Từ mạch nguồn truyền thống
Giữa cái nắng như đổ lửa và cái gió mặn mòi của vùng đất mũi Cà Mau, không khí thi đua lao động như bừng lên tại cụm dự án đường bộ cao tốc Cà Mau - Cái Nước, Cái Nước - Đất Mũi và cầu vượt biển từ Đất Mũi, Cà Mau ra Đảo Hòn Khoai. Tiếng máy reo vang, bụi đất bốc lên từ những vệt bánh xe lu hối hả, hòa cùng tiếng cười nói của những người lính thợ cầu đường đang chạy đua với thời gian. Trong bộ quân phục thấm đẫm mồ hôi, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn dừng lại bên một tổ thợ đang lắp cốt thép mố cầu, hỏi thăm về bữa cơm, giấc ngủ và cả nỗi nhớ nhà của anh em khi phải thi công "xuyên lễ".
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và Bộ tư lệnh Binh đoàn 12 tặng quà các đơn vị thi công dự án trọng điểm tại tỉnh Cà Mau.
Lời khích lệ của đồng chí Tư lệnh Binh đoàn như luồng gió mát thổi vào lòng những người lính thợ. Bởi tất cả cán bộ, kỹ sư, người lao động trên dự án đều hiểu rõ: Đây không chỉ là những con đường nhựa, là cây cầu vượt biển đơn thuần, mà là lá chắn tiền tiêu nơi cực Tây Nam của Tổ quốc, là mạch máu để Cà Mau vươn mình. Như lời của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói: “Cà Mau là mũi của con tàu Việt Nam”, trong đó “Hòn Khoai là trọng điểm chiến lược quốc gia, là công trình thể hiện khát vọng vươn lên, ý chí tự cường của Việt Nam”. Mỗi mét đường được xây dựng, mỗi trụ cầu được khoan xuống biển hôm nay chính là những viên gạch hồng góp phần xây dựng nên sự giàu mạnh của đất nước.
Tại buổi lễ phát động thi đua “60 ngày đêm lao động quyết thắng” tại cụm dự án cao tốc Cà Mau - Cái Nước, Cái Nước - Đất Mũi và đường ra đảo Hòn Khoai, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc yêu cầu các đơn vị thi công: Phải lập lại tiến độ chi tiết đến từng ngày, tuyệt đối không để "đứt gãy" nguồn cung vật tư và phải đặt chất lượng, an toàn lên hàng đầu.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 kiểm tra Dự án Đường giao thông từ Đất Mũi đến đảo Hòn Khoai (Cà Mau).
Nhìn những thiết bị máy móc hiện đại đang thi công cầu vượt biển Hòn Khoai dài hơn 18km - một kỳ tích mới đang dần hình thành, ta mới thấy hết sự chuyển mình của Binh đoàn 12. Từ những mét đường dưới tán rừng già năm xưa, nay người lính Trường Sơn đang tự tin làm chủ công nghệ thi công cầu vượt biển, sân bay, hầm sâu. Đó không chỉ là sự thay đổi về công nghệ đơn thuần, mà là sự tiếp nối của một bản lĩnh thép. Đúng như Đại tá Nguyễn Thế Lực, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 12 nhìn nhận, thành tựu của hôm nay chính là hoa thơm trái ngọt được kết tinh từ truyền thống 67 năm qua của Đoàn 559, Bộ đội Trường Sơn và Binh đoàn 12. “Mỗi công trình trọng điểm quốc gia mà Binh đoàn 12 đang hiện diện đều mang trong mình bóng dáng của đường Hồ Chí Minh huyền thoại - nơi mà ý chí con người đã chiến thắng bom đạn và thiên nhiên khắc nghiệt để chi viện cho miền Nam ruột thịt” - Đại tá Nguyễn Thế Lực chia sẻ.
