Biến loại hoa bình thường thành 'gà đẻ trứng vàng', mang về hăng trăm tỉ/năm

Biến loại hoa bình thường thành 'gà đẻ trứng vàng', mang về hăng trăm tỉ/năm
10 giờ trướcBài gốc
Từ cậu bé nghèo khó đến “đại gia” hoa loa kèn
Du Tiểu Long (sinh năm 1989 tại Long Sơn, Trung Quốc) vốn mắc bệnh từ nhỏ. Để chữa bệnh cho con trai, bố mẹ anh đã tiêu sạch tiền tiết kiệm và phải gánh một khoản nợ khổng lồ, khiến gia đình trở nên nghèo đói. Từ nhỏ, Tiểu Long đã khao khát được ra ngoài kiếm tiền đỡ đần bố mẹ.
Năm 19 tuổi, anh đã rời vùng núi Long Sơn để thực hiện giấc mơ kiếm tiền. Lúc này, anh làm quản lý kho cho một công ty hoa ở Côn Minh. Công ty chuyên bán củ hoa loa kèn, mặt hàng này bán rất chạy và có giá thành tốt. Tiểu Long thầm nghĩ, đây không phải là đặc sản của Long Sơn quê anh hay sao. Anh có thể tự trồng và trở thành nhà cung cấp hàng trực tiếp và có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
Năm 2009, Tiểu Long trở về quê hương với số tiền tiết kiệm chỉ vỏn vẹn 5.000 NDT (17,3 triệu đồng) và thuê một mẫu đất để trồng hoa loa kèn. Một năm sau, khi cây đã lớn, anh không vội bán mà sử dụng củ con được tách ra khỏi thân củ mẹ, tiếp tục nhân giống để tiết kiệm chi phí.
Chỉ trong vòng bốn năm, nhờ phương pháp tự nhân giống bằng củ con, trang trại hoa loa kèn của anh đã lên đến hơn 100 mẫu. Trong những năm đó, hoa loa kèn Long Sơn ngày càng nổi tiếng và giá thị trường của nó cũng liên tục tăng. Năm 2013, Tiểu Long kiếm được hơn 1 triệu NDT (3,4 tỷ đồng)/năm nhờ trồng hoa loa kèn.
Tuy nhiên ít lâu sau, khi ngày càng nhiều người trồng hoa loa kèn, thị trường đã xảy ra tình trạng cung vượt quá cầu khiến giá hoa loa kèn giảm mạnh. Lúc này, Tiểu Long bèn chuyển sang thị trường hoa loa kèn cảnh.
Thay vì nhập hoa loa kèn cảnh đắt đỏ từ nước ngoài, Tiểu Long tự tìm cách lai tạo hoa loa kèn Long Sơn với hoa loa kèn cảnh để tạo ra giống hoa mới. Năm 2014, anh bắt đầu thử nghiệm và chỉ trong vòng hai năm đã xây dựng được một lượng tài nguyên hoa loa kèn ở Long Sơn với hơn 200 loại khác nhau.
Tuy nhiên, trải qua hàng trăm thí nghiệm trong suốt hai năm, chỉ một số ít hoa loa kèn lai nở hoa. Thời gian ra hoa của chúng cũng rất ngắn, hoa thậm chí còn bị héo trong vòng chưa đầy hai ngày.
Biến hoa dại trên núi thành “gà đẻ trứng vàng”
May mắn thay, anh tình cờ phát hiện ra một loài hoa kèn dại ở vùng núi quê mình và mạnh dạn thử nghiệm lai tạo hoa loa kèn Long Sơn, hoa loa kèn cảnh và hoa loa kèn dại. Cuối cùng phương pháp này đã giúp thí nghiệm lai tạo hoa loa kèn thành công.
Vào tháng 5 năm 2017, hoa loa kèn lai Long Sơn lần đầu tiên nở rộ để du khách chiêm ngưỡng và mua về. Tiểu Long đã vay hơn 800.000 NDT (2,7 tỷ đồng) từ bạn bè để mở rộng diện tích trồng hoa lên hơn 600 mẫu.
Để thu hút khách hàng và tăng độ nhận diện cho loài hoa mới, Tiểu Long đã “chơi lớn” định giá hoa loa kèn cảnh chỉ 1 NDT (3.400đ)/bông, rẻ hơn nhiều so với giá thị trường và ngay lập tức thu hút được nhiều khách hàng.
Bên cạnh đó, anh còn bán thêm củ hoa loa kèn. Loại củ này không chỉ ăn được mà còn mang hương vị thơm ngon, ngọt, giòn. Trong Đông y, cây hoa loa kèn từ lâu cũng được coi là một đại diện “lai” giữa y học và thực phẩm, được coi là “nhân sâm trong giới rau củ” và có thể dùng để chế biến các món ăn bổ dưỡng cho sức khỏe.
Sau đó, để mở rộng thêm các kênh bán hàng, Tiểu Long đã hợp tác với các khu nghỉ dưỡng và trang trại xung quanh, bán củ hoa loa kèn cho họ để du khách có thể biết đến và ghé tham quan.
Với mỗi mẫu đất trồng, Tiểu Long có thể có thu nhập từ 27.000 - 33.000 NDT (93,7 - 114,5 triệu đồng). Hiện tại, doanh nghiệp của Tiểu Long có giá trị sản lượng hàng năm đạt hơn 80 triệu NDT (gần 278 tỷ đồng).
Hương Nguyễn (Theo baijiahao)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/trong-nhan-sam-rau-cu-y-tuong-dien-ro-nhung-mang-ve-hang-tram-ti-nam-20425130511520343.htm