Đội ngũ phóng viên và biên tập viên tác nghiệp tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) đã ghi lại những hình ảnh ấn tượng của Quân chủng Phòng không - Không quân trong buổi huấn luyện bay biểu diễn.
Vất vả nhưng đầy tự hào
Những ngày cuối tháng 4, TP Hồ Chí Minh như khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, những tuyến phố trung tâm bừng sáng với băng rôn, khẩu hiệu; cờ Tổ quốc phấp phới bay dọc theo các con đường, góc phố. Không khí chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước lan tỏa khắp nơi, từ những đại lộ sầm uất đến những con hẻm nhỏ, hòa cùng âm vang của những giai điệu hào hùng, gợi nhớ về một thời kỳ lịch sử vinh quang của đất nước.
Giữa dòng người ấy, những phóng viên như những cánh chim không mỏi, miệt mài ghi lại từng ánh mắt, nụ cười, từng bước chân của các chiến sĩ, sĩ quan và quần chúng nhân dân diễu binh sải bước qua phố. Họ cũng ghi lại hình ảnh các chiến sĩ Phòng không - Không quân đang chao liệng trên bầu trời, điều khiển những "chim sắt", hổ mang chúa – máy bay tiêm kích Su-30MK2 và Yak-130, tạo nên những khoảnh khắc đầy tự hào trong lòng người dân.
Phóng viên Phạm Nguyễn Phú Thọ, báo Tiền Phong, trong những lần tác nghiệp tại đại lễ A50.
Anh Phạm Nguyễn Phú Thọ, phóng viên ảnh của Báo Tiền Phong chia sẻ: "Để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của phi đội trực thăng, tôi đã ăn ngủ tại sân bay Biên Hòa suốt hơn 1 tháng qua. Việc tác nghiệp trên trực thăng rất khó khăn và vất vả. Ban đầu, khi chưa bay cùng các phi đội, tôi không biết mình bị tiền đình, sợ độ cao. Tuy nhiên, sau lần bay đầu tiên, tôi đã bị ói và chóng mặt, choáng váng hàng giờ đồng hồ sau khi hạ cánh. Dù vậy, chúng tôi xác định đây là vinh dự nghề nghiệp và luôn cố gắng vượt qua. Đối với tôi, đây là một kỷ niệm đáng nhớ và đáng tự hào trong đời, dù mỗi lần lên máy bay là một thử thách".
Phóng viên Lê Mạnh Linh, báo Tin tức và Dân tộc, tác nghiệp tại sự kiện A50 và sân bay Biên Hòa, trực tiếp tham gia cùng đội bay trực thăng để có những khoảnh khắc hình ảnh đội bay đẹp nhất.
Tương tự, đối với Lê Mạnh Linh, phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, Thông tấn xã Việt Nam, việc bám sát đưa tin và ghi lại hình ảnh về các buổi tổng duyệt và diễu binh dưới những cơn mưa lớn hay nắng gắt của thời tiết TP Hồ Chí Minh, là những ấn tượng sâu sắc trong nghề báo. Đặc biệt, những chuyến tác nghiệp trên trực thăng từ sân bay Biên Hòa vào TP Hồ Chí Minh trong những ngày tháng Tư lịch sử, là ký ức mà anh sẽ trân trọng suốt đời.
"Khi cánh quạt trực thăng xoáy tròn đưa tôi rời mặt đất, cả Thành phố hiện lên dưới tầm mắt như một bức tranh sống động, thấm đẫm ánh sáng của hòa bình và hồi sinh. Mỗi tòa nhà, mỗi con phố như đang thầm kể lại những câu chuyện hào hùng của một thời máu lửa đã đi qua", phóng viên Mạnh Linh xúc động chia sẻ.
Những bước chân thầm lặng của các chiến sĩ trên mặt trận thông tin. Họ thức dậy từ 2 giờ sáng ngày 27/4 để đến nơi diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành dịp 30/4.
Đặc biệt, tại tuyến đường Lê Duẩn (Quận 1), nơi diễn ra buổi diễu binh sơ duyệt và tổng duyệt cấp Nhà nước, phóng viên như lạc vào một miền thiêng liêng của Tổ quốc. "Tiếng nhạc quân hành vang vọng, những bước chân dứt khoát, những ánh mắt ngời sáng niềm tin của các lực lượng diễu binh khiến tim tôi không ngừng rộn rã. Dưới sắc đỏ thắm của quốc kỳ bay phấp phới, từng khuôn hình tôi ghi lại đều như được thấm đẫm tinh thần bất khuất và niềm kiêu hãnh dân tộc", phóng viên Mạnh Linh chia sẻ.
Đội ngũ phóng viên báo chí ngồi chờ tác nghiệp trong buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành tại trục đường Lê Duẩn, Quận 1.
Phóng viên Lê Mạnh Linh cho biết, anh đã không ngừng bấm máy, nỗ lực ghi lại từng khoảnh khắc không chỉ qua ống kính mà còn bằng cả trái tim mình. Anh cảm nhận rõ rệt rằng, trong tháng Tư này, với tiếng nhạc quân hành hùng tráng và ánh nắng chan hòa, mỗi nhịp thở và mỗi bước đi đều ngập tràn tình yêu với đất nước.
"Việc tác nghiệp tại sự kiện trọng đại này không chỉ là một vinh dự thiêng liêng mà còn là niềm tự hào vô hạn. Đối với tôi, đây không chỉ là thực hiện nhiệm vụ nghề nghiệp mà còn là cơ hội để góp phần lưu giữ những hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc", phóng viên Mạnh Linh nhấn mạnh.
Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh Đoàn Hoài Trung tác nghiệp về chương trình hợp luyện máy bay phục vụ đại lễ A50 tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai).
