Nỗi lo mùa mưa lũ
Nhiều năm trước, xóm nhỏ Hóc Công ở thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) gần như bị cô lập mỗi khi mùa mưa lũ tràn về. Hơn 200 hộ dân nơi đây luôn sống trong nỗi lo thường trực bởi việc đi lại gian nan và tiềm ẩn hiểm nguy.
Xóm Hóc Công thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành (huyện Tuy Phước) có hơn 200 hộ dân.
Dòng sông Hà Thanh không chỉ là ranh giới tự nhiên, mà còn là bức tường ngăn cách bà con với trung tâm xã. Mỗi mùa mưa lũ, cả xóm như tách biệt với thế giới bên ngoài. Muốn đi chợ, đi học, đi bệnh viện… người dân buộc phải băng qua con sông nước chảy xiết.
Bà Lê Thị Phúc (67 tuổi), người dân xóm Hóc Công nhớ lại: "Trước đây, người dân khổ lắm. Hóc Công gần như biệt lập với xã. Muốn ra trung tâm xã phải đi đường vòng mất hơn 2 giờ, còn không thì phải liều mình lội sông. Mỗi lần đi chợ thì phải để dành cho 5 - 7 ngày, mà đi chợ về được đến nhà thì đồ cũng đã ôi mất rồi..."
"Bà nội chồng tôi cũng chỉ vì băng qua sông mà bị nước lũ cuốn trôi mất", bà Phúc tâm sự.
Nỗi lo ấy không chỉ dành cho người lớn. Những đứa trẻ trong xóm cũng phải đối mặt với hiểm nguy mỗi ngày đến lớp. "Có những đứa nhỏ băng qua dòng lũ để đến lớp rồi mãi mãi không trở về.…", bà Nguyễn Thị Chức (65 tuổi), người dân xóm Hóc Công nghẹn ngào nói.
Bà Lê Thị Phúc (67 tuổi) chia sẻ cùng PV về những ngày tháng gian nan khi phải băng sông ra xã.
Để không phải lội qua sông, hằng năm, cứ vào tháng Chạp, người dân lại cùng nhau góp cọc, tre, nứa, ít tiền dựng nên cây cầu tạm. Nhưng cầu tre thì mong manh, không thể trụ vững trước những đợt lũ dữ. Cứ thế, năm này qua năm khác, khốn khó lại lặp lại, để rồi bao thế hệ người dân Hóc Công vẫn mòn mỏi ước mơ về một cây cầu thực sự.
Ông Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, cho biết: "Trước đây là cầu tạm sử dụng vật liệu tre nứa do nhân dân tự làm, chiều dài cầu khoảng 150m và bề rộng toàn cầu khoảng gần 4m. Việc lưu thông qua lại cầu dân sinh này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm gây mất an toàn do cầu sử dụng vật liệu thô sơ, kết cấu không ổn định. Hằng năm, vào mùa mưa lũ cầu bị cuốn trôi làm chia cắt địa hình nên người dân và học sinh không thể đi lại được".
Ước mơ thành hiện thực
Với sự quan tâm của chính quyền các cấp, đặc biệt là UBND huyện Tuy Phước, cầu Hóc Công đã được đầu tư xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, dài 258m, rộng 4m, với tổng kinh phí gần 26 tỷ đồng từ nhiều nguồn. Cùng với đó là hơn 1km đường dẫn nối từ Quốc lộ 19C vào khu dân cư Hóc Công được thảm nhựa phẳng phiu, trồng cây xanh hai bên – tạo nên một diện mạo mới cho cả vùng quê.
Cầu Hóc Công được khánh thành đã nối đôi bờ vui của người dân nơi đây.
Và hôm nay 27/6, niềm vui ấy càng được nhân lên khi cây cầu Hóc Công đã chính thức được đưa vào sử dụng. Từ đây, hơn 200 hộ dân của xóm Hóc Công không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa lũ về. Đây được xem là biểu tượng cho sự chuyển mình của một vùng quê từng bị chia cắt bởi tự nhiên.
Ông Huỳnh Nam – Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước xúc động nói: "Từ nay, dòng sông Hà Thanh không còn là rào cản, mà trở thành điểm kết nối - nơi những chuyến xe nông sản sẽ bon bon ra chợ, nơi những đứa trẻ sẽ đến trường không còn lo cảnh mưa lũ. Với người dân xóm 4, giấc mơ "qua sông" - giấc mơ tưởng chừng xa vời - giờ đã chính thức trở thành hiện thực".
Giờ đây, người dân xóm Hóc Công không còn phải lội qua dòng sông ngập đến ngực để ra xã. Việc đi chợ, đưa con đi học, hay chở hàng nông sản ra trung tâm đã dễ dàng hơn bao giờ hết.
"Khổ đến nỗi ngày xưa đi chợ một lần là ăn 5 – 7 bữa. Giờ có cầu rồi, đi về trong ngày, rau cá còn tươi rói!", cụ bà Nguyễn Thị Thìn (86 tuổi) cười rạng rỡ.
Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Hóc Công vào chiều ngày 27/6.
Thu Loan