Thúy Hằng xuất hiện trên màn hình khán đài khi phụ trách dẫn chương trình tại điểm cầu pháo lễ ở Công viên Bạch Đằng, trong chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
PV: Theo học ngành Luật, điều gì đã khiến Thúy Hằng chuyển hướng, theo đuổi nghề báo?
BTV Thúy Hằng: Tôi chọn học ngành luật một phần vì hứng thú với lĩnh vực mang tính xã hội hơn là nghiên cứu khoa học. Nhưng khi thực tập tại một cơ quan báo chí như Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TPHCM, tôi nhận ra nghề báo chính là nơi mình có thể tiếp cận các góc độ xã hội một cách mạnh mẽ và rõ nét. Khi bước chân vào nghề báo, tôi càng thấy rõ điều này. Thời gian đầu, tôi được tham gia chương trình Ước mơ xanh. Ở chương trình này, tôi thường tiếp xúc với những mảnh đời khó khăn trong xã hội và cả những mạnh thường quân, doanh nghiệp, tổ chức sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ. Chúng tôi, những người làm báo, đã kết nối họ với nhau để tạo nên những câu chuyện ý nghĩa, nhân văn. Công việc thực tế đã cho tôi thấy một khía cạnh về sứ mệnh cao cả của báo chí. Tôi nhớ thời gian đó mình rất hăng say, hào hứng với công việc, cố gắng vận động được các doanh nghiệp hỗ trợ cho bà con nghèo càng nhiều càng tốt. Thời điểm đó, không có nhiều chương trình làm được như vậy.
Biên tập viên Thúy Hằng
Sau 2-3 năm làm việc, tôi quyết định học chuyên ngành báo chí để có thể gắn bó lâu dài với nghề. Thời gian đầu làm việc, tôi được đi nhiều, thấy nhiều, càng thêm yêu nghề và cảm nhận cuộc đời thật ý nghĩa.
PV: Đến giờ đã gắn bó với nghề báo được 21 năm, Thúy Hằng vẫn còn nguyên vẹn những suy nghĩ đó chứ?
BTV Thúy Hằng: Đúng vậy. Tôi muốn nói rõ hơn, đó là cảm giác biết ơn và yêu nghề báo. Tôi nhận được rất nhiều từ nghề nghiệp của mình, đó là vốn sống, là cách nhìn cuộc sống và thế giới một cách đa chiều. Mặc dù thường xuyên đảm nhận vai trò phát ngôn viên, nhưng thực tế, tôi đến với nghề báo không phải từ tâm thế của người của công chúng. Tôi đã trải qua khá nhiều vai trò như trợ lý biên tập, biên tập viên, đạo diễn phát sóng… và không ngại bất kỳ công việc gì liên quan đến nghề báo. Hơn 20 năm qua, tôi theo đuổi và tích lũy kinh nghiệm ở một mảng nội dung duy nhất là thời sự chính luận. Tôi yêu và gắn bó với mảng nội dung này.
Ban đầu, tôi dự định theo ngành luật, rồi nhận thấy nghề báo quá hay và theo luôn. Vì vậy, tôi nghĩ mình đến với nghề báo tựa "tiếng sét ái tình", yêu ngay từ phút ban đầu, càng làm càng thích.
BTV Thúy Hằng dẫn chương trình trên trực thăng bay ra Trường Sa trong chương trình “Chiều cuối năm” Tết 2024 của VTV9
PV: Vừa qua, khi tác nghiệp tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thúy Hằng đã có một "pha" xử lý tình huống trên sóng trực tiếp nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Thúy Hằng có thể chia sẻ thêm về tình huống đó?
BTV Thúy Hằng: Sáng hôm đó (30/4/2025), tôi được giao nhiệm vụ làm phóng viên hiện trường, phản ánh không khí tại điểm cầu pháo lễ ở Công viên Bạch Đằng. Thực ra, vì có một số lý do nên tôi được giao nhiệm vụ trước đó 2 ngày. Trong thời gian ngắn, tôi chủ động lên đề cương, ý tưởng theo yêu cầu của từng điểm cầu, cố gắng hình dung không khí sẽ như thế nào, những nhân vật nào có thể gặp... Theo kịch bản, thời lượng lên sóng của tôi không nhiều, chỉ xuất hiện 2 lần, mỗi lần khoảng 3 phút, nhưng đó là công sức của cả tập thể, của bao nhiêu người ở hậu trường. Vì vậy, tôi tự nhủ phải hết sức tập trung. Tuy nhiên, khi ra hiện trường, mọi thứ không như mình dự tính. Điểm mà tôi phụ trách cách vị trí đoàn diễu binh kết thúc có vài trăm mét, mà thời điểm sóng kết nối đến mình thì đoàn diễu binh đã đi qua. Vì vậy, tôi hơi tiếc khi không phỏng vấn nhân vật xem diễu binh như dự tính. Nhờ các đồng nghiệp hỗ trợ, tôi cũng đã hoàn thành phần phỏng vấn một cựu chiến binh và một cháu bé. Riêng cháu bé, do ngại ngùng và bất ngờ nên đã ấp úng không trả lời được câu hỏi của tôi. Lúc đó, tôi nhanh trí thấy dòng chữ "Tôi yêu Việt Nam" trên ngực áo của bé nên đã nói cháu đọc to lên. Và khán giả xung quanh cũng hưởng ứng. Nhờ vậy mà không khí hào hứng, sôi nổi vẫn trọn vẹn, không bị gián đoạn.
Công việc thường ngày của BTV Thúy Hằng tại trường quay của VTV9
PV: Thường xuyên lên sóng trực tiếp với mật độ công việc cao, nhiều áp lực nhưng khán giả vẫn thấy một Thúy Hằng luôn rạng rỡ. Bạn có bí quyết gì không?
BTV Thúy Hằng: Tôi không chắc mình có bí quyết gì, có lẽ làm việc với áp lực riết rồi thấy bình thường thôi. Như đã chia sẻ, tôi lựa chọn nghề không phải với tâm thế người của công chúng nên cũng không quá áp lực việc chăm lo diện mạo. Chưa bao giờ tôi đi công tác mà kén xe, kén chỗ ngồi, kén ăn... Tôi ăn uống cũng như mọi người, không muốn các yếu tố đó ảnh hưởng đến mục tiêu của mình. Theo nghề hơn 20 năm, cũng không tránh khỏi những lúc trăn trở, suy nghĩ về việc mình ít có thời gian dành cho gia đình, chăm sóc bản thân. Việc phát sóng đâu có ngày nghỉ, thậm chí lễ, Tết, mật độ chương trình càng nhiều. Cũng không ít lần tôi muốn nghỉ hưu sớm nhưng lại thôi. Tôi từng nghe đồng nghiệp cũ kể sau khi nghỉ, họ nhớ nghề đến phát khóc. Lúc mệt mỏi mình nghĩ vậy, nhưng khi nghỉ ngơi, hồi phục rồi thì ý tưởng nghỉ hưu sớm lại biến mất. Giả sử cho chọn lại giữa nghề luật và nghề báo, tôi vẫn chọn nghề báo.
PV: Cảm ơn Thúy Hằng!
Minh Tuấn (thực hiện)