Ra Bến Bạch Đằng từ trưa 29/4, mang bánh tét, xôi chờ xem diễu binh

Ra Bến Bạch Đằng từ trưa 29/4, mang bánh tét, xôi chờ xem diễu binh
8 giờ trướcBài gốc
Sáng 30/4, Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ chính thức diễn ra với các hoạt động được mong chờ như diễu binh, diễu hành trên trục đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Hội trường Thống Nhất (quận 1) hay bắn 21 phát đại bác tại khu vực Bến Bạch Đằng.
Để có được tầm nhìn đẹp theo dõi các hoạt động, nhiều người đổ về khu vực trung tâm TP.HCM từ sớm, dựng lều, trải chiếu ngồi chờ đợi. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng, hàng nghìn người đã háo hức có mặt từ trưa 29/4.
Sau khi dạo chơi một số địa điểm, Huỳnh Phạm Ngọc Thanh (trái, quận Bình Chánh) quyết định "cắm chốt" ở góc đường Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ 15h. Từng đến buổi tổng hợp luyện hôm 22/4 và tổng duyệt hôm 27/4, Thanh đã trải nghiệm view xem diễu binh trên đường Lê Duẩn hay ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao Nguyễn Đình Chiểu. "Buổi chính thức này, tôi muốn xem ở đây để xem với view khác. Tôi đã ăn thật no từ trưa, cũng dự định hạn chế uống nước để đỡ đi vệ sinh kẻo mất chỗ", Thanh nói.
Nhóm bạn Yến Vy, Thảo Trinh và Thanh Trúc (sống tại Đồng Nai) di chuyển bằng tàu metro và có mặt ở góc đường Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ 13h30. Học hỏi kinh nghiệm trên mạng, cả nhóm chuẩn bị chiếu để ngồi và nước, bánh kẹo ăn lấy sức. "Chúng tôi đang rất hào hứng, xác định tối nay không ngủ, thức trắng đến sáng luôn", Vy nói.
Trong khi đó, nhóm bạn của Trần Thị Thắm (sống tại Bình Dương) có tới 30 người, tất cả quen nhau qua mạng xã hội rồi cùng hẹn tới sự kiện. Mỗi người góp chung một ít đồ ăn, từ trứng, khoai luộc, bánh tét, nem chua đến hoa quả, nước uống, vừa trò chuyện rôm rả vừa chờ tới sự kiện.
Trải bạt ngồi chờ trên vỉa hè đường Tôn Đức Thắng đối diện công viên Bến Bạch Đằng, ông Phạm Văn Hiền (quận Bình Chánh) cùng gia đình tranh thủ ăn xôi vào chiều 29/4 cho chắc bụng. Bên cạnh đó, các thành viên còn chuẩn bị áo mưa, thuốc, dầu gió phòng trường hợp xấu. "Chúng tôi hỏi qua một số người thì được biết chỗ này xem diễu binh khá đẹp. Háo hức quá, 50 năm mới có một lần mà, mệt chút cũng không sao", ông Hiền bày tỏ.
Nhiều du khách nước ngoài đến Việt Nam dịp này bất ngờ trước tinh thần chào đón đại lễ của người dân. Không ít người tranh thủ chụp hình, ghi lại kỷ niệm đáng nhớ.
Khoảng 17h, đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước trung tâm thương mại Takashimaya đã chật kín người dân từ khắp nơi đổ về. Nhiều người đem theo chiếu, bạt và đồ ăn, sẵn sàng cho nhiều giờ chờ đợi.
Phần lớn chọn trang phục áo cờ đỏ sao vàng, áo dài hay đội nón lá, quàng khăn rằn truyền thống để hưởng ứng tinh thần ngày đại lễ. Một số bạn trẻ chuẩn bị các phụ kiện đặc biệt hơn như khăn, huy hiệu in hình cờ Tổ quốc.
Từ 3h đến 12h ngày 30/4, hơn 20 đường tại quận 1, TP.HCM sẽ bị cấm để phục vụ công tác tổ chức lễ kỷ niệm. Ngoài hoạt động diễu binh, diễu hành và bắn pháo, chương trình còn có phần biểu diễn nghệ thuật cùng đội hình 10 máy bay trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và 23 máy bay chiến đấu biểu diễn trên bầu trời TP.HCM.
Linh Huỳnh - Ánh Hoàng
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/ra-ben-bach-dang-tu-trua-294-mang-banh-tet-xoi-cho-xem-dieu-binh-post1549846.html