trung tâm Dụng Quang Nho, Trần Thanh Sơn (3 thẻ vàng) và trung vệ Phạm Lý Đức (chấn thương). Có nghĩa là HAGL mất trục giữa phòng ngự cùng cầu nối giữa hai tuyến phòng thủ và tấn công.
Thể hình Quang Kiệt còn to, cao hơn hai ngoại binh: tiền đạo Brandao và tiền vệ Marciel.
Lực lượng đã mỏng lại vắng mặt 3/11 vị trí chính thức ở đội hình xuất phát, vậy tại sao HAGL lại có trận thắng đậm nhất trước Bình Dương?
Đúng là bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4 của HAGL xuất phát từ sai lầm của thủ môn Minh Toàn khi kiểm soát bóng không tốt rồi té ngã để Bảo Toàn chớp thời cơ đoạt bóng và rồi ghi bàn vào lưới trống. Nhưng, nếu như các cầu thủ HAGL tận dụng được những cơ hội có thể không khó chuyển thành bàn thắng, thì HAGL ghi ít nhất 6 bàn, trong đó pha xử lý kỹ thuật của Brandao khi bấm bóng qua đầu thủ môn Minh Toàn mà bóng không chệch ra ngoài cột dọc, thì HAGL đã dẫn 3-0 khi trận đấu mới diễn ra ở phút thứ... 9!
Dấu ấn "nội binh"
Hai trong 4 bàn thắng của HAGL là công của ngoại binh Brandao và Marciel ngang bằng với 2 bàn thắng của nôi binh Bảo Toàn và Võ Đình Lâm. Nhưng ngoại trừ bàn mở tỷ số khi Bảo Toàn khai thác sai lầm của thủ môn Minh Toàn, cả 3 đường chuyền thành bàn đều do công của nội binh, trong đó 2/3 là của cầu thủ xuất sắc hiện nay của HAGL, tuyển thủ quốc gia Châu Ngọc Quang.
Nhưng đáng nói hơn là pha dàn xếp dẫn đến bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc, dù không thể phủ nhận động tác bấm bóng qua đầu thủ môn Minh Toàn ghi bàn quá đẹp và rất kỹ thuật của Marciel, nhưng không thể không nhắc đến pha di chuyển thông minh cùng đường chuyền rất ngọt của tiền vệ Cao Hoàng Minh – thành viên đội HAGL vô địch U21 quốc gia 2024, để tạo điều kiện cho Marciel đối mặt và hạ gục thủ môn Minh Toàn.
Chúng tôi nhấn mạnh đến Cao Hoàng Minh vì lực lượng HAGL còn có những đồng đội U21 của Minh như thủ môn Trần Trung Kiên; hậu vệ Võ Phước Bảo; trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Văn Triệu; tiền vệ Môi-Sê; tiền đạo Nguyễn Minh Tâm, Hoàng Minh Tiến. Có nghĩa là 8 nhà vô địch U21 quốc gia 2024 đã được đưa lên đội một HAGL thi đấu, đó là chưa tính đến chân sút Nguyễn Quốc Việt – vua phá lưới các giải trẻ - đã được HAGL cho Phù Đổng Ninh Bình mượn mùa này và sẽ trở lại đội HAGL vào mùa sau.
Cạnh tranh sòng phẳng
Nói đến HAGL, người hâm mộ luôn mà nói đúng hơn là chỉ nhớ đến những chàng trai khóa 1 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn...
Nói đến HAGL, mặc nhiên đội hình xuất phát là những tên tuổi quá quen thuộc đó. Nhưng kể từ khi ông Vũ Tiến Thành đến HAGL làm việc với chức danh đầu tiên là Giám đốc Học viên bóng đá HAGL, rồi Giám đốc kỹ thuật CLB bóng đá HAGL và là HLV CLB HAGL (mùa này HLV là ông Lê Quang Trãi) thì điều mặc nhiên này không còn. Ngoài Minh Vương, Ngọc Quang, hai linh hồn của HAGL khi cả hai ở lại và không rời đi như những đồng đội Phượng, Toàn, Trường, Duy... thì những chàng trai khóa 1 ngồi mãi trên băng ghế dự bị, đã được trọng dụng và thường xuyên ra sân thi đấu hơn như hậu vệ Nguyễn Hữu Anh Tài được chuyển vào đá tiền vệ rồi tỏa sáng; tiền vệ Thanh Sơn khi cởi bỏ sự tự ti của một cầu thủ mặc nhiên là dự bị nhanh chóng có một suất chính thức.
