Beyoncé đang dọn đường cho một 'huyền thoại mới'?

Beyoncé đang dọn đường cho một 'huyền thoại mới'?
7 giờ trướcBài gốc
Trong khi nhiều thiếu niên 13 tuổi vẫn còn đang chật vật tìm kiếm bản sắc cá nhân, Blue Ivy Carter - con gái của hai biểu tượng âm nhạc Beyoncé và Jay-Z đã làm được điều mà hầu hết nghệ sĩ trưởng thành cũng phải mơ ước, đó chính là khiến cả khán phòng hơn 70.000 người đồng loạt đứng dậy, vỗ tay cho màn trình diễn solo đầy mê hoặc của mình trong đêm khai mạc "Cowboy Carter Tour".
Báo chí ca ngợi, mạng xã hội phát cuồng. Thậm chí, Tạp chí Variety gọi cô là "một trong những cô bé 13 tuổi có kỷ luật nhất nước Mỹ". Cư dân mạng tặng cho Blue Ivy danh hiệu "em bé nepo vĩ đại nhất mọi thời đại". Nhưng ẩn sau lớp ánh hào quang đó là một câu hỏi gai góc hơn: Liệu Blue Ivy có thực sự xứng đáng, hay cô chỉ là sản phẩm của danh tiếng cha mẹ?
'Em bé nepo': Tấm hộ chiếu vàng hay gông xiềng vô hình?
Khái niệm "nepo baby" có thể hiểu là đứa trẻ được nâng đỡ bởi đặc quyền gia đình đã trở thành một trong những chủ đề nóng nhất trong văn hóa đại chúng hiện đại. Nó chứa đựng sự ghen tị, nghi ngờ và kỳ vọng. Blue Ivy, sinh ra trong một gia đình mà mọi bước đi đều dưới ống kính truyền thông, rõ ràng không thể tránh khỏi chiếc mác đó.
Nhưng điều khiến Blue Ivy trở nên khác biệt là cô không xin được sân khấu mà cô giành lấy nó. Từ những bước nhảy đầy kỹ thuật trong "Renaissance Tour" năm 11 tuổi, đến vai lồng tiếng cho "Kiara trong Mufasa: The Lion King", và bây giờ là phần solo chín chắn đến ngỡ ngàng trong "Cowboy Carter Tour" của mẹ Beyoncé, Blue Ivy đã cho thấy mình không chỉ "xuất hiện" mà đúng hơn đó là "chiếm lĩnh". Trong một thời đại mà mọi hành động của con cái người nổi tiếng đều bị giám sát và đánh giá khắt khe, Blue Ivy đã vươn lên không chỉ nhờ dòng máu nghệ sĩ, mà còn bằng nỗ lực cá nhân rõ rệt - điều mà khán giả thực sự cảm nhận được.
Nhiều người không khỏi đặt câu hỏi rằng Beyoncé có đang chủ động định hướng cho con gái nối nghiệp? Câu trả lời, như mọi thứ liên quan đến Beyoncé, không đơn giản. Bà Tina Knowles - mẹ của Beyoncé từng chia sẻ rằng Blue Ivy "chủ động chọn con đường biểu diễn, không hề bị ép buộc".
Beyoncé, người từng khởi nghiệp dưới sự dẫn dắt của mẹ mình, có lẽ hiểu sâu sắc thế nào là khoảng cách giữa định hướng và áp đặt. Có thể thấy rõ: cô không tạo ra bản sao, mà đang bồi đắp cho một phiên bản hoàn toàn mới. Không có những màn "khoe con" kiểu truyền thông đại chúng, không có show truyền hình thực tế để xây dựng hình ảnh. Từng bước đi của Blue Ivy được kiểm soát, nhưng không gượng ép. Và mỗi lần xuất hiện, cô đều cho thấy mình đã luyện tập, học hỏi, và thực sự có năng lực.
Nếu Blue Ivy từng là một bất ngờ dễ thương trong các màn biểu diễn của Beyoncé, thì nay, cô đã trở thành một phần không thể thiếu. Phần biểu diễn Déjà Vu mới nhất không chỉ được khen ngợi về độ chính xác kỹ thuật, mà còn gây ấn tượng bởi thần thái tự tin, làm chủ sân khấu và giao tiếp với khán giả như một ngôi sao thực thụ.
Cô không còn là một "em bé nepo được đặt đúng chỗ" mà là một nghệ sĩ đang thành hình. Và điều này càng đáng nể khi bạn biết rằng phía sau các buổi diễn hoành tráng là hàng giờ luyện tập trong khi vẫn duy trì việc học hành - một lịch trình mà ngay cả người lớn cũng khó theo kịp.
'Nối nghiệp' không còn là lựa chọn - mà là di sản
Beyoncé chưa từng công khai khẳng định muốn con gái mình kế thừa sự nghiệp. Nhưng với mỗi lần Blue Ivy xuất hiện trên sân khấu, có một thông điệp ngầm nhưng rõ ràng rằng một thế hệ mới đang hình thành, và nó không đơn thuần là sự tiếp nối mà là sự tái định nghĩa.
Trên thực tế, Blue Ivy không phải là duy nhất: Violet Grohl biểu diễn cùng bố trong Foo Fighters; Mercy James (con gái Madonna) chơi piano trên tour diễn mẹ; Nic Collins chơi trống cho Phil Collins. Nhưng trong số đó, Blue Ivy nổi bật bởi cô không chỉ "tham gia mà thiếu nữ này đã thực sự chiếm lĩnh sân khấu, khơi gợi cảm xúc và được công nhận.
Trong một thế giới mà đặc quyền bị phơi bày và chỉ trích, Blue Ivy là minh chứng rằng tài năng, đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật có thể biến định kiến thành sự kính trọng. Như giám đốc PR Pam Lyddon nói: "Mối quan hệ giúp bạn được chú ý, nhưng tài năng giữ bạn ở đó". Không ai phủ nhận rằng cô có khởi đầu thuận lợi nhưng chính sự nghiêm túc và bền bỉ mới giúp Blue Ivy tồn tại trong thế giới nơi sự tầm thường không có chỗ đứng, bất kể bạn là con của ai.
Cuộc tranh luận về "em bé nepo" sẽ còn tiếp diễn, nhưng Blue Ivy Carter đang từng bước tái định nghĩa chính thuật ngữ này. Với mỗi lần bước lên sân khấu, cô không chỉ trình diễn mà như một lời tuyên bố rằng mình xứng đáng có mặt ở đó. Và nếu Beyoncé thực sự có một tham vọng, thì có lẽ đó không phải là bắt con gái nối nghiệp mà là để thế giới nhìn thấy rằng di sản không phải thứ được thừa hưởng, mà là thứ được tôi luyện bằng mồ hôi, đam mê và những tràng pháo tay không dàn dựng.
Bình Nguyên
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/beyonce-dang-don-duong-cho-mot-huyen-thoai-moi-202505052119240003.html