Ông Đoàn Văn La
Được Ban Nhân dân khóm Xuân Biên giới thiệu, chúng tôi ghé thăm hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Đoàn Văn La. Không có đất đai, ruộng vườn canh tác, 3 thế hệ cùng sống nương tựa lẫn nhau trong ngôi nhà nhỏ, chật chội. Lúc còn khỏe mạnh, ông La tham gia lực lượng bảo vệ dân phố, còn bà Mai Thị Thu (vợ ông La) bán đồ ăn sáng tại nhà. Gần đây, ông La mắc bệnh tiểu đường, đau thần kinh tọa, teo cơ... Bà Thu mắc bệnh hở van tim 3 lá, thiếu máu cục bộ, tiểu đường, viêm phế quản cấp... Cuộc sống gia đình họ gặp rất nhiều khó khăn.
Ông La kể: “Nhiều năm qua, căn bệnh tiểu đường làm sức khỏe tôi sa sút, biến chứng thêm nhiều bệnh khác. Gần đây, tôi ngày đêm đau nhức, đi đứng phải dùng nạng. Đợt tái khám vừa rồi, bác sĩ cho biết tình trạng bệnh của tôi cần sớm phẫu thuật, để hạn chế biến chứng nguy hiểm. Thế nhưng, không có tiền nên tôi đành quay về tiếp tục uống thuốc. Khó khăn chồng chất khó khăn, các con tôi phải lao động cật lực, ai thuê gì làm nấy, nhưng cũng chỉ đắp đổi qua ngày”.
Trưởng ban Nhân dân khóm Xuân Biên Nguyễn Văn Quí cho biết: “Gia đình ông Đoàn Văn La là hộ khó khăn tại địa phương. Công việc của các con ông không ổn định, thu nhập bấp bênh, bữa nào có việc thì kiếm được từ 150.000 - 300.000 đồng, bữa không có đồng nào. Trong nhà có đến 2 người bệnh, nên có rất nhiều chi phí phải lo toan. Chúng tôi rất mong nhà hảo tâm giúp đỡ để vợ chồng ông La có điều kiện trị bệnh”.
Ông Trần Văn Hiện
Hoàn cảnh gia đình ông Trần Văn Hiện cũng đặc biệt khó khăn. Theo hồ sơ bệnh, ông bị nhồi máu não, tăng lipid máu hỗn hợp, tăng huyết áp, nghẽn tắc và hẹp động mạch cảnh, viêm phổi, bệnh trào ngược dạ dày – thực quản, viêm mô bào ở các phần khác của chi, đau khớp, hội chứng bao gân xoay... Vì chạy chữa cho ông, gia đình dần rơi vào bế tắc.
Chia sẻ về mong muốn hiện tại của bản thân, anh Trần Văn Sao (con ông Hiện) bày tỏ: “Nhìn cha già yếu, đau bệnh, sống trong cảnh thiếu thốn, chịu đựng cơn đau mà không có tiền để điều trị, tôi rất đau lòng. Chỉ mong sao cho cha sớm khỏe mạnh để tôi an tâm đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình. Bởi, tôi còn phải nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn học. Từ trước đến nay, tôi và cha kiếm sống bằng nghề chạy “xe ôm”. Bây giờ tôi phải tạm dừng công việc để mỗi ngày đưa cha đến phòng châm cứu, tập vật lý trị liệu miễn phí gần nhà, đến tận chiều mới về. Ăn uống thì xin cơm từ thiện. Thấy hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn, bà con trong xóm đều thương, giúp đỡ”.
“Gia đình ông Đoàn Văn La và ông Trần Văn Hiện có cùng cảnh nghèo khó, mắc nhiều bệnh nguy hiểm, nhưng không có tiền chữa trị. Chúng tôi rất mong nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ để họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống” - ông Quí bày tỏ.
Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang.
NGUYỄN XÊ