Trước làn sóng ra đi của các cầu thủ khóa 1 thì những cái tên như: Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Võ Đình Lâm, Phan Du Học... những cầu thủ sinh năm 2000, 2001 là những viên ngọc thô được mài dũa rồi tỏa sáng dưới thời ông Vũ Tiến Thành.
Cũng chính trong giai đoạn quản lý toàn diện hệ thống bóng đá HAGL từ học viện cho đến đội 1 của ông Vũ Tiến Thành, các cầu thủ cảm nhận và hiểu rất rõ nguyên tắc: có một cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa các cựu binh và tân binh. Chính cách quản lý, vận hành trên nguyên tắc rất rõ ràng: ưu tiên các cầu thủ tài năng, phong độ cao, có triển vọng, cầu thủ vô danh vẫn có thể lấy chỗ của cầu thủ có danh; tất cả đã tạo nên sức bật mới cho HAGL.
Làn sóng mới và sự trùng hợp thú vị từ tỷ số 4-0
Ngày 15.9.2024, HAGL đã thắng Quảng Nam 4-0 ở lượt đầu tiên V-League 2024 - 2025 và ngày 6.4.2025, HAGL lại thắng Bình Dương 4-0 ở lượt 17.
Có sự trùng hợp thú vị ở hai trận thắng cùng tỷ số này. Nếu như trong trận thắng Quảng Nam, HAGL đã giới thiệu gương mặt mới Trần Gia Bảo và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử V-League khi 16 tuổi, 8 tháng và 12 ngày đã có bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc 4-0, thì trong trận thắng Bình Dương, HAGL lại tiếp tục giới thiệu gương mặt rất mới: trung vệ Đinh Quang Kiệt - lần đầu tiên xuất hiện ở V-League và thi đấu trọn vẹn cả trận, cũng như góp phần giữ sạch mành lưới HAGL khi mới 17 tuổi 8 tháng và 12 ngày.
Nhưng tại sao Quang Kiệt vừa mới, vừa vô danh, vẫn còn là học sinh lớp 12 – năm học cuối của cấp trung học – lại được chọn thay vì HAGL vẫn còn đó trung vệ kỳ cựu A Hoàng (30 tuổi, cao 1m74) hay Văn Triệu (22 tuổi, cao 1m88)?
Vì Quang Kiệt không chỉ cao 1m91 mà suốt 3 tháng qua, từ các buổi tập luyện và thi đấu, các chỉ số sức mạnh, sức bền, sức bật tại chỗ, sức bật lấy đà... Quang Kiệt không thua kém bất kỳ ai, thậm chí Kiệt còn nhanh nhẹn, trong khi các cầu thủ có ưu thế chiều cao thường xoay trở chậm.
Ngoài ra, qua các buổi thi đấu, cả ba ngoại binh của HAGL ở ba vị trí trung vệ, tiền vệ, tiền đạo đều đánh giá cao Quang Kiệt. Đặc biệt Jairo, người chỉ huy bức tường phòng thủ của HAGL hoàn toàn đồng ý và cho biết anh rất yên tâm khi lãnh đạo đội HAGL quyết định Quang Kiệt sẽ đá cặp với anh trong trận đấu với Bình Dương.
Quang Kiệt đã tự tin thi đấu, cùng với Jairo, Kiệt đã vô hiệu hóa khẩu súng hai nòng Tiến Linh - Timite Cheick của Bình Dương.
***
Ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng đoàn CLB HAGL, người gắn bó với HAGL xuyên suốt 24 năm qua kể từ 2001 đến nay nói rằng, ông Vũ Tiến Thành rất giỏi phát hiện và tin dùng các cầu thủ trẻ. Với ông Tấn Anh, ông Tiến Thành đã góp phần quan trọng cùng mọi thành viên từ Học viện HAGL cho đến CLB HAGL đem lại sức sống mới, sức bật mới cho bóng đá HAGL!
Đặng Hoàng
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/giai-ma-hoang-anh-gia-lai-sau-tran-thang-binh-duong-4-0-231270.html