Tại các bệnh viện, guồng quay công việc vẫn đều đặn, khẩn trương.
Tại Trung tâm Cấp cứu – Hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, những ca bệnh liên tiếp được đưa vào. Tiếng bánh xe cáng lăn vội trên nền gạch, tiếng máy monitor nhịp tim, xen lẫn tiếng gọi nhau của nhân viên y tế... Tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, tăng huyết áp, đột quỵ – những bệnh lý thường gia tăng vào dịp cuối năm.
Một bác sĩ trực tranh thủ vài phút giữa hai ca xử trí chia sẻ: “Những ngày Tết, áp lực công việc càng lớn. Số bệnh nhân nặng tăng lên, đặc biệt là các ca tim mạch, đột quỵ và tai nạn giao thông. Chúng tôi xác định tinh thần làm việc xuyên Tết, đảm bảo cấp cứu kịp thời, không để người bệnh phải chờ đợi”.
Trung tâm cấp cứu - Hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa liên tục tiếp nhận bệnh nhân.
Bên ngoài hành lang, người nhà bệnh nhân ngồi sát nhau, ánh mắt thấp thỏm. Ở nơi mà ranh giới giữa sự sống và nguy cơ chỉ tính bằng từng phút, từng giây, khái niệm “nghỉ Tết” dường như trở nên xa xỉ.
Tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, lãnh đạo bệnh viện đi kiểm tra từng khoa phòng trong ngày cuối năm. Cơ số thuốc, vật tư y tế, máu và chế phẩm máu được chuẩn bị đầy đủ. Các kíp trực được phân công chặt chẽ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
BSCKI Nguyễn Xuân Mậu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho biết: “Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch trực 4 cấp, đảm bảo đầy đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị. Mục tiêu cao nhất là cấp cứu kịp thời, điều trị hiệu quả, không để bị động trong bất cứ tình huống nào. Ngoài đảm bảo chuyên môn, bệnh viện cũng quan tâm động viên cán bộ, nhân viên y tế để anh em yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân”.
Không khí tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa lại mang một sắc thái khác. Trong phòng sinh, các y, bác sĩ nhẹ nhàng hướng dẫn sản phụ vượt cạn. Tiếng khóc chào đời của những em bé vang lên, trong trẻo và ấm áp. Có những gia đình tranh thủ gọi điện về nhà báo tin vui khi năm cũ còn chưa khép lại. Dù không khí Tết đã rộn ràng ngoài phố, trong bệnh viện, niềm vui giản dị nhất chính là mẹ tròn con vuông - món quà ý nghĩa của những ngày cuối năm.
Một nữ hộ sinh vừa hoàn tất ca đỡ đẻ chia sẻ: “Ngày nào cũng có em bé chào đời, nhưng những ngày cuối năm cảm xúc đặc biệt hơn. Nhìn mẹ tròn con vuông, chúng tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng”.
Ca sinh ngày cuối năm tại Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa.
Trong phòng hậu sản, một sản phụ trẻ ôm con trong vòng tay, nở nụ cười rạng rỡ. Chị xúc động nói nhỏ: “Năm nay gia đình không kịp chuẩn bị mâm cỗ tất niên như mọi năm, nhưng tiếng khóc đầu đời của con đã là món quà lớn nhất”.
Tại các bệnh viện tuyến cơ sở như Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa, Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh, Bệnh viện Đa khoa Bá Thước..., công tác trực Tết cũng được triển khai nghiêm túc. Bên cạnh đảm bảo chuyên môn, các đơn vị còn quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho bệnh nhân ở lại điều trị.
Những phần quà được trao tới bệnh nhân phải nằm lại điều trị bệnh trong những ngày Tết.
Những phần quà nhỏ, những suất cơm ấm nóng, những cặp bánh chưng được trao tận tay người bệnh trong ngày cuối năm. Giữa không khí se lạnh, sự sẻ chia ấy giúp người bệnh vơi bớt nỗi nhớ nhà khi Tết đến.
Khi nhiều gia đình đang quây quần bên mâm cơm tất niên, thì trong các bệnh viện, những y, bác sĩ vẫn lặng lẽ bên giường bệnh, theo dõi từng chỉ số sinh tồn, nỗ lực giành giật sự sống cho người bệnh.
Bệnh viện ngày cuối năm – nơi mùa xuân không đến bằng lời chúc tụng, mà bằng sự tận tụy, hy sinh thầm lặng của những người khoác áo blouse trắng, vì sức khỏe và sự bình yên của Nhân dân.
Thùy Dung