- Dạ, vì tôi bị ho - bị cáo đáp.
Quan tòa tức giận:
- Anh đùa với tôi à? Chẳng có ai ho mà bị bắt ra tòa cả.
Bị cáo run rẩy:
- Dạ tôi nói thật, tôi ho trong lúc đang làm việc nên mới bị bắt ạ.
Quan tòa mất kiên nhẫn:
- Vô lý, làm quái gì có công việc nào không cho nhân viên ho chứ?
Bị cáo mếu máo:
- Dạ thì tôi đang cạy két sắt thì ho lên một cái xong bị bắt…
- !!!
Chồng thắp nến không phải vì lãng mạn
Vừa mở cửa nhà, Tũn sửng sốt kêu lên:
- Ôi trời, một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến dành cho em?
Chồng Tũn khẽ gật đầu. Tũn tò mò:
- Khoan đã, hôm nay đâu phải lễ tình nhân, cũng không phải ngày kỷ niệm gì cả. Động lực nào khiến anh tự dưng lãng mạn thế này?
Chồng Tũn dịu dàng:
- Em còn nhớ hôm Black Friday vừa rồi không?
Tũn gật đầu:
- Nhớ chứ, hôm đó giảm giá nên em mua nhiều thật.
Chồng Tũn lắc đầu:
- Tiền điện tháng này bị em tiêu hết hôm đó rồi còn đâu.
- !!!
PĐ (st)