Thiếu Công Phượng nhưng Trường Tươi Đồng Nai vẫn có chiến thắng dễ dàng trước Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: VFF)
Đội chủ nhà sớm có bàn thắng ngay từ phút thứ 5 trên chấm đá phạt 11m do Alex Sandro thực hiện. Đến phút 22, trong pha tấn công bên cánh trái, bóng được chuyền đến Quốc Khánh của đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh, dứt điểm gỡ hòa 1-1. Phút 62, Minh Vương được tung vào sân và tung cú đá phạt siêu phẩm từ cự ly 25 m, giúp đội bóng của Đồng Nai dẫn trước 2-1. Tuy rất nỗ lực, nhưng đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh không thể ghi thêm bàn thắng, đồng thời còn nhận tiếp bàn thua thứ 3, từ một tình huống đá phạt góc, Lưu Tự Nhân bật cao đánh đầu, ấn định chiến thắng 3-1 cho Trường Tươi Đồng Nai.
Một đại diện khác của V.League 1 là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng có một chiến thắng chật vật trên sân nhà trước đội bóng hạng nhất là Quảng Ninh. Lợi thế sân nhà và đội hình vượt trội, Hà Tĩnh gây áp lực mạnh về phía khung thành đội khách, song khả năng dứt điểm chưa tốt khiến họ bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn. Hà Tĩnh tiếp tục thi đấu lấn lướt trong hiệp 2, Viktor Lê đã có pha thiết kế thông minh để Văn Long ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào vòng 1/8 mà không phải đá luân lưu phân thắng thua.
Tiếp đón đội bóng bị đánh giá là yếu hơn là Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra lợi thế rõ ràng giúp SHB Đà Nẵng giành thắng lợi 2-0. Phút 18, Nguyễn Hồng Phúc ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng chủ sân Hòa Xuân trước khi Henen David ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở phút thứ 54 đưa đội bóng sông Hàn vào vòng trong. Chiến thắng có lẽ sẽ tạo lợi thế tâm lý tốt hơn cho SHB Đà Nẵng ở vòng bốn V.League 1 sắp tới.
Ở trận đấu còn lại trên sân Thống Nhất, đội khách Bắc Ninh đã vào vòng 1/8 với chiến thắng 1-0 trước đội Đại học Văn Hiến.