Tháp được xây dựng để thờ vua Po Klong Garai. Công trình thờ vị vua Chăm Pa thế kỷ 13, người được tôn vinh vì có công trị thủy, phát triển nông nghiệp và bảo vệ cộng đồng cư dân Chăm.
Niên đại tháp gắn với giai đoạn hưng thịnh muộn của Chăm Pa. Tháp được xây dựng vào cuối thế kỷ 13 – đầu thế kỷ 14, phản ánh giai đoạn cuối cùng rực rỡ của nghệ thuật kiến trúc Chăm.
Quần thể gồm ba tháp với chức năng khác nhau. Po Klong Garai gồm tháp chính (tháp thờ), tháp cổng và tháp lửa, bố cục quen thuộc, đạt mức hoàn chỉnh cao trong kiến trúc Chăm.
Kỹ thuật xây gạch đến nay vẫn còn là bí ẩn. Gạch Chăm ở tòa tháp được ghép khít không dùng vữa, bề mặt nhẵn mịn, cho thấy trình độ kỹ thuật vượt trội mà giới nghiên cứu vẫn chưa lý giải trọn vẹn.
Tháp chính có hình dáng vươn cao như ngọn núi thiêng. Kiến trúc tháp mô phỏng núi Meru – trung tâm vũ trụ theo quan niệm Ấn Độ giáo, biểu trưng cho sự kết nối giữa con người và thần linh.
Hoa văn trang trí mang đậm tín ngưỡng Ấn Độ giáo. Tháp xuất hiện nhiều phù điêu thần Shiva, bò thần Nandin, linh vật Kala và hoa văn lá cuốn đặc trưng của Hindu giáo.
Vẫn là nơi hành lễ của người Chăm. Không chỉ là di tích, Po Klong Garai còn là trung tâm nghi lễ trong các lễ hội lớn như Katê, thu hút đông đảo cộng đồng Chăm tham gia.
Tháp từng được trùng tu nhưng vẫn giữ yếu tố nguyên gốc. Các đợt bảo tồn chủ yếu gia cố kết cấu, hạn chế can thiệp sâu, giúp công trình giữ được hình dáng và chất liệu cổ xưa.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
Quốc Lê
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/bi-an-kho-giai-ve-toa-thap-trang-le-cuoi-cung-cua-vuong-quoc-cham-pa-post1598004.html