Gặp gỡ trưởng bản ưu tú vùng biên.
Với chủ đề “Tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố vững niềm tin theo Đảng”, hành trình không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là lời thề quyết tâm của thế hệ trẻ trong việc thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2025 - 2030, hướng về vùng sâu, vùng xa và biên giới thiêng liêng.
Vượt qua những cung đường đèo dốc, dấu chân tình nguyện đã để lại những công trình mang giá trị an sinh bền vững. Hai công trình trọng điểm “Đường cờ Tổ quốc” và “Thắp sáng vùng biên” được triển khai và khánh thành trong niềm vui của bà con các địa phương vùng biên. Những bóng đèn năng lượng mặt trời không chỉ làm sáng những con đường tuần tra đêm, mà còn thắp sáng niềm tin của nhân dân vào sự quan tâm của Đảng và Quân đội.
Vùng biên sẽ sáng hơn từ đèn năng lượng mặt trời do tuổi trẻ lực lượng vũ trang trao tặng.
Hình ảnh hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng được tung bay dọc tuyến đường biên giới từ trao tặng của tuổi trẻ góp phần tạo nên một diện mạo trang nghiêm, khơi dậy lòng tự hào dân tộc mạnh mẽ trong mỗi cư dân vùng biên. Tham gia tặng cờ cho dân bản, đoàn viên Huỳnh Yến Hương tâm sự: “Nhìn lá cờ bay giữa đại ngàn, chúng tôi càng hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc”.
Thấm nhuần đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, đoàn công tác đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho già làng trưởng bản, người có uy tín tại địa phương, các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo.
Tuổi trẻ lực lượng vũ trang cắt tóc cho nhân dân vùng biên giới.
Các hoạt động dân vận khéo như hớt tóc miễn phí, giao lưu văn nghệ, thể thao mang hơi ấm từ thành phố đến tận những bản làng xa xôi nhất. Qua đó, thế hệ trẻ hiểu thêm về vai trò của “thế trận lòng dân” trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Có lẽ khoảnh khắc xúc động và trang nghiêm nhất chính là chương trình “Chào cờ cột mốc biên cương”. Dưới chân cột mốc chủ quyền, tiếng Quốc ca hùng tráng vang vọng giữa đại ngàn, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên đã thực hiện nghi lễ chào cờ với niềm xúc động dâng trào.
Lễ chào cờ ở cột mốc biên cương.
Đại úy Võ Văn Thành, Trợ lý Công tác quần chúng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, chia sẻ: “Lễ chào cờ không chỉ là một nghi thức mà còn hun đúc lòng yêu nước và ý chí bảo vệ từng tấc đất quê hương của mỗi đoàn viên, thanh niên. Dưới lá cờ Tổ quốc, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Đà Nẵng xin thề: Luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, sẵn sàng xung kích, tình nguyện trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đảm bảo an sinh xã hội ở những nơi khó khăn nhất”.
Chương trình “Biên cương Tổ quốc tôi” năm 2026 là minh chứng sống động cho tinh thần tình nguyện, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố. Mỗi công trình, mỗi phần việc được thực hiện không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội mà còn khẳng định bản lĩnh của người chiến sĩ trẻ: Luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất, viết tiếp bản hùng ca vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới.
HOÀNG LÂM