Bị bố mẹ nuôi trả về chùa sau khi có con ruột, cô gái mồ côi viết tâm thư gây xúc động

Bị bố mẹ nuôi trả về chùa sau khi có con ruột, cô gái mồ côi viết tâm thư gây xúc động
20 giờ trướcBài gốc
Trong bức thư ẩn danh được chia sẻ rộng rãi, cô gái kể lại hành trình tuổi thơ đầy biến động của mình: “Em là cô nhi, sống ở chùa với các sư thầy. Ngày xưa, ba mẹ nhận nuôi em vì chưa có con. Lúc đầu, em được cưng chiều nhiều lắm, vì em thiếu tình thương nên quãng thời gian đó là những ngày hạnh phúc nhất trong đời.
Nhưng rồi hai năm sau, họ có tin vui, sinh được con ruột. Từ đó, mọi sự quan tâm, chăm sóc dần nghiêng về phía em bé mới. Em vẫn được đi học, đi chơi cùng cả nhà, nhưng em cảm nhận rõ tình cảm không còn như trước. Rồi họ đưa em trở lại chùa, thỉnh thoảng có tới thăm, nhưng đã 5 năm rồi, không còn liên lạc…
Hôm nay, em bất ngờ nhận được tin nhắn của 'ba', hỏi em thi đại học có ổn không. Nhưng em không còn hy vọng gì nữa. Em đã thi được đúng số điểm em mong ước. Em không trông ngóng điều gì từ họ nữa. Em chỉ mong mọi người, nếu có gặp nghịch cảnh như em, hãy tin rằng ngày mai sẽ luôn tươi sáng.”
Đoạn tin nhắn tác giả đính kèm trong bài viết chia sẻ đoạn tin nhắn với người cha nuôi.
Câu chuyện lập tức thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Phần đông cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc và không ngừng gửi lời động viên cô gái: “Cảm ơn bạn vì vẫn là người tử tế. Thi đỗ được điểm mong ước, bạn đã mạnh mẽ vượt qua rồi. Mong bạn sớm tìm được mái ấm thực sự của mình”, một người bình luận.
“Từng được yêu rồi lại bị bỏ rơi một lần nữa đau gấp trăm lần chưa từng được yêu. Bạn vẫn còn dịu dàng, đáng yêu như thế, chắc chắn rồi sẽ được yêu thương xứng đáng”, tài khoản Hồng Ánh viết.
Một số khác lên tiếng trách móc bố mẹ nuôi của cô gái vì đã gieo hy vọng rồi lại bỏ rơi, điều đó gây tổn thương sâu sắc cho đứa trẻ từng chịu nhiều thiệt thòi: “Nếu đã không thể gắn bó trọn đời thì đừng gieo hy vọng. Nhận nuôi rồi bỏ lại là làm tổn thương gấp đôi.”
Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng không nên chỉ trích bố mẹ nuôi, bởi có thể họ đã cố gắng hết sức, nhưng hoàn cảnh không cho phép: “Dù sao họ cũng từng nuôi dưỡng cô bé, cho đi học, chăm sóc. Có thể do hoàn cảnh thay đổi nên họ đành chọn giải pháp khác. Nên nhìn nhận khách quan và nhẹ lòng hơn,” một tài khoản bày tỏ.
“Hai năm đầu có thể là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bạn. Bây giờ bạn trưởng thành, độc lập, và thi đỗ đại học. Họ đã làm phần nào vai trò người nuôi dưỡng. Hãy để tâm được nhẹ nhàng hơn”, một người khác chia sẻ.
Câu chuyện của cô gái vẫn tiếp tục được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Trong dòng cảm xúc hỗn độn giữa thương cảm và tranh luận, điều đọng lại rõ ràng nhất là niềm hy vọng cô sẽ có một tương lai tươi sáng hơn, với những người thật sự yêu thương và trân trọng cô.
“Người tử tế như bạn, ông trời sẽ không bạc đãi đâu.” – lời nhắn nhủ từ một người xa lạ, nhưng cũng là tiếng nói chung của hàng nghìn trái tim đồng cảm.
Hạ Vy (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bi-bo-me-nuoi-tra-ve-chua-sau-khi-co-con-ruot-co-gai-mo-coi-viet-tam-thu-gay-xuc-dong-21022.html