Những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận thông tin
Sự kiện kỷ niệm A50 đã thu hút gần 800 phóng viên trong và ngoài nước, trong đó có 169 phóng viên quốc tế từ 39 hãng thông tấn của 17 quốc gia, cùng hơn 630 phóng viên đến từ 81 cơ quan báo chí trong nước. Với tinh thần trách nhiệm cao, họ không chỉ cung cấp tin tức nhanh chóng, chính xác mà còn góp phần lan tỏa không khí đại lễ đến toàn thế giới. Đây là lần đầu tiên nhà báo Đức Mạnh tham gia tác nghiệp tại một sự kiện chính trị lớn như Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Vì vậy, anh không chỉ tự hào, xúc động mà xen lẫn áp lực suốt quá trình đưa tin về sự kiện này.
Đội ngũ phóng viên, biên tập viên làm việc miệt mài bất kể ngày đêm để cung cấp đầy đủ các thông tin về đại lễ này.
Lương Ý, phóng viên VTCnews cho biết: "Để kịp thời gian, chúng tôi phải phân công ca trực từ rất sớm, có hôm bắt đầu từ 2 - 3 giờ sáng. Công việc không chỉ đơn giản là ghi hình, viết bài, mà còn phải xử lý dữ liệu, cập nhật liên tục theo diễn biến từng phút, từng giờ. Bởi trong thời đại mạng xã hội phát triển, thông tin sai lệch rất dễ lan nhanh. Vì vậy, mỗi bản tin, mỗi hình ảnh đều phải kiểm chứng kỹ, vừa nhanh vừa chính xác để xứng đáng với niềm tin của bạn đọc".
Biên tập viên Đức Mạnh dẫn trực tiếp tại buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành trong sáng 27/4.
Biên tập viên Đức Mạnh phỏng vấn phóng viên Hoàng Tuyết (báo Tin tức và Dân tộc) tại buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sáng 27/4.
Không chỉ các phóng viên ảnh, biên tập viên Đức Mạnh, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV), người phụ trách nhóm sản xuất các bản tin và truyền hình trực tiếp tại lễ kỷ niệm cũng chia sẻ: "Để có được những thước phim đẹp và những hình ảnh chân thực về đại lễ, đội ngũ quay phim và phóng viên đã phải thức trắng đêm, dựng hình và biên tập liên tục. Không chỉ ghi hình tại sự kiện chính, chúng tôi còn len lỏi vào các khu dân cư, phỏng vấn người dân và ghi nhận không khí hân hoan từ mọi ngóc ngách của thành phố".
Đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên miệt mài đóng góp lan tỏa về một sự kiện lớn của dân tộc.
Theo nhà báo Đức Mạnh, để cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về sự kiện đại lễ A50, ekip HTV đã thực hiện các buổi livestream liên tục từ sơ duyệt đến tổng duyệt. Anh chia sẻ: "Mỗi buổi lên sóng, chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho khán giả những hình ảnh chân thật, sống động nhất tại TP Hồ Chí Minh, từ Dinh Thống Nhất, trục đường chính Lê Duẩn đến các tuyến đường khu vực trung tâm, bến Bạch Đằng, sân bay quân sự Biên Hòa... Từ hình ảnh của các khối tham gia diễu binh, diễu hành đến không khí háo hức của người dân khắp nơi đổ về thành phố trong những ngày tháng Tư này. Đó phải là những thông tin hấp dẫn và cập nhật nhất".
Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, quay phim tác nghiệp trong buổi tổng duyệt lễ diễu binh vào sáng 27/4.
"Được sinh ra khi đất nước đã trọn vẹn niềm vui thống nhất, tôi thấu hiểu rằng với thời gian nửa thế kỷ trôi qua, những giá trị ấy càng trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn. 50 năm thống nhất đất nước, nhìn lại hành trình dân tộc ta đã vẽ nên khuôn mặt hòa bình như thế nào và hành trình ấy sẽ tiếp tục được viết ra sao… Tôi tin rằng, mỗi người trong chúng ta sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, thống nhất và trách nhiệm của mình trong hành trình tiến bước của dân tộc", anh Đức Mạnh chia sẻ.
Trong dịp khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ lễ kỷ niệm 30/4, đánh giá về vai trò của đội ngũ phóng viên trong việc lan tỏa tinh thần ngày hội đến với người dân cả nước và bạn bè quốc tế, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: “Các ‘binh chủng’ báo chí đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc ghi nhận, truyền tải và lan tỏa không khí ngày lễ này đến với nhân dân cả nước, tạo ra hiệu ứng tích cực trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế. Qua đó, báo chí đã góp phần làm sống dậy những khoảnh khắc hào hùng trong lịch sử và thể hiện sự quyết tâm của cả nước trong việc bước vào kỷ nguyên mới”.
Những khuôn hình đẹp nhất của các chiến sĩ, sĩ quan thông tin được phóng viên ghi lại trong đại lễ.
Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, một bức ảnh người lính nghiêm trang chào quốc kỳ, một đoạn video em bé dõi theo đoàn xe diễu binh... chỉ trong vài phút đã được chia sẻ hàng triệu lần, làm sống dậy tinh thần tự hào dân tộc trong từng nhịp đập trái tim Việt Nam và bạn bè quốc tế. Không chỉ ghi lại sự kiện, các nhà báo còn tiếp nối sứ mệnh kể chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ của thời đại. Từng bài báo, từng phóng sự truyền hình, từng phóng sự ảnh... như những thước phim sống động về một dân tộc kiên cường, về một thành phố trẻ trung, năng động đang sải bước trong thời đại mới.
Bài, ảnh: Linh Lê- Hoàng Tuyết/Báo Tin tức