Biến đảo hoang thành thiên đường

Biến đảo hoang thành thiên đường
4 giờ trướcBài gốc
Đảo Moyenne xinh đẹp và Grimshaw khi về già
Từng là biên tập viên các tờ báo lớn ở Đông Phi, Brendon Derek Grimshaw từ bỏ cuộc sống thành thị, mua một hòn đảo hoang ở Ấn Độ Dương, rồi cùng cộng sự trồng cây, tạo dựng một không gian bình yên, biến hòn đảo hoang tàn thành một “thiên đường nơi hạ giới”.
Từ nhà báo đến “chúa đảo”
Sinh năm 1925 tại Dewsbury, West Yorkshire (Anh), Brendon Derek Grimshaw lớn lên trong một gia đình bình thường. Trong thời gian xảy ra Thế chiến thứ Hai, nhiều doanh nghiệp, bao gồm các tờ báo, thiếu nhân lực trầm trọng.
Với năng khiếu viết lách từ nhỏ, Grimshaw, lúc ấy 16 tuổi, xin vào tòa soạn báo Batley News ở West Yorkshire, bắt đầu công việc đóng gói báo và tổng hợp số liệu. Chẳng bao lâu, ông được điều sang bộ phận in ấn, rồi trở thành phóng viên phụ trách hai khu vực, và ở tuổi 23, Grimshaw trở thành thư ký tòa soạn trẻ nhất nước Anh.
Hai năm sau, Grimshaw nộp đơn xin việc tại các tờ báo quốc tế ở Cận Đông và châu Phi, và được nhận làm Biên tập viên cấp cao cho tờ East African Standard tại Nairobi, thủ đô Kenya, nơi ông làm việc ổn định trong nhiều năm.
Khi bối cảnh chính trị xã hội đang thay đổi ở châu Phi, nhiều quốc gia giành độc lập, các vị trí như của ông sẽ sớm được chuyển giao cho người dân địa phương. Ở tuổi 37, Grimshaw nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để tìm kiếm một hướng đi mới trong cuộc sống.
Năm 1962, Grimshaw quyết định đi nghỉ ở Seychelles, một quần đảo gồm 115 hòn đảo (phần lớn không có người ở) ở Ấn Độ Dương. Bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục, Grimshaw mơ ước sở hữu một vùng đất tại đây.
Tuy nhiên, ngay cả một hòn đảo hoang nhỏ cũng cần một khoản tiền lớn ngoài khả năng của ông. Nhưng vào ngày áp chót chuyến đi, một chàng trai trẻ đến gặp Grimshaw và hỏi liệu ông có muốn mua một hòn đảo không.
Người này dẫn ông đến Moyenne, một hòn đảo biệt lập rộng 98.000 m2, không có người ở từ năm 1915. Mặc dù đảo hoang sơ và hoang tàn, Grimshaw quyết tâm sở hữu nó và ký thỏa thuận trả 8.000 bảng Anh để làm chủ Moyenne.
Trong 9 năm tiếp theo, Grimshaw vẫn làm biên tập viên cho Tanganyika Standard và Sunday News tại Dar es Salaam (Tanzania), đồng thời thường xuyên đến Moyenne, từng bước hồi sinh hòn đảo.
Brendon Grimshaw, những ngày đầu đến đảo Moyenne.
Tạo dựng một “thiên đường”
Ban đầu, Grimshaw xây dựng một ngôi nhà nhỏ trên đảo để sống những ngày cuối đời. Tuy nhiên, ông sớm nảy ra ý tưởng tạo ra một thiên đường tự nhiên trường tồn. Một chàng trai 19 tuổi, Antoine Lafortune, con trai một ngư dân địa phương, đồng ý giúp Grimshaw thực hiện dự án. Hai người bắt tay cải tạo đảo: Dọn sạch bụi rậm, trồng cây cọ, xoài và đu đủ, đồng thời mở đường xuyên qua rừng rậm.
Khoảng 10 năm sau khi Grimshaw định cư trên hòn đảo, Seychelles đã trở thành điểm đến du lịch, biểu tượng của một thiên đường nhiệt đới. Không lâu sau, các nhà đầu tư để mắt đến Moyenne. Một hoàng tử Ả-rập Xê-út được cho là đã đề nghị mua đảo với giá hơn 50 triệu USD. Tuy nhiên, Grimshaw không quan tâm đến tiền bạc và cũng không muốn thiên đường xinh đẹp của mình trở thành một “điểm đến sang trọng” cho khách du lịch.
Năm 1981, mẹ của Grimshaw qua đời, không còn ai chăm sóc người cha già yếu của ông. Trước sự ngạc nhiên của Grimshaw, người đàn ông 88 tuổi đồng ý chuyển đến hòn đảo sống những năm cuối đời cùng con trai.
Năm 1996, Grimshaw kể lại hành trình của mình trên đảo Moyenne trong cuốn tự truyện A Grain of Sand, khiến ông trở thành chủ đề của nhiều bài báo du lịch và một bộ phim tài liệu truyền hình, trước khi ông qua đời.
Mặc dù không kết hôn và không có người thừa kế, Grimshaw vẫn nhận được sự tôn trọng của người dân Seychelles và những người yêu thiên nhiên trên toàn thế giới nhờ sự cống hiến không mệt mỏi trong việc khôi phục và bảo tồn hòn đảo.
Năm 2007, Antoine Lafortune, bạn đồng hành thân thiết của Grimshaw, qua đời. Trước đó, họ đã hoàn thành kế hoạch trồng 16.000 cây xanh trên đảo.
Nhận thấy thời gian của mình có hạn, năm 2009 Grimshaw đến Bộ Môi trường Seychelles để thành lập một quỹ tín thác lâu dài nhằm bảo vệ Moyenne. Thỏa thuận ký kết biến Moyenne thành một phần của Công viên Biển Ste Anne, đồng thời trao cho đảo một quy chế độc đáo, trở thành công viên quốc gia nhỏ nhất thế giới.
Năm 2010, Grimshaw cho phép một đoàn làm phim đến thăm hòn đảo, thực hiện bộ phim tài liệu về những việc làm phi thường của ông. Grimshaw qua đời ngày 3/7/2012, hưởng thọ 86 tuổi, được chôn cất bên cạnh cha. Theo nguyện vọng, bia mộ khắc: “Brendon D. Grimshaw 1925 - 2012. Moyenne đã dạy ông mở mắt nhìn vẻ đẹp xung quanh và biết ơn Chúa”.
Hơn một thập niên sau khi Brendon Grimshaw qua đời, đảo Moyenne vẫn nguyên vẹn như lúc ông còn sống, hòa quyện với sự đa dạng thiên nhiên. Theo ý nguyện của ông, không quá 50 du khách được phép lên đảo cùng lúc, ngay cả trong mùa cao điểm du lịch.
Theo Historydefined
Lê Du
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/bien-dao-hoang-thanh-thien-duong-post751915.html