Chiến sĩ diễu binh nhận món quà đặc biệt từ cô gái TP.HCM Thấy chiến sĩ diễu binh thích thú, hỏi xin chiếc khăn rằn Nam Bộ, Bảo Châu và người bạn đi chung nhanh chóng tặng lại cho anh làm kỷ niệm.
Tối 25/4, trên đường ra về sau khi theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bảo Châu (sinh năm 2003, quận 8) cùng người bạn bắt gặp đoàn xe chở các chiến sĩ diễu binh ở điểm tập kết.
Thấy các chiến sĩ đang ngồi chờ trên xe, Châu cùng người bạn đến gần, gửi lời chúc giữ gìn sức khỏe và cổ vũ đến mọi người. Bất ngờ, một nam chiến sĩ trên xe hỏi: "Chị ơi, cho em hỏi khăn trên cổ chị là khăn gì vậy ạ?".
"Khăn rằn Nam Bộ đó anh", Châu đáp. Nam chiến sĩ tiếp lời: "Chị có thể cho em xin làm kỷ niệm được không?". Châu chưa kịp trả lời, Bảo Trân, cô bạn đi chung, đã nhanh chóng đưa chiến khăn trên tay mình cho đối phương, gửi anh như một món quà.
"Lúc đó chúng tôi khá bất ngờ. Thực ra khăn rằn Nam Bộ là món đồ quen thuộc, tôi nghĩ chiến sĩ ấy cũng biết đó là gì, có thể anh chỉ muốn tạo chủ đề trò chuyện vui vẻ thôi. Dù sao, chúng tôi cũng rất vui khi tặng được món quà đó cho anh ấy", Châu nói với Tri Thức - Znews.
Cô gái TP.HCM không kịp hỏi tên nam chiến sĩ, chỉ hy vọng anh thích chiếc khăn nhận được. Khi chia sẻ clip ghi lại màn tương tác lên mạng xã hội, Châu bất ngờ khi nhận được tới 4,8 triệu lượt xem.
Châu cho biết cô chia sẻ clip nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp, gần gũi giữa các chiến sĩ diễu binh và người dân, động viên tinh thần những người đang làm nhiệm vụ.
Vốn là người dành nhiều tình cảm yêu mến cho các lực lượng công an, quân đội, Bảo Châu không bỏ sót buổi tổng hợp luyện hay sơ duyệt, tổng duyệt nào những ngày qua. Có hôm, cô còn tặng vài chiếc bánh đem theo cho các chiến sĩ diễu binh để tiếp sức và được đáp lại bằng những hộp sữa mát.
"Các anh chị dễ thương lắm, tôi liên tục từ chối, bảo mọi người giữ lại uống lấy sức nhưng họ cứ đưa tận tay tôi với nụ cười tươi", Châu kể.
Bảo Châu và Bảo Trân sẽ đến sớm vào ngày 29/4, canh chỗ đẹp xem diễu binh.
Nhờ chương trình diễu binh, diễu hành lần này, cô gái TP.HCM cũng lần đầu có cơ hội được tương tác trực tiếp với các chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cô ấn tượng trước sự gần gũi, thân thiện của họ.
"Tôi nghe nhiều chiến sĩ bảo có hôm nóng quá, hợp luyện xong họ tưởng chừng muốn gục đi vì mệt nhưng khi thấy sự chào đón nhiệt tình, sự quan tâm của người dân, họ như được tiếp thêm năng lượng trở lại", Châu nói.
Trước ngày tổng duyệt 27/4, Bảo Châu và nhóm bạn đã rủ nhau "cắm cọc" từ 23h đêm hôm trước để có chỗ đẹp. Song khi đến nơi, cả nhóm bất ngờ bởi đã có hàng trăm người đến trước. Bởi vậy, để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp vào ngày 30/4, nhóm của cô dự định tới khu vực trung tâm thành phố từ 18-19h ngày 29/4.
"Chúng tôi sẽ chuẩn bị một chút thức ăn, nước và đồ chống nắng. Riêng tôi sẽ lựa chọn trang phục áo dài cho dịp đặc biệt này và không quên đem theo chiếc khăn rằn cùng lá cờ Tổ quốc", Châu chia sẻ.
'Ký ức đẹp nhất trong đời' ở buổi sơ duyệt diễu binh tại TP.HCM Tại đêm sơ duyệt diễu binh 25/4, hàng nghìn người dân TP.HCM được chụp ảnh, hò reo, ca hát cũng chiến sĩ các khối diễu binh, tạo nên khung cảnh đầy cảm xúc.