Thị trấn lâu đài Burj Al Babas ở phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu được thiết kế để thu hút khách du lịch nước ngoài. Ảnh: BI
Theo tờ New York Times, sau khi hơn 500 căn nhà xây dựng với 200 triệu USD được đầu tư, nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ suy thoái và Burj Al Babas cũng vậy. Ảnh: BI
Ngày nay, 587 căn biệt thự bị bỏ hoang, tạo thành một thị trấn ma. Ảnh: BI
Dự án bắt đầu vào năm 2014 khi anh em nhà Yerdelen và Bulent Yilmaz - doanh nhân ngành xây dựng, phác thảo kế hoạch xây dựng một khu cộng đồng sang trọng trị giá 200 triệu USD. Ảnh: BI
Khi thiết kế, bộ ba đã lấy cảm hứng từ thành phố quê hương của họ. Mezher Yerdelen chia sẻ với tờ Times năm 2019 rằng các tòa nhà mô phỏng Tháp Galata và Tháp Maiden của Istanbul, cũng như kiến trúc Anh và Mỹ. Ảnh: BI
Kế hoạch ban đầu bao gồm 700 tòa nhà và tập đoàn này hy vọng sẽ thu hút người mua nước ngoài. Ảnh: BI
Theo tờ Times, những ngôi nhà này được bán với giá từ 370.000 đến 500.000 USD/căn, tùy thuộc vào vị trí. Đây là mức giá dành cho khách hàng giàu có ở Trung Đông. Ảnh: BI
Nhóm này cũng có kế hoạch xây dựng một trung tâm mua sắm tại trung tâm phát triển, cùng với các khu vườn và hồ nước trên khắp khu đất rộng 250 mẫu Anh. Ảnh: BI
Dự án ban đầu đã thành công. Trong số 732 căn biệt thự được quy hoạch, khoảng 350 căn đã được bán cho khách hàng từ Qatar, Bahrain, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ả Rập Xê Út. Ảnh: BI
Theo tờ Times, khi công trình xây dựng bắt đầu ở một thung lũng bên ngoài Mudurnu, không phải ai cũng hài lòng với dự án này. Ảnh: BI
Theo tờ Times, khi công trình xây dựng bắt đầu ở một thung lũng bên ngoài Mudurnu, không phải ai cũng hài lòng với dự án này. Ảnh: BI
Sau đó, giá dầu lao dốc. Những người mua tiềm năng hủy bỏ thỏa thuận, và những người khác ngừng thanh toán. Ảnh: BI
Điều này cùng với lạm phát tăng cao ở Thổ Nhĩ Kỳ, bất ổn chính trị và suy thoái kinh tế đã khiến các nhà phát triển phải nộp đơn xin phá sản, khiến dự án bị đình trệ vào năm 2018. Ảnh: BI
Những gì còn lại là 587 ngôi nhà đã hoàn thiện và khoản nợ 27 triệu USD. Ảnh: BI
Năm 2019, hai anh em nhà Yerdelen và Bulent Yilmaz đã được cấp phép hoàn thành xây dựng theo hợp đồng khi phán quyết phá sản của họ bị hủy bỏ. Ngay sau đó, đại dịch COVID-19 lại khiến dự án bị trì hoãn. Theo Atlas Obscura, toàn bộ dự án sau đó đã được mua lại bởi NOVA Group Holdings, một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ. Ảnh: BI
Nhưng hiện tại, theo Yes Theory, vẫn còn đó những dãy lâu đài ba tầng bị bỏ hoang giống hệt nhau. Ảnh: BI
Hoàng Minh (theo BI)