Câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai có khởi đầu như mơ ở mùa giải 2025-2026. Ảnh: VPF.
“Những chiến binh xanh” giành chiến thắng thuyết phục
Trong ngày ra sân với lực lượng không phải tối ưu nhất khi Công Phượng phải làm khán giả vì lý do sức khỏe, Tấn Trường nhường chỗ cho đồng nghiệp Hữu Nghĩa nhưng đội chủ nhà đã tạo nên thế trận sòng phẳng trước Câu lạc bộ (CLB) Becamex Thành phố Hồ Chí Minh. Lần lượt Alex Sandro, Minh Vương và Tự Nhân thay nhau phá lưới đối thủ, giúp đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Việt Thắng có được thắng lợi tưng bừng 3-1. Đó cũng là chiến thắng cách biệt nhất của vòng loại, bên cạnh các kết quả: Phú Thọ - Ninh Bình 2-4, Thanh Hóa - HAGL 0-2 và Đà Nẵng - Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh 2-0.
Đáng nói, Trường Tươi Đồng Nai là đội hiếm hoi của Giải hạng Nhất quật ngã một đại diện đang thi đấu ở V.League, trong khi Phú Thọ, Quảng Ninh và Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh sớm dừng bước trước những đối thủ đang tranh tài ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Theo nhánh và lịch thi đấu đã định, “Những chiến binh xanh” tiếp tục có ưu thế sân nhà và lại gặp một đội bóng V.League là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 16 đội. Về lý thuyết, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không được đánh giá cao nên khả năng tiến xa của thầy trò HLV Việt Thắng rộng mở khi Cúp QG trở lại vào tháng 1-2026.
Ngoài Trường Tươi Đồng Nai, có thêm 4 đội thuộc Giải hạng Nhất tiếp tục cuộc “phiêu lưu” ở Cúp QG mùa này là Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bắc Ninh và Khánh Hòa - đội không tốn công sức để vào vòng sau do CLB Hòa Bình bỏ cuộc.
Thanh Hóa và Hà Nội FC gây thất vọng
Đội vô địch 2/3 mùa Cúp QG gần nhất Thanh Hóa là tên tuổi gây thất vọng nhất với thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước HAGL. Đã không còn ai nhận ra một Thanh Hóa có lối chơi đầy nhiệt huyết, thường gây khó khăn cho mọi đối thủ nữa. Sau khi chia tay HLV Velizar Popov, đội bóng xứ Thanh loay hoay tìm HLV trưởng khác nhưng chưa ai đủ sức thay thế HLV người Bulgaria. Hết Tomislav Steinbruckner (Croatia), rồi tới Choi Won-kwon (Hàn Quốc) có những nỗ lực nhất định song vẫn chưa thể vực dậy đội bóng xứ Thanh.
Từ thắng lợi 3-1 trước Thể Công-Viettel ở vòng 19 V.League 2024-2025 vào ngày 19-4, Thanh Hóa đã trải qua 11 trận liên tiếp không biết thắng ở các giải đấu chính thức với 9 thua và 2 hòa. Thế nên, việc dừng bước sớm ở Cúp QG cũng là điều tốt cho đội bóng này để tập trung vào mục tiêu trụ hạng ở V.League - nơi họ mới có vỏn vẹn 1 điểm qua 3 vòng đấu. HLV Choi Won-kwon hạ quyết tâm: Ban huấn luyện và toàn đội sẽ phải quay lại làm việc nghiêm túc hơn nữa, chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo gặp Hải Phòng ở vòng 4 V.League vào ngày 20-9 tới.
Cùng cảnh ngộ với Thanh Hóa là Hà Nội FC. Từ chỗ được đánh giá đủ sức tranh ngôi cao nhất ở 2 giải quốc nội mùa này, Hà Nội FC đang thể hiện bộ mặt nhạt nhòa. Họ trải qua 2 năm liền dừng bước sớm ở Cúp QG khi lần lượt là “bại tướng” của Đồng Tháp và Thể Công-Viettel. Đây là điều khó chấp nhận đối với một đội bóng đang cùng B.Bình Dương (cũ) và SLNA giữ kỷ lục 3 lần vô địch ở giải đấu này.
Ở V.League 2025-2026, thầy trò HLV Teguramori Makoto cũng chưa biết cảm giác chiến thắng qua 3 trận đầu mùa khi lần lượt thua CLB Công an Thành Phố Hồ Chí Minh và CAHN, xen giữa đó là trận hòa không bàn thắng với HAGL. Cuộc khủng hoảng của đội bóng giàu thành tích nhất V.League nhiều khả năng sẽ nối dài, bởi vì họ sẽ sớm gặp lại đội đang có phong độ tốt Thể Công-Viettel ở vòng 4 vào cuối tuần này.
Bảo Trâm