Vươn tới tầm cao mới trên những công trình trọng điểm
Sự chuyển mình của Binh đoàn 12 trong năm 2025 vừa qua thực sự là một dấu ấn đậm nét trong bức tranh xây dựng hạ tầng của đất nước với nhiều kỷ lục mới được thiết lập với giá trị sản xuất đạt trên 18.052 tỷ đồng, tăng trưởng trên 280% so với bình quân thời kỳ 5 năm gần đây. Lợi nhuận sản xuất kinh doanh đạt cao nhất từ trước tới nay với giá trị gần 450 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 20,4 triệu đồng/người/tháng, tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm.
Một dấu ấn nổi bật là giá trị tìm kiếm việc làm đạt trên 100.000 tỷ đồng - mức tăng trưởng “nhảy vọt”. Kết quả này không chỉ bảo đảm nguồn việc ổn định cho những năm tiếp theo, mà còn khẳng định uy tín, sức hút và vị thế của thương hiệu Trường Sơn trên thị trường xây dựng hạ tầng.
Đại tá Nguyễn Thế Lực, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 12 kiểm tra dự án tại Y Tý (Lào Cai).
Truyền thống "mở đường thắng lợi" đã hiện hữu trong từng khối bê tông, từng nhịp cầu được nối liền vượt tiến độ. Đó chính là nền tảng, là động lực để thế hệ cán bộ, kỹ sư, người lao động Binh đoàn 12 hôm nay viết tiếp những trang sử mới bằng tư duy sáng tạo và thái độ lao động tận tụy.
Bước sang năm 2026, năm được xác định là "bản lề" cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030, theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, năm nay toàn Binh đoàn xác định rõ yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ cả về tư duy phát triển, mô hình tổ chức và năng lực cạnh tranh. Theo đó, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tiếp tục tập trung vào các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, chủ động tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực xây lắp kỹ thuật cao, đòi hỏi trình độ tổ chức và công nghệ hiện đại như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, công trình ngầm, công trình biển đảo, sân bay và hạ tầng năng lượng.
Năm 2026, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đặt mục tiêu giá trị sản xuất đạt trên 55.000 tỷ đồng (gấp 3 lần so với năm 2025). Để đạt mục tiêu này, tập trung nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành quyết liệt đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án, đặc biệt là 5 đại dự án ở cực Nam Tổ quốc và 33 dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia có mốc hoàn thành năm 2026; tiếp tục đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; chuẩn bị tốt nguồn lực nhằm thi công, làm chủ công nghệ...
Cán bộ, người lao động Binh đoàn 12 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các công trình trọng điểm của quốc gia.
Nhưng dù có tiến xa đến đâu, "bí quyết" để Binh đoàn 12 luôn đứng vững trong sóng gió thị trường chính là sự đoàn kết, thống nhất. Những ngày này, không chỉ ở Cà Mau, mà từ đỉnh Y Tý (Lào Cai) đến các công trường miền Trung, Tây Nguyên, các đồng chí trong Bộ tư lệnh Binh đoàn 12 đều đang có mặt trực tiếp tại hiện trường. Các đồng chí đến không để "nghe báo cáo" trong phòng máy lạnh, mà để nắm bắt từng khó khăn nhỏ nhất của đơn vị, trực tiếp tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng, vật liệu hay nhân lực. Sự đồng lòng, sẻ chia ấy chính là sợi dây vô hình gắn kết cán bộ, kỹ sư, người lao động ở Binh đoàn 12 thành một khối thống nhất.
Gần 7 thập kỷ đã trôi qua, nhưng tinh thần "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" năm xưa nay đã chuyển hóa thành tinh thần "Mở đường tương lai, dựng xây đất nước". Binh đoàn 12 hôm nay không chỉ là một đơn vị kinh tế - quốc phòng mạnh, mà còn là biểu tượng của ý chí tự lực, tự cường, luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất để viết tiếp những trang sử hào hùng của Bộ đội Trường Sơn anh hùng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Từng mét đường mới mở, từng nhịp cầu vươn xa đều mang theo hơi thở của lịch sử và khát vọng của tương lai, để bản hùng ca Trường Sơn mãi mãi ngân vang giữa lòng đất mẹ.
ĐÌNH HUY - DUY THÀNH