Bí ẩn trong bụng người đàn ông suốt hơn nửa thế kỷ: Một chiếc bàn chải đánh răng

Bí ẩn trong bụng người đàn ông suốt hơn nửa thế kỷ: Một chiếc bàn chải đánh răng
6 giờ trướcBài gốc
Một người đàn ông 64 tuổi ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) vừa khiến dư luận không khỏi sửng sốt khi các bác sĩ phát hiện một chiếc bàn chải đánh răng nằm trong ruột ông suốt hơn nửa thế kỷ.
Ông Yang – nhân vật chính của câu chuyện hi hữu – cho biết, sự việc bắt đầu từ năm ông 12 tuổi. Trong một phút nghịch ngợm, ông đã vô tình nuốt phải chiếc bàn chải đánh răng. Vì quá sợ bị cha mẹ mắng, ông quyết định giấu kín chuyện này, nghĩ rằng vật thể lạ sẽ tự tiêu hủy trong cơ thể theo thời gian.
Kể từ đó đến nay, ông Yang sống hoàn toàn bình thường, không gặp triệu chứng gì đáng lo ngại. Chỉ gần đây, khi cảm thấy có điều gì đó “lạ” trong bụng, ông mới quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả chụp chiếu cho thấy, một dị vật bị mắc trong ruột non của ông – đó chính là chiếc bàn chải đã bị lãng quên suốt 52 năm qua.
Ngay sau khi phát hiện, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật nội soi để lấy dị vật ra ngoài. Chiếc bàn chải dài 17 cm được đưa ra khỏi cơ thể sau 80 phút can thiệp. Theo chia sẻ từ bác sĩ Zhou – người trực tiếp tham gia ca mổ – đây là một trong những dị vật có kích thước lớn nhất được lấy ra khỏi đường tiêu hóa tại bệnh viện trong vòng 3 năm trở lại đây.
Chiếc bàn chải "trú ngụ" trong bụng người đàn ông suốt 52 năm. Ảnh South China Morning Post
“Thông thường, dị vật sắc nhọn như bàn chải có thể gây thủng ruột, chèn ép hoặc làm tổn thương nghiêm trọng đến mô mềm, dẫn tới nguy cơ tử vong”, bác sĩ Zhou cho biết. “Ông Yang thật sự rất may mắn khi chiếc bàn chải nằm yên ở một góc khuất và không gây biến chứng nghiêm trọng suốt thời gian dài như vậy”.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự sống sót thần kỳ của ông Yang, đồng thời đặt ra hàng loạt câu hỏi: Làm sao ông ấy có thể nuốt được chiếc bàn chải dài như vậy? Tại sao ông ấy lại nghĩ nó có thể tự tiêu biến?
Một tài khoản hài hước chia sẻ: “Hồi nhỏ tôi chỉ nuốt một hạt dưa hấu mà đã lo mình sắp chết, không ngờ có người ‘tiêu hóa’ cả bàn chải hơn 50 năm vẫn sống khỏe mạnh”. Trong khi đó, một người khác tỏ ra đồng cảm: “Thời xưa nghịch dại dễ bị ăn đòn, nên ông ấy không dám nói ra cũng là điều dễ hiểu”.
Đây không phải là lần đầu các bác sĩ Trung Quốc gặp phải những ca nuốt dị vật hy hữu. Năm ngoái, tại tỉnh Tứ Xuyên, một phụ nữ cũng được phát hiện nuốt nhầm ống keo siêu dính dài 15cm, rộng 2,5cm. Tương tự ông Yang, người phụ nữ này cũng chủ quan, nghĩ hệ tiêu hóa sẽ "tự xử lý".
Qua các trường hợp kể trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đồng thời cảnh báo về nguy cơ tai nạn liên quan đến dị vật đường tiêu hóa – đặc biệt với trẻ nhỏ và người có tâm lý e ngại việc thăm khám.
Thu Giang (T/H)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bi-an-trong-bung-nguoi-dan-ong-suot-hon-nua-the-ky-mot-chiec-ban-chai-danh-rang-18303.html