Bị tẩy chay dữ dội, Hoa hậu Vi Minh rơi vào hoảng loạn?

Bị tẩy chay dữ dội, Hoa hậu Vi Minh rơi vào hoảng loạn?
3 giờ trướcBài gốc
Trong tập 16 phim "Lời hứa đầu tiên" đã được phát sóng, Hoa hậu Vi Minh đã bị Quỳnh Mai đẩy đến đường cùng khi họp báo và tuyên bố tước bỏ vương miện Hoa hậu của cô. Hoa hậu Vi Minh tìm đến mọi mối quan hệ trước đó nhưng tất cả đều quay lưng lại với cô. Đúng lúc này, Linh Anh - Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu vì cộng đồng đã tìm gặp Hoa hậu Vi Minh.
"Đối thủ thì đang ở thế thượng phong, còn cô như con cá đang nằm ngáp. Uất không? Uất chứ. Đối tác thì quay lưng, báo chí thì khước từ, người hâm mộ thì... Nghe này, người ta không giúp mình thì chẳng lẽ mình không có cách? Lên live đi, kể hết tất cả mọi chuyện ra. Người ta bưng bít thông tin thì mình xé toạc nó ra", Linh Anh kích động Vi Minh.
Hoa hậu Vi Minh tin và làm theo lời kích động của Á hậu Linh Anh. Ảnh VTV
Sai lầm của Vi Minh chính là đã tin và nghe theo lời của Linh Anh, bất chấp trước khi thực hiện, cô đã được Sơn ngăn cản. Nhưng cô vẫn muốn làm và quyết tâm làm.
Vi Minh đã lên livestream và kể tất cả, nói rằng mình là nạn nhân của một kế hoạch truyền thông bẩn. Cô chỉ trích kẻ hại mình và không lên tiếng xin lỗi bất kỳ điều gì. Và kết quả nhận lại cho buổi livestream này của Vi Minh là một cơn cuồng phong giận dữ từ công chúng.
Một trận bão chế giễu và mắng nhiếc cô trên mạng xã hội. Nhiều người đã mang rác đến vứt trước căn hộ của cô và viết những lời lẽ chửi rủa thậm tệ lên tường. Vi Minh bật khóc, cô không hình dung được hậu quả của việc mình làm lại đẩy mọi chuyện đến cơ sự này.
Nhìn con gái hoảng loạn trước sai lầm của chính mình, ông Tài ôm Vi Minh, ông nói ông tán thành với những gì cô đã làm, dám đối mặt và giải quyết từng chuyện một. Ông nói Vi Minh hãy trở về nhà.
Hoa hậu Vi Minh tiếp tục mắc thêm sai lầm. Ảnh VTV
Vi Minh theo ông Tài và Sơn về bản Phiềng Hoa. Nhìn thấy cháu gái về, ông ngoại lập cập chạy ra đón. Ông nói trong cơn mừng mừng tủi tủi: "Về được nhà là tốt rồi". Vi Minh bật khóc khi trở về nhà, nhìn khung cảnh quen, nhìn những gương mặt thân quen chào đón mình. Cuối cùng, chỉ có người thân là ở lại cùng cô. Họ vẫn chào đón cô trở về sau tất cả.
Ngân Khánh ôm Vi Minh trong vòng tay mình và chỉ nói đơn giản: "Mừng cậu về nhà!".
Ngân Khánh động viên, an ủi Vi Minh. Ảnh VTV
Nhưng những ngày trở về nhà với Vi Minh không yên ổn, cô hoảng loạn về thực tế đang diễn ra. Vi Minh không thể ngủ. Cô khóc với Ngân Khánh, nói mình đã làm sai, vì mình mà dân bản gặp khổ, cô cũng làm tổn thương chính Ngân Khánh. Lúc này, cô lúc nào cũng nghe thấy những lời xì xào, đàm tiếu của mọi người về mình. Vi Minh sợ hãi, luôn miệng nhận lỗi về mình.
Ngân Khánh đau lòng khi chứng kiến Vi Minh giờ đây đã mất hết sự tự tin, kiên cường, thay vào đó là yếu đuối và sợ hãi. Cô nói với Vi Minh: "Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tớ và cả nhà sẽ luôn bảo vệ cậu".
Ngân Khánh nói nhiệm vụ của Vi Minh bây giờ là mạnh mẽ lên và không sợ gì hết.
Hải Đăng muốn giúp đỡ Hoa hậu Vi Minh nhưng bất lực vì bị ngăn cản. Ảnh VTV
Ở một diễn biến khác, Hải Đăng cũng đã xem buổi livestream của Vi Minh. Anh ta hiểu Vi Minh đã đi vào đường cùng và việc cô làm là cố vớt vát lại danh dự. Nhưng Vi Minh đã làm sai, đã mắc rất nhiều sai lầm khi thực hiện buổi livestream này và đã nói những điều không nên nói.
Hải Đăng muốn đưa tay cứu vớt Vi Minh bất kể cuộc phản thùng cô đã làm với anh ta trong buổi họp báo trước đó. Hải Đăng cũng biết bố mình không đồng ý chuyện này. Ông không muốn con trai mình có bất kỳ dính líu nào đến Vi Minh.
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/bi-tay-chay-du-doi-hoa-hau-vi-minh-roi-vao-hoang-loan-172260606073255955